AC Milan "bắn tan" hy vọng có Pato của Chelsea

10/08/2009 12:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hôm nay, những nỗ lực nhằm có sự phục vụ của tiền đạo Alexandre Pato của Chelsea đã hoàn toàn... tắt ngấm.

Thời gian qua, Chelsea luôn thể hiện một sự quan tâm rất đặc biệt đối với trường hợp của Alexandre Pato, tiền đạo đang thi đấu cho AC Milan, nhưng không hề nhận được tín hiệu tốt từ phía đội bóng của chủ tịch Silvio Berlusconi.

Pato chính là niềm hy vọng của AC Milan ở kỷ nguyên mới

Đến hôm qua, đội bóng với biệt danh Rossoneri đã chính thức tuyên bố trên báo chí rằng họ sẽ không nhận bất cứ một bộ hồ sơ nào đề nghị có chữ ký của Pato. Đồng thời AC Milan cũng cho biết, họ biết Pato sẽ không bao giờ rời bỏ đội bóng dù cho ở vào bất cứ hoàn cảnh nào.

Trên trang web của đội chủ sân San Siro đã thông báo: "Ban lãnh đạo AC Milan chính thức tuyên bố để mọi người tránh hiểu nhầm về những gì báo chí đưa tin trong thời gian qua về trường hợp của Pato rằng, chúng tôi đã đặt tiền đạo người Brazil vào danh sách không thể bán."

Như vậy Chelsea đã chính thức phải nhận thất bại, dù cho đã có thời điểm họ chuẩn bị sẵn 52,5 triệu euro với ý định làm xiêu lòng AC Milan. Thậm chí họ còn sẵn sàng để Pato ở lại San Siro thi đấu cho AC Milan với một bản hợp đồng cho mượn với thời hạn một năm, nếu như đội bóng đang chơi ở Serie A đồng ý bán cầu thủ này cho CLB chủ sân Stamford Bridge.

Đối với AC Milan, giờ đây Pato là cầu thủ quan trọng nhất, khi mà Kaka đã ra đi và đội bóng này đang bước vào một thời kỳ chuyển giao thế hệ, mà Pato chính là đại diện ưu tú nhất cho lớp kế cận. Chỉ vài ba năm nữa, chính cầu thủ của biệt danh "chú vịt" chứ không phải ai khác sẽ là thủ lĩnh của một AC Milan mới hơn, hứa hẹn hơn và các CĐV của họ cũng mong sẽ có nhiều tài năng trẻ hơn.

Còn Chelsea, họ phải chấp nhận với thực tế không có gì thay đổi trên hàng công của mình trong mùa giải mới. Khi mà cho đến giờ này vẫn chưa có một cầu thủ săn bàn thật sự đẳng cấp nào cập bến Stamford Bridge. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Carlo Ancelotti cũng sẽ phải tập thích nghi với những cầu thủ hoàn toàn xa lạ với ông, trừ Shevchenko - người thừa ở Chelsea.

Hải Vũ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm