Vì sao người Brazil lấn lướt ở Chelsea?

16/12/2012 10:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Có một xu hướng đang ngày càng nổi bật ở Stamford Bridge. Màu xanh Chelsea đang được phủ kín bằng sức sống từ những đôi chân Brazil. Trong khi đó, những cầu thủ bản địa đang mất dần chỗ đứng. Quá trình dịch chuyển này đã diễn ra một cách có hệ thống, và đúng với tôn chỉ mà Abramovich mong muốn.


Trước khi Abramovich mua lại Chelsea mùa hè năm 2003, người ta vẫn cứ quen gọi The Blues là một đội quân Liên Hiệp Quốc, với rất nhiều cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau. Dù vậy, các cầu thủ Anh vẫn đóng một vai trò không thể thiếu ở Stamford Bridge. Những cái tên bản địa gây ấn tượng ở Chelsea trong một thời gian dài có thể kể ra như hậu vệ trái Graeme Le Saux hay thủ quân Dennis Wise và bây giờ là Terry, Lampard. Họ chính là một phần không thể thiếu trong bản sắc của đội bóng. Sự xuất hiện của tỷ phú người Nga đã làm thay đổi tất cả. Với nguồn tiền  không giới hạn, ông không tiếc tay tạo điều kiện cho các HLV mua sắm những cầu thủ ưng ý nhất. Điều này khiến những cầu thủ nội địa càng ít được ra sân. Vì mất chỗ đứng, Wayne Bridge, Carlton Cole hay Joe Cole buộc phải tìm bến đỗ mới. Sau khi đã no nê với những danh hiệu, ý tưởng hấp dẫn hơn hình ảnh của The Blues bằng dòng máu Samba được nhen nhóm trong đầu Abramovich. Đó là tiền đề để mở ra làn sóng các cầu thủ Brazil xuất hiện ở Chelsea.

Cầu thủ Brazil đầu tiên để lại dấu ấn ở The Blues là Alex. Thực ra, anh chuyển đến Chelsea từ mùa giải 2004, nhưng đã phải lưu lạc ở Hà Lan 3 năm do vướng mắc về giấy phép lao động. 5 năm gắn bó với Stamford Bridge là quãng thời gian tương đối thành công của anh. Trong bối cảnh Carvalho sa sút do tuổi đã cao, Alex cùng với Terry trở thành bộ đôi trung vệ ăn ý ở Chelsea dưới triều đại của Guus Hiddink và sau đó là Carlo Ancelotti. Sự nghiệp của cầu thủ này chỉ chấm dứt khi Andre Villas-Boas lên nắm quyền. David Luiz, chứ không phải anh, mới là đối tác số 1 bên cạnh John Terry.

Những cái tên đến từ xứ sở Samba khác cùng thời với Alex đều chơi không mấy ấn tượng. Belletti, hậu vệ phải chuyển đến từ Barcelona, chỉ chơi tốt ở mùa bóng 2007-08. Khoảng thời gian còn lại, anh đánh mất vị trí vào tay tân binh Bosingwa. Một cầu thủ khác là Mineiro thì hầu như không để lại dấu ấn gì.

Mùa giải 2010-11 đánh dấu một bước thay đổi quan trọng ở Chelsea khi họ đón nhận tới hai cầu thủ người Brazil: Ramires và David Luiz. Cả hai đều đến từ Bồ Đào Nha, trạm trung chuyển lý tưởng cho hầu hết những vũ công Samba. Thế nên họ không khó trong việc hòa nhập với bóng đá xứ sở sương mù. Cộng thêm với chính sách trẻ hóa hướng tới lối chơi cống hiến đẹp mắt của Abramovich, bộ đôi này càng có nhiều đất diễn. David Luiz đang là sự lựa chọn thường trực ở vị trí trung vệ, dù tần suất sai sót của anh không hề ít. Ramires, với nguồn năng lượng dồi dào, đóng vai trò hết sức quan trọng ở Chelsea trong bối cảnh Lampard đã cao tuổi và không chắc chắn về tương lai. Đến mùa giải năm nay, Oscar được bổ sung vào bộ khung các cầu thủ Brazil ở Stamford Bridge. Nhìn chung, những gì anh làm được cho đến thời điểm này là rất đáng khích lệ.

Chừng nào Abramovich còn đủ tiền và kiên định theo đuổi thứ bóng đá sexy, đất dành cho những vũ công Samba ở Stamford Bridge không hề thiếu. Thế nên Oscar, Ramires, David Luiz sẽ không phải là những người Brazil cuối cùng ở Stamford Bridge.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Vì Chelsea, Luiz sẵn sàng đá ở mọi vị trí

Dù phải chơi ở vị trí tiền vệ trong trận bán kết gặp Monterrey, David Luiz không hề có chút cảm giác miễn cưỡng nào. Anh cho biết: “HLV Benitez đã nói rằng ông muốn tôi chơi ở vị trí tiền vệ nếu có bất kì cơ hội nào. Chúng tôi quyết định áp dụng nó ngay ở trận gặp Monterrey vừa qua. Tôi rất hạnh phúc với kết quả của Chelsea và màn trình diễn của mình. Những gì tôi muốn làm là góp sức cho đội bóng, bất kể vị trí của mình trên sân ra sao.”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm