Chelsea- Tottenham: "Tử" vì tướng

24/03/2012 11:44 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Chelsea sa sút trầm trọng vì tướng của họ kém cỏi. Tottenham đang đối mặt với bi kịch vì tướng của họ quá xuất sắc.

Mùa trước, Chelsea đã sa thải Carlo Ancelotti vì đội bóng chỉ xếp thứ 2 ở Premier League và không thể bảo vệ chức vô địch. Ancelotti đi, Andre Villas-Boas đến, rồi ra đi nốt. Roberto Di Matteo đứng danh HLV tạm quyền, còn ai thực sự chèo lại con thuyền màu xanh trong tâm bão thì chưa biết. Phần lớn các tờ báo hàng đầu ở Anh tin rằng đó là thủ quân John Terry. Bằng chứng chính là hành động "chỉ đạo" của Terry ở hiệp phụ trận lượt về với Napoli, là tinh thần, thái độ thi đấu khác hẳn của các ngôi sao cá tính từ sau khi Villas-Boas bị sa thải.

Dù là ai, Chelsea đang trả giá vì sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện. Thực ra, đây là nỗi đau của Chelsea kể từ ngày Jose Mourinho rời Stamford Bridge. Từ đó đến nay, chỉ có giai đoạn ngắn với Guus Hiddink hay mùa đầu tiên với Carlo Ancelotti tạm khiến ông chủ Roman Abramovich hài lòng. Nhưng quả thực, trong mắt ông, không ai xuất sắc như Mourinho. Ông cứ liên tục sa thải với hy vọng tìm thấy Mourinho mới. Chẳng ăn thua. Chelsea của ông cứ thế trượt dài. Có lẽ, nếu Terry đủ khả năng giúp Chelsea vượt qua giông bão thì ông cũng sẵn lòng. Rốt cuộc, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả, là danh hiệu. Villas-Boas từng vẽ ra "kế hoạch", "dự án" 3 năm này nọ; nhưng mùa này mà không lọt vào tốp 4, không có vé dự Champions League thì cũng vứt hết.



HLV Harry Redknapp- Ảnh Getty

Chelsea đau đầu vì tướng không giỏi như kỳ vọng. Tottenham đang buồn, đang lo sốt vó vì tướng của họ quá... giỏi. Tài năng của Harry Redknapp đã được kiểm chứng trong những năm qua ở White Hart Lane. Cách đây 2 tháng mà thôi, Tottenham của ông còn là ứng viên cho chức vô địch, là đối thủ đáng phải đề phòng của hai đại gia Manchester.

Nhưng rồi Spurs đột nhiên rơi tự do một cách khó hiểu, chỉ giành được 1 điểm từ 4 trận gần nhất. Vị trí thứ 3 đã mất, thứ 4 thì đang bị đe dọa. Lực lượng của họ vẫn ngon, những ngôi sao vẫn còn đó, hệ thống chiến thuật vẫn thế. Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Từ chính chiếc ghế HLV. Vì được đánh giá là HLV người Anh xuất sắc nhất hiện tại, Redknapp lập tức bị FA chèo kéo từ sau khi họ nói lời chia tay với Fabio Capello. Redknapp tuyên bố rằng chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi mùa giải kết thúc. Còn trong thời gian này, ông không muốn bị việc khác chi phối, chỉ muốn tập trung mọi thứ cho Tottenham mà thôi.

Có thể tin lời Redknapp, rằng ông không bị sao nhãng trước lời mời quyến rũ từ FA. Nhưng còn các học trò của ông? Liệu họ có yên tâm tiếp tục gắn bó với sân White Hart Lane? Nhằm trấn an tinh thần người hâm mộ, Redknapp nói rằng "các cầu thủ chẳng quá quan tâm đến ai ngồi vào chiếc ghế huấn luyện đâu". Tất nhiên, họ là cầu thủ chuyên nghiệp, ra sân, đá bóng và nhận lương. Ai huấn luyện, họ vẫn đá, vẫn nhận lương mà thôi. Nhưng rõ ràng tham vọng, tinh thần của họ phụ thuộc rất lớn vào niềm tin của HLV. Như trường hợp của Modric. Anh đã không rời White Hart Lane và gia nhập Chelsea mùa Hè trước vì lời khuyên từ chính Redknapp. Có lẽ, anh không hối hận về quyết định này, ít nhất thì Tottenham đang đứng trên Chelsea.

Nhưng bây giờ, chính người khuyên anh ở lại đang chuẩn bị đi trước. Hè này, Chelsea hay M.U lại hỏi mua thì có lẽ Modric gật đầu lia lịa. Chẳng còn gì để níu kéo. Bale hay van der Vaart cũng chẳng yên tâm ở lại. Để Redknapp ra đi, chứng tỏ Spurs không có tham vọng vươn xa.

Tương lai bất ổn của Redknapp rõ ràng ảnh hưởng đến tinh thần của cầu thủ. Khi những cái đầu còn băn khoăn về tương lai của mình, đôi chân làm sao có thể đá hết mình?!

ĐỨC LỘC

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm