Chelsea: Điểm yếu ở hai cánh

19/02/2011 12:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)  - Ở nửa đầu mùa giải, Chelsea đã khủng bố các hàng phòng ngự với bộ ba nguyên tử Malouda - Drogba - Anelka. Thế nhưng đến thời điểm này, thật buồn, đó lại chính là tuyến gây thất vọng nhất của họ, nhất là hai cầu thủ chạy cánh.

Thực tế, những màn trình diễn kém cỏi của Drogba không thực sự gây sốc bởi ngay từ đầu mùa, anh cũng không đạt phong độ cao nhất. Sau khi phải trải qua những cơn sốt rét, tiền đạo có biệt danh Voi rừng này lại càng chìm. Nhưng sự sa sút của hai cái tên còn lại thì lại khiến các fan Chelsea tiếc nuối xen lẫn ngạc nhiên.

Điểm yếu của Chelsea nằm ở hai cánh - Ảnh AP

Ở những vòng đầu tiên, Malouda đã sống những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp khi liên tục bùng nổ bên hành lang trái, ghi đến 7 bàn sau 8 trận đấu. Đầy sức mạnh và tốc độ, anh biến hậu vệ biên đối phương đối phương thành những gã hề trong những pha dốc cánh. Có mặt đúng lúc, và dứt điểm rất quyết đoán, vai trò của anh giống như một tiền đạo ảo, chứ không đơn giản là một tiền vệ. Trong khi đó, Anelka cũng khởi đầu mùa giải theo cách không thể tuyệt vời hơn. Khi Chelsea tàn phá các hàng phòng ngự, anh đều lập công, thậm chí còn lập cú đúp (vào lưới Wigan, Newcastle). Đặc biệt, ở Champions League, anh là một vị cứu tinh với 5 bàn thắng, giúp Chelsea vượt qua vòng bảng. Không mạnh mẽ như Drogba, sở trường của Anelka là sự khéo léo trong những pha đi bóng, chuyền bóng và cả dứt điểm.

Sự tỏa sáng của Malouda và Anelka ở giai đoạn đầu mùa không phải chỉ nhờ những nỗ lực cá nhân mà đó là kết quả của sự ăn ý trong hệ thống chiến thuật. Nhưng khi một hai vị trí trong cỗ máy ấy gặp vấn đề, các vị trí khác cũng ngay lập tức bị ảnh hưởng. Malouda không gây được nhiều áp lực nữa bởi khả năng phối hợp chồng biên của anh với Ashley Cole có vấn đề. Việc Essien sa sút, còn Lampard nghỉ quá nhiều khiến khả năng tung những cú đấm từ tuyến hai sau khi Anelka nhả bóng ra giảm hẳn. Anelka không còn bén duyên nữa vì anh thiếu một đồng đội giàu sức mạnh thu hút và kéo dãn hàng phòng thủ đối phương.

Hơn thế nữa, việc Malouda và Anelka sa sút cũng đã cho thấy Chelsea đang phải trả giá với chính sách sử dụng quá nhiều những cầu thủ cao tuổi. Cả hai cầu thủ trên đều đã ngoài 30 tuổi, vốn không còn thích hợp với tốc độ cực cao trong những pha leo biên nữa. Đã bỏ ra 75 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng rõ ràng đội hình Chelsea vẫn rất thiếu chiều sâu, khiến cho những trụ cột bị vắt sức.

Và ngay cả những sự bổ sung cũng chưa mang lại hiệu quả, nếu không muốn nói là tác động tiêu cực đến lối chơi của Chelsea. Khi Ancelotti buộc phải đưa Torres vào sân, ông đã phải hy sinh những vị trí khác, hoặc khiến họ chơi những vị trí trái với sở trường của mình. Đơn cử như ở trận đấu với Liverpool (thua 0-1), Torres ra mắt và đá cặp với Drogba, trong khi Anelka bị đẩy xuống chơi ở vị trí... hộ công rất lạ lẫm. Ở trận đấu với Fulham, chiến lược gia này tiếp tục thử nghiệm sơ đồ 4-3-1-2, và lần này đến lượt Malouda chơi hộ công, sau cặp tiền đạo Anelka - Torres.

50 triệu bảng cho một nỗi đau đầu trong sắp xếp chiến thuật. Rõ ràng Ancelotti đang đứng trước một bài toán rất khó.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm