Torres: Khi Liverpool cần anh nhất

14/04/2009 12:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Vào lúc 15h06 thứ Tư này, thành phố Liverpool sẽ cùng im lặng để tưởng nhớ 96 CĐV bóng đá đã thiệt mạng tại Hillsborough 20 năm trước. Nỗi buồn là không nhỏ, nhưng trên sân bóng, mọi việc vẫn phải tiếp tục, khi Liverpool sắp bước vào thử thách lớn nhất của họ trong mùa giải này: ghi được ít nhất 3 bàn ở Stamford Bridge trước Chelsea. Chính lúc này đây, đội bóng áo đỏ đang cần sự tỏa sáng từ tiền đạo số một của họ, Fernando Torres, hơn bao giờ hết.

“Mùa giải này thật sự thất vọng với tôi”, Torres nói với tờ Telegraph về những chấn thương mà anh đã phải trải qua, cũng như thất bại 1-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi, “Nhưng 11 bàn sau 19 trận ở Premier League vẫn là một thành tích tốt”. HLV Rafael Benitez cũng chia sẻ điều đó: “Nếu Fernando lành lặn, chúng tôi phải có vị trí tốt hơn như bây giờ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Chúng tôi đã chơi một số trận này kết thúc với tỷ số hòa mà nếu có Fernando thì đã là sự khác biệt lớn. Nếu bạn có Torres và Gerrard trong đội hình, bạn hiểu rằng đội bóng sẽ mạnh hơn rất, rất nhiều”.
 
Torres vẫn là niềm hy vọng số 1 của Liverpool đêm nay

Trong trận đấu cuối tuần ở Premier League, chiến lược gia người TBN đã chỉ cần một trong hai con át chủ bài của ông để dứt điểm gọn ghẽ đối thủ Blackburn. Torres mở tỷ số chỉ sau 5 phút. Anh đỡ bóng bằng ngực từ đường chuyền của Jamie Carragher, vượt qua Ryan Nelsen và tung một cú vô-lê vào góc xa khung thành thủ môn Paul Robinson. Nếu như bàn thắng đầu tiên thể hiện sự nhanh nhạy, khéo léo và thông minh, thì bàn thắng thứ hai ở phút 30 của Torres chứng minh khả năng không chiến tuyệt vời của anh khi tiền đạo người TBN bật lên trên trung vệ lực lưỡng Christopher Samba để đánh đầu tung lưới Blackburn sau quả đá phạt trực tiếp của Xabi Alonso.

Những đối thủ của Torres tối thứ nay không dễ đối phó như Nelsen và Samba, nhưng tình thế của Chelsea hiện tại chắc chắn sẽ khiến HLV Guus Hiddink phải hết sức thận trọng trong những phương án khống chế chân sút đáng sợ nhất của đối thủ. Trung vệ đội trưởng John Terry của Chelsea sẽ vắng mặt do chấn thương. Người thay thế anh, Ricardo Carvalho, mới chỉ trở lại sau chấn thương, còn người đá cặp của Carvalho, Alex, không lấy gì làm chắc chắn và Torres, với sự hỗ trợ của Albert Riera và Dirk Kuyt từ hai cánh cũng như Steven Gerrard phía sau, chắc chắn sẽ là mối hiểm họa lớn nhất rình rập khung thành Petr Cech. Tất nhiên là không CĐV áo đỏ nào muốn thấy Torres chấn thương, nhưng có vẻ như giai đoạn bị buộc phải nghỉ ngơi vào đầu mùa giải này giờ đang có ích cho chân sút người TBN khi anh vẫn còn tương đối sung sức so với các đối thủ đã kiệt quệ sau một mùa giải dài đằng đẵng.

Điều đáng gờm ở chân sút người TBN là ngay khi đã biết trước rằng anh rất nguy hiểm, không phải lúc nào cũng có thể tìm ra phương án hữu hiệu để đối phó. Bởi lẽ Torres không chỉ tinh tế, tốc độ, thông minh, mà quan trọng nhất, anh có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một pha chạm bóng hết sức nhẹ nhàng, như anh đã không ít lần chứng minh ở Liverpool hay tiêu biểu hơn, như trong trận chung kết EURO 2008 đáng nhớ trước ĐT Đức.

Kể từ sau chiến thắng 4-0 trước Real Madrid tại Anfield cách đây một tháng, Torres đã lấy lại cảm giác ghi bàn và đều đặn có 5 bàn cho Liverpool trong 6 trận gần nhất ở mọi giải đấu. So với thành tích chỉ 3 bàn trong 10 trận trước đó, những gì Torres đang làm được khiến những người yêu mến Liverpool lại bắt đầu mơ mộng về một cuộc lội ngược dòng vĩ đại thứ hai, như ở Isranbul 4 năm về trước.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm