22h00, 21/02, sân Liberty Swansea (9) – Man United (3) (lượt đi 2-1): Bế tắc ở Liberty?

21/02/2015 17:59 GMT+7 | Man United

(Bold) - Vấn đề của trận đấu này là nếu hai HLV cứ tiếp tục đi theo con đường mà họ đang đi hiện tại, một tỷ số không bàn thắng là một khả năng rất lớn.

Bên thủ giỏi…

Những chuyến đi tới Old Trafford năm ngoái thực sự đầy vui vẻ cho Swansea, bởi họ khởi đầu năm 2014 với một cú đá vào mông của David Moyes trước khi trở lại Manchester để cho Louis Van Gaal nhận thất bại đầu tiên trong ngày đầu tiên của mùa giải đầu tiên của Van Gaal tại Anh.

Và với trận đấu tới đây tại Liberty, một kết quả có điểm cho Swansea là hoàn toàn có cơ sở. Phong độ của Swansea thực ra không tốt chút nào: thắng chỉ 1 trong 6 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Tuy nhiên khi trận đấu này diễn ra, Swansea sẽ có 10 ngày nghỉ đã trôi qua và thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp các học trò của HLV Garry Monk có thêm thể lực.

Nhưng một trong những điều khiến hy vọng có điểm của Swansea khá cao là bởi lối chơi phòng ngự của họ. Swansea, đội bóng vốn được đánh giá là một phiên bản của “tiki-taka”, mùa giải này đã trình diễn một phong cách chắc chắn hơn hẳn, bởi người cầm đầu Garry Monk từng là trung vệ của đội bóng. Chiều sâu lực lượng được thể hiện rõ ở tuyến thủ với 4 trung vệ giỏi thay nhau cạnh tranh vị trí, và Monk bổ trợ cho các hậu vệ với 2 tiền vệ phòng ngự phía trên, và các vị trí còn lại luôn sẵn sàng bao phủ vòng cấm khi sức ép của đối phương bị đẩy lên cao.

Nhờ thế mà Swansea đã có tới 9 trận giữ sạch lưới mùa giải này, nhiều thứ 3 ở Premier League chỉ sau Chelsea và Southampton. Vấn đề duy nhất của Swansea: họ thủ giỏi nhưng không ghi bàn đủ. Mới có 28 bàn được ghi trong khi khung thành đội bóng xứ Wales đã bị chọc thủng 33 lần.

...Và bên không ham tấn công

Nếu như gặp phải kẻ nào mạnh về ghi bàn thì Swansea có thể sẽ gục sớm, nhưng Man United hiện tại có thể sẽ là một trường hợp khác. Trong thời gian qua Louis Van Gaal đã bị chỉ trích nặng về một lối chơi nhàm chán, nhiều bóng dài áp dụng cho M.U. Sự thực là M.U đang chơi chuyền dài không chỉ nhiều, mà còn chuyền dài rất nhiều bên phần sân nhà mà không chịu chuyền lên.

Thống kê của ESPN cho biết Manchester United là đội bóng dùng bóng dài để chuyền ngang và chuyền về nhiều nhất Premier League (529 đường chuyền). Điều này cũng đồng thời song hành với việc Van Gaal cho Wayne Rooney và một số cầu thủ tấn công khác cắm chốt ở giữa sân và chỉ để 1-2 tiền đạo (chủ yếu là Falcao & Robin Van Persie) ở trên.

Lối chơi này có tác dụng giúp M.U giữ bóng nhiều và ngăn khả năng lấy bóng đều đặn để tấn công của đối phương, nhưng cũng đồng thời khiến lối chơi của Quỷ Đỏ tỏ ra khá bế tắc và hay dựa vào cầu may cho đối phương mắc sai lầm. Nó khiến Falcao bị báo giới chỉ trích (một cách không công bằng) vì phong độ hiện tại, và khiến các cầu thủ tấn công năng động không được thể hiện mình. Nhưng Van Gaal không có cách nào hơn, bởi nếu chơi theo cách thông thường, M.U sẽ có một tuyến giữa mỏng như giấy.

Vì vậy, đừng chờ đợi nhiều vào một trận đấu nhiều bàn thắng tại Liberty, khi mà một bên tỏ ra chủ động chắc chắn trong phòng ngự còn bên còn lại cũng chủ động không kém trong lĩnh vực giữ bóng. Ngay cả nếu Van Gaal có bất ngờ phá kịch bản để chơi tất tay (và khả năng này có thể xảy ra nếu Van Gaal thực sự muốn khiến Garry Monk bị bất ngờ), các tiền đạo của ông cũng chưa chắc sẽ vượt qua được các hậu vệ cứng rắn của Swansea.

Dự đoán: 0-0

Lực lượng

Swansea: Vắng Marvin Emnes (chấn thương)

Man United: Vắng Michael Carrick (chấn thương); Robin Van Persie, Phil Jones (chấn thương; 50/50)

Đội hình dự kiến

Swansea: Fabianski - Naughton, Fernandez, Williams, Taylor - Sung-Yeung, Shelvey - Montero, Sigurdsson, Dyer - Gomis

Man United: De Gea - Valencia, Smalling, Rojo, Shaw - Herrera, Blind, Di Maria - Fellaini - Rooney, Falcao

Đình Nguyên




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm