Corinthians 1-0 Chelsea: The Blues trả giá vì kém hiệu quả

16/12/2012 16:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tạo được nhiều cơ hội rõ rệt hơn đối thủ nhưng các chân sút của Chelsea lại phung phí tất cả. Rốt cục, họ đã phải trả giá cho điều này và bại trận với tỷ số tối thiểu trước Corinthians. Sức ép và những nghi ngờ tiếp tục dồn về HLV Rafael Benitez khi ông không thể mang về chức vô địch FIFA Club World Cup 2012 như mong đợi.



Guerrero là người hùng tại Yokohama - Ảnh AP

2 đội đã nhập cuộc với tinh thần rất cao tại Yokohama. Chelsea tiếp cận trận đấu với phong thái “cửa trên” nhưng lối chơi quyết liệt của Corinthians đã phá vỡ nhịp điệu của các nhà ĐKVĐ châu Âu. Đáng ra trận chung kết đã được giải quyết trong hiệp thi đấu đầu tiên nếu Cahill và Moses không lần lượt bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Xuyên suốt cả trận đấu, 2 bên đã trình diễn thứ bóng đá cống hiến nhưng rất tiếc chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Guerrer đúng là người hùng của Corinthians ở Nhật Bản khi anh tiếp tục nổ súng trong trận chung kết. Chelsea lại bị dẫn trước trong một trận chung kết nhưng lần này họ không thể lội ngược dòng như tại Munich cách đây hơn nửa năm. Drogba đã ra đi còn sự so sánh với Torres thì đúng là “sỉ nhục”, bởi tiền đạo người Tây Ban Nha đã phung phí một cơ hội “trời cho” từ khoảng cách 3 mét vào những phút cuối. Ngay sau tình huống "ăn hại" này, Chelsea giương cờ trắng với chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Cahill. Buổi tối tại Yokohama khép lại bằng hình ảnh các cầu thủ và CĐV Corinthians tưng bừng ăn mừng chức vô địch. Trong khi những người đồng hương Brazil, Luiz và Ramirez, lại không cầm được nước mặt khi bước lên bục nhận huy chương. Bộ đôi này đã chơi rất hay trước đội bóng đến từ quê hương nhưng các đồng đội của anh thì lại không như vậy.

Rốt cục, Vua đấu cúp Rafael Benitez vẫn chưa thể mang lại phép mầu nào cho Chelsea. Nỗi buồn bị loại khỏi Champions League vẫn chưa thể vơi bớt với The Blues. Xin chúc mừng Corinthians. Họ đã giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2012 theo cách thần kỳ với việc chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng. Đó là những bàn thắng của Guerrero và đều đến từ cái đầu của anh. Đây cũng là lần thứ 2 đội bóng Nam Mỹ giành danh hiệu cao quý này sau chiến tích hồi năm 2000.

Sau đây là những diễn biến chính

Đội hình xuất phát

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole - Ramires, Lampaard - Moses, Mata, Hazard - Torres

Dự bị: Turnbull, Hilario, Ferreira, Azpilicueta, Bertrand, Saville, Oscar, Mikel, Marin, Piazon.

Corinthians: Cassio - Alessandro, Chicao, Andre, F. Santos - Ralf, Paulinho - Danilo, Emerson, Enrique - Guerrero.

Dự bị: Cesar, Wallace, Juan Martinez, Douglas, Polga, Arao, Edenilson, Danilo Fernandez, Guilherme, Felipe, Giovanni, Romarinho.

Hiệp 1

Phút thứ 3: Không khí tại sân Yokohama là vô cùng náo nhiệt. Dường như các CĐV Corinthians đã mang bầu không khí bóng bỏng trong các trận đấu tại Brazil sang Nhật Bản. Trong khi những âm thanh này giúp Chelsea hồi tưởng lại trận chung kết Champions League tại Munich cách đây nửa năm.

Phút thứ 6: Corinthians vừa có pha phối hợp đầy biến ảo bên hàng lang cánh phải của Chelsea. Bóng được đưa vào vòng cấm cho Guerrero nhưng tiền đạo này không thể dứt điểm.

Các cầu thủ của đội bóng đến từ Nam Mỹ cho thấy kỹ thuật của họ không hề kém, thậm chí có phần "dị" hơn đối thủ đến từ châu Âu.

Phút thứ 10: CƠ HỘI ! Chelsea lập tức có lời đáp trả. Từ quả đá phạt góc của Mata, Cahill có cơ hội dứt điểm cận thành. Cú sút cực mạnh ở cự ly gần của Cahill lại đi đúng vị trí của thủ môn Cassio.

Phút thứ 12: Ramirez có pha quét bóng nguy hiểm với Paulo Andre nhưng may mắn thoát khỏi thẻ phạt từ trọng tài.

Phút thứ 15: Hơn 15 phút đã trôi qua những các CĐV Corinthians vẫn chưa dừng la hét đặc biệt là ở những tình huống cầu thủ của họ phô diễn kỹ thuật.



Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 thuộc về Chelsea - Ảnh AP

Phút thứ 19: Corinthians có pha phản công nhanh. 2 đánh 2 nhưng rốt cục Enrique không qua được hậu vệ Luiz ở tình huống cuối cùng trong vòng cấm địa.

 

Phút thứ 21: Paulinho thực hiện 1 cú sút xa ở chính diện. Bóng đi vọt xà ngang khá nhiều.

Phút thứ 23: Chelsea có pha đá phạt hàng rào ngay sát vòng 16m50 của Corinthians. Tất cả là nhờ cú gã rất khéo của Hazard. Trung vệ Luiz là người thực hiện cú sút phạt nhưng bóng dội trúng hàng rào.

Phút thứ 25: Lampard đang chơi rất tệ và vừa mất bóng ở giữa sân. Ngược lại Luiz đang thi đấu xuất sắc và nổi bật ở trung tâm hàng thủ của Chelsea.

Phút thứ 26: Cahill vừa bị Guerrero xỏ háng trong vòng cấm địa của Chelsea. Nhưng ở tình huống tiếp theo tiền đạo này không đột phá tiếp mà lại ngã khá lộ liễu hòng kiếm penalty. Dĩ nhiên trọng tài không thể thổi phạt và trận đấu tiếp tục.

Phút thứ 29: Lại 1 pha bóng tệ hại nữa của Lampard. Anh đỡ hụt bóng và khiến người đồng đội Cahill lỡ đà. Tuy nhiên Emerson sau đó đã dứt điểm quá vội vàng dù phía trước anh không còn hậu vệ nào.

Phút thứ 33: BỎ LỠ ! Một hậu vệ của Corinthians đánh đầu hụt từ pha treo bóng của Hazard ở giữa sân. Cơ hội đến chân của Moses nhưng anh xử lý khá vụng về và khi dứt điểm thì hậu vệ của Corinthians đã kịp thời về bọc lót.

Phút thứ 36: CỘT DỌC ! Sau cú sút trong vòng cấm của Guerrero, bóng đi sượt qua mặt khung thành Chelsea và đến vị trí của Emerson. Tiền vệ này tung ra cú dứt điểm ở góc rất hẹp, bóng đã lọt qua háng của Ivanovic nhưng thật không may lại chạm cột dọc đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 39: CƠ HỘI ! Lampard thực hiện đường chuyền dài từ giữa sân cho Torres phá bẫy biệt vị băng lên. Pha đỡ bóng khá với của Torres sau đó khiến cú sút tiếp theo của anh không có lực và bị thủ thành Cassio ôm gọn.

Phút thứ 41: CỨU THUA ! Thủ thành Cassio bay người hết cỡ và đẩy bóng bằng những đầu ngón tay sau cú cứa lòng cực kỳ hiểm hóc của Moses bên cánh trái. Một pha cứu thua tuyệt vời!

Phút thứ 44: HLV Tite của Corinthians đang phàn nàn với trọng tài thứ 4 về những pha ngã của Hazard. Tiền vệ người Bỉ và Ashley Cole đang phối hợp rất tốt với nhau vên hành lang cánh trái.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. 45 phút đầu tiên rất hấp dẫn và kịch tính nhưng nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ. Hãy chờ đợi một hiệp đấu cống hiến tương tự nhưng lần này sẽ có những bàn thắng trong hiệp 2.

Hiệp 2

Phút thứ 46: Không có sự thay đổi người nào được thực hiện sau giờ nghỉ.

Phút thứ 49: Sau những gì đã thể hiện ở trận đấu này, không ngạc nhiên khi xuất hiện tin đồn Paulinho sẽ được Chelsea mua về để thay thế Lampard. Tiền vệ người Brazil này cao to và mạnh mẽ như Lampard, anh thích tấn công và tung ra các cú sút nhưng phòng ngực cũng không hề tồi. Đó là mẫu cầu thủ lý tưởng để chơi tại Premier League.

Phút thứ 52: Emerson vừa ngã trong vòng cấm Chelsea sau một pha cố tình va chạm với Ivanovic. Trọng tài đã thổi phạt tiền vệ của Corinthians.

Phút thứ 55: CỨU THUA ! Mata chọc khe để Hazard đua tốc độ băng xuống. Cú dứt điểm trong tình trạng bị đeo bám quyết liệt của Hazard sau đó không thể thắng được thủ thành Cassio.

Phút thứ 56: Henrique nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Mata

Phút thứ 60: Hiệp 2 cũng rất giống với hiệp thi đấu đầu tiên. Rất nhiều những pha phạm lỗi trên sân còn trên khán đài thì nô cùng náo nhiệt. Thủ thành Cassio có vài pha cứu thua ấn tượng trong khi phía đội diện Cech lại rất nhàn nhã. Trung vệ Luiz tiếp tục chơi nổi bật trước đội bóng anh hâm mộ khi còn là một đứa trẻ.

Phút thứ 64: Paulinho có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa của Chelsea. Bóng đi sát cột dọc.

Phút thứ 67: Torres đang chơi rất tệ trên hàng công - điều không lạ mỗi khi Chelsea đối mặt với một CLB chất lượng


Bàn mở tỷ số của Guerrero

Phút thứ 70: BÀN THẮNG !!! Corinthians vươn lên dẫn trước sau cú đánh đầu cận thành của Guerrero. Ở bàn thua này, Cahill và Ivanovic đã chơi rất tệ khi để Danilo thoải mái đi bóng và dứt điểm trong vòng cấm. Cech đã cản được cú sút của Danilo nhưng sau đó bóng nẩy đến vị trí thuận lợi của Guerrero

Phút thứ 71: Chelsea lập tức có sự thay đổi người. Oscar vào thay Moses - cầu thủ chạy cánh này chơi rất xong xáo nhưng quá thiếu hiệu quả.

Phút thứ 72: Luiz nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Guerrero. Dù pha va chạm là không mấy mạnh nhưng cầu thủ mở tỷ số này vẫn lăn lộn tới vài mét trên sân - đúng là phong cách Nam Mỹ.

Phút thứ 75: Mọi chuyện tại Yokohama đang khá giống với những gì xảy ra với Chelsea tại Allianz Arena hồi tháng 5. Bây giờ các CĐV The Blues sẽ rất nhớ đến Didier Drogba

Phút thứ 83: Azpilicueta vào sân thay Ivanovic bên hành lang cánh phải.

Phút thứ 86: BỎ LỠ ! Torres vừa phung phí một cơ hội không thể tin nổi ở khoảng cách 3 mét. Anh sút thẳng vào chân của thủ thành Cassio từ cự ly ấy.

Phút thứ 87: Chelsea tung Marin vào sân và Hazard ra nghỉ. Trong khi Martinez thay người hùng Guerrero bên phía Corinthians

Phút thứ 90: Trung vệ Cahill nhận thẻ đỏ trực tiếp. Không có phát lại nên chúng ta không thể hiểu là tại sao.

Phút thứ 90+2: VIỆT VỊ ! Torres đã đánh đầu tung lưới Corinthians nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị. Pha quay chậm cho thấy các trọng tài đã đúng.

4 phút bù giờ của hiệp 2 kết thúc, Chelsea thất bại cay đắng trước Corinthians với tỷ số tối thiểu

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm