Chelsea - Swansea 4-2: Diego Costa độc chiếm... ngôi đầu

14/09/2014 08:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không hề quá lời khi nói rằng Stamford Bridge tối qua là sân khấu của riêng Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha một lần nữa sắm vai người hùng, giúp Chelsea độc chiếm ngôi đầu.

HLV Jose Mourinho quả không sai khi nói rằng Chelsea đã mua được món hời, với 32 triệu bảng để mang về Diego Costa. 4 vòng đấu, anh ghi đến 7 bàn, chiếm gần một nửa số bàn thắng của đội chủ sân Stamford Bridge ở Premier League (15 bàn).

Có Costa, hết nỗi lo hàng công

Mourinho bây giờ đã không còn phải kêu than trong bất lực về hàng công, thay vào đó ông liên tục dành những lời khen cho tiền đạo 25 tuổi này. Sau trận gặp Everton, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải tán dương Costa bằng những câu như: “Đó là màn trình diễn toàn diện bậc nhất của một chân sút. Màn trình diễn toàn diện ở mọi khía cạnh. Anh là một tay dứt điểm siêu hạng và giúp ích cho đội bóng rất nhiều. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm ra một sát thủ thật sự nơi hàng công”.

Không biết bây giờ Mourinho sẽ phải nghĩ ra ngôn từ nào để ca ngợi Costa trong phòng họp báo. Trận gặp Swansea vừa qua, anh tiếp tục nối dài mạch lập công, thậm chí lần này là cú hat-trick đầu tiên ở Premier League: một cú đánh đầu chuẩn xác ở cuối hiệp một và hai pha dứt điểm gọn gàng ở cự ly gần trong hiệp hai.

Sẽ là hơi sớm để có thể đưa ra kết luận Chelsea đang mắc chứng phụ thuộc vào Diego Costa hay không. Nhưng tính cả trận gặp Swansea, có thể thấy dường như Costa chính là hơi thở của Chelsea mùa này. Mỗi lần đội chủ sân Stamford Bridge đối mặt với bài toán khó, Costa lại là học trò tìm ra câu trả lời đầu tiên.

Ở trận gặp Burnley, bàn gỡ hòa của chân sút người Tây Ban Nha giúp Chelsea thoát khỏi thảm cảnh ngày ra quân. Leicester City, với hàng thủ hai tầng, đã bị Costa khuất phục ở phút 62. Everton, một thử thách ngang tầm, cũng phải đứng nhìn anh nhảy múa với bàn thắng ở hai đầu trận đấu: phút đầu tiên của hiệp một và phút cuối cùng của hiệp hai.

Cũng vì đóng vai trò hơi thở của Chelsea, nên mỗi thông tin về tình trạng của cầu thủ này đều khiến những người yêu mến đội chủ sân Stamford Bridge đứng ngồi không yên. Trước trận gặp Everton, họ đã lo đến phát sốt khi biết Costa phải bỏ dở một buổi tập vì nghi chấn thương. Những ngày vừa qua, tâm trạng lo lắng lại lặp lại khi Costa phải rời sân giữa chừng khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Tây Ban Nha, cụ thể là trong trận gặp Macedonia ở vòng loại EURO 2016. Nhìn màn trình diễn ấn tượng vừa qua trước Swansea, nếu giả sử Costa thật sự phải nghỉ vì chấn thương hoặc thẻ phạt, không biết thảm họa có gõ cửa Chelsea hay không?

Nhưng Chelsea không chỉ có riêng Costa

Thế nhưng nếu ai đó chứng kiến bàn thắng của Loic Remy ngay khi vừa vào sân từ ghế dự bị, thì đây chính là câu trả lời về phương án dự phòng của Diego Costa. Không phải những cái tên khủng như Radamel Falcao, Chelsea lại gõ cửa QPR để mang về Remy với số tiền bằng đúng điều khoản giải phóng hợp đồng, 10,5 triệu bảng.

Remy chính là chủ đề gây ra nhiều tranh cãi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè qua. Anh suýt nữa là người của Liverpool, nếu như không có chuyện về việc không thể vượt qua kỳ kiểm tra y tế (cho đến này nó vẫn là một điều gì đó bí ẩn). Thất bại của kẻ này chính là niềm vui của người khác.

Thực ra tiền đạo người Pháp đã khiến cho mọi người chú ý khi làm lu mờ chính Costa trong ngày đội tuyển Pháp gặp Tây Ban Nha. Khi trở lại Chelsea, Remy đã một lần nữa nhắc nhở mọi người về năng lực ghi bàn của anh, về thành tích ghi 12 bàn trong 24 trận cho Newcastle mùa trước.

Tất nhiên, chiến thắng của Chelsea không chỉ toàn màu hồng. Vẫn còn đó những vấn đề nơi hàng thủ, khi Swansea liên tục khai thác vào các vị trí hậu vệ biên. Hay như những phút lúng túng của Chelsea sau tình huống thủng lưới. Nhưng có lẽ bây giờ người Chelsea cứ vui đi đã, khi hàng công đang làm thay tất cả.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm