21h00 ngày 28/8, Chelsea – Stoke: Bóng đá Playstation

28/08/2010 11:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- 3 điểm, giữ sạch lưới, và 6-0 thì càng tốt. Đó là điều mà các cầu thủ Chelsea sẽ tâm niệm khi tiếp Stoke CityStamford Bridge tối nay. Dĩ nhiên, họ có quyền tự tin đến như thế.

“Đó không phải là bóng đá thực, chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá theo kiểu Playstation”, Carlo Ancelotti đã xuýt xoa như thế sau chiến thắng 6 sao ở sân DW của Wigan. Khi một HLV ít thích khoa trương như chiến lược gia người Italia phải thốt lên như vậy thì dủ hiểu ông đã hài lòng đến mức nào. Thực tế, đó là màn khởi động tốt nhất sau hai vòng đấu trong lịch sử Premier League.











Chelsea đã chơi thứ bóng đá theo kiểu Playstation - Ảnh AP
 Trước West Brom và Wigan, Chelsea đã trình diễn một thứ bóng đá cực kỳ hiệu quả như được lập trình, nhưng cũng không kém phần đẹp mắt. Trong lối chơi ấy, mỗi cá nhân đều đã được định hình về thể lực, tốc độ, cảm giác vị trí và kỹ năng dứt điểm, giống như chỉ số của các cầu thủ trong game vậy. Và để minh chứng cho tư duy tấn công của Ancelotti, tất cả những trụ cột trên hàng tấn công đều đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong số 12 bàn thắng Chelsea đã ghi được thì bộ ba Malouda – Anellka – Drogba đã đóng góp 8 bàn. Đó chính là 3 nhân tố trụ cột trên hàng công của Aston Vila ở mùa giải năm ngoái, và cả bây giờ.

Nhưng điều đáng sợ cho những đối chủ của Chelsea là họ không chỉ nguy hiểm khi có bộ ba ấy. Ngay cả một chân sút dự bị như Salomon Kalou cũng đã có ba bàn thắng ở mùa giải này, và đó sẽ là món vũ khí nguy hiểm của Carlo Ancelotti. Các CĐV của Stoke City thì chắc chắn không thể quên được Salomon Kalou. Bốn tháng trước, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã mang đến nỗi sợ hãi cho hàng phòng ngự của họ với một hat-trick trong trận thắng 7-0 tại Stamford Bridge. Ngoài ra, đội khách sẽ rất cần đề phòng Frank Lampard, người đã sút tung lưới Stoke 4 lần, trong vòng hơn một năm qua.

* Ramires ra mắt?

Nếu Ancelotti tiếp tục bê nguyên sơ đồ như trận đấu với Wigan, đồng thời các vị trí tiếp tục thi đấu ổn định, việc lặp lại tỷ số 6-0 rõ ràng là hoàn toàn có thể. Nhưng chắc chắn, chiến lược gia lão luyện này thừa hiểu rằng Premier League là một cuộc đua trường kỳ và phải chuẩn bị cho cả những phương án dự phòng, đặc biệt là khi tháng 9 sắp tới, với những trận đấu tại Champions League. Như vậy, trước những đối thủ yếu như Stoke City, việc đưa ra những thử nghiệm là không phải quá phiêu lưu.

Tất nhiên, để duy trì sự hưng phấn của các học trò, Ancelotti sẽ bố trí một đội hình không thay đổi so với hai trận trước. Chỉ khi nào có được một tỷ số có lợi, ông mới đưa ra những thử nghiệm. Gương mặt đáng chú ý nhất trong số những tân binh là tiền vệ người Brazil đã đủ điều kiện thi đấu, và có lẽ anh sẽ bắt đầu trận đấu này từ trên băng ghế dự bị. Với những gì đã thể hiện trong mùa hè qua cùng ĐT Brazil, bản hợp đồng 17 triệu bảng này đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng.

Ở phần sân bên kia, Tony Pulis hẳn ý thức được nhiệm vụ khó khăn của mình tại Stamford Bridge. Trái với sự thăng hoa của Chelsea, Stoke đã trắng tay sau hai trận đầu mùa. Thất bại 1-2 trước Tottenham còn có thể lý giải được, chứ trận thua cùng tỷ số trên sân Molineaux của Wolverhampton thì thật đáng thất vọng. Giữa tuần qua, dù đã vượt qua vòng hai Cúp Carling, song chiến thắng 2-1 trước đội bóng hạng tư (League Two) Shrewbury rõ ràng chẳng khiến ai hài lòng.

Thành tích xếp thứ 11 mùa trước đã giúp Stoke giữ chân được những trụ cột như chuyên gia cản phá phạt đền Sorensen, tiền vệ có những cú ném biên khủng khiếp Rory Delap, và chân sút người Thổ Nhĩ Kỳ Tuncay Sanli. Tại Stamford Bridge tối nay, bản hợp đồng đắt giá nhất Kenwyne Jones (8 triệu bảng) có thể cũng sẽ ra mắt sau khi bình phục chấn thương. Xét về mặt con người thì Stoke không đến nỗi tệ ở nhóm giữa. Nhưng so với Chelsea thì quả thật vẫn còn một khoảng cách xa.

* Dự đoán: 3-0

 

* Lực lượng:

Chelsea: Bosingwa (đầu gối), Bruma (thoát vị), Kakuta (lưng). Ramires đã đủ thủ tục để ra mắt.

Stoke City: Sidebe (gân achilles) không đá. Lawrence (háng) chưa chắc ra sân. Kewyne Jones đã bình phục chấn thương mắt cá

* Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, Cole; Mikel, Essien, Lampard; Malouda, Anelka, Drogba.

Stoke City: Sorensen - Collins, Huth, Shawcross, Higginbotham - Etherington, Whitehead, Wheland, Delap, Walters - Jones.

496: Sút tung lưới Chelsea vào thời điểm này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Trong 5 trận gần nhất tại Premier League, họ ghi đươc 29 bàn thắng và giữ sạch lưới đến 496 phút liên tiếp. Lần gần nhất họ thủng lưới là tháng Tư năm ngoái, khi Gareth Bale ấn định chiến thắng 2-1 cho Tottenham trong trận derby London ở White Hart Lane.

10: Mùa giải năm ngoái, Stoke City là đội bóng ghi được ít bàn thắng trên sân khách nhất tại Premier League, với vỏn vẹn 10 lần sút tung lưới các đội chủ nhà.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm