5 điểm nhấn trận Man City 0-2 Arsenal: Sanchez là Rooney của Arsenal. Chelsea đắc lợi

19/01/2015 08:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Fernandinho chưa phải là Yaya Toure, Sanchez chính là Rooney của Arsenal và chỉ Chelsea mỉm cười..., đó là những điểm nhấn trong chiến thắng của Arsenal ở sân Etihad của Man City.

Nụ cười Chelsea

Jose Mourinho hẳn đã nở một nụ cười mãn nguyện trước kết quả của trận đấu này. Ngay trước thềm trận đại chiến gặp Manchester City trên sân Stamford Bridge ở vòng sau, đội bóng của Mourinho đã nhận được 2 lợi thế. Thứ nhất, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ hai - chính là Man City - giờ đang là 5 điểm, khá an toàn. Thứ hai, đối thủ trực tiếp của họ ở vòng sau đã suy yếu về mặt tinh thần.

Một kết quả hoàn hảo cho Jose Mourinho là Chelsea đánh bại Manchester City, độc hành trên đường tới chức vô địch?



Nụ cười của Mourinho

Arsenal “giải khát”

Lần cuối cùng đội bóng của Arsene Wenger giành chiến thắng trên sân Etihad đã từ tháng 10/2010, khi Samir Nasri (vẫn còn là người Arsenal) tỏa sáng để giúp đội bóng áo đỏ giành chiến thắng 0-3.

Một trong những cáo buộc mà Arsenal thường phải đón nhận chính là việc không thể đánh bại những đối thủ lớn, không chơi tốt trong những trận cầu đinh. Chelsea, Manchester United, Liverpool thường xuyên đánh bại họ.

Lợi thế dẫn 1-0 sau khi hiệp một kết thúc vẫn là mong manh, thế nên không khó hiểu khi Arsenal thi đấu tương đối căng cứng trong hiệp hai. Chỉ đến khi Olivier Giroud ấn định tỉ số, các 'Pháo thủ' mới trở nên mềm mại hơn.



Cuối cùng, Giroud đã ghi bàn

Fernandinho không phải là Yaya Toure

Trong trận thứ ba liên tiếp cầu thủ người châu Phi vắng mặt (dự CAN), vị thế của anh trong đội hình Manchester City lại càng trở nên lớn lao hơn và rõ ràng hơn.

Trước khi trận đấu diễn ra, Fernandinho khẳng định: “Với cá nhân tôi thì dù sẵn sàng chơi ở mọi vị trí được yêu cầu, tôi vẫn muốn chơi cao hơn bởi đó là vị trí gốc của tôi.” Nhưng anh không chứng minh được hiệu quả khi chơi cao hơn, trong vai trò mà Yaya Toure luôn thể hiện xuất sắc.

Kết quả là Fernandinho sớm bị thay bởi Frank Lampard trong hiệp hai.

Alexis Sanchez là Wayne Rooney của Wenger



Sanchez vẫn cho thấy dấu ấn trong chiến thắng

Số 17 của Arsenal thường xuyên lùi lại để hỗ trợ phòng thủ và lao vào đối thủ bằng những cú tắc bóng, lắt léo khi qua người và kỹ thuật khi tấn công. Sanchez là một chiến binh thực thụ, rất giống Rooney ở Man United.

“Alexis Sanchez rất tốt cho Arsenal”, Pellegrini thừa nhận. “Nhưng Arsenal không phải chỉ có một cá nhân”. Trong một trận đấu căng thẳng, việc được đối thủ thừa nhận đã phần nào cho thấy được Sanchez đã chơi tốt ra sao.

Một ngày đáng quên cho Vincent Kompany

Chỉ chưa đầy một tháng trước, báo chí Anh đã bàn luận rằng việc dính quá nhiều chấn thương có thể khiến sự nghiệp của Kompany bị ảnh hưởng. Điều này đã thể hiện trong pha phạm lỗi để dẫn tới quả penalty quyết định trong hiệp một.

Trọng tài Mike Dean đã quá nhẹ tay khi không rút thẻ trong pha bóng ấy. Kết quả là Santi Cazorla mở tỉ số còn đội bóng mà Kompany làm thủ lĩnh xuống tinh thần.

Nếu Kompany đá thế này thì tham vọng bảo vệ chức vô địch Premier League của Man City rất đáng báo động.

Tiêu Hoa
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm