Góc nhìn: Một thất bại không thể đánh gục Chelsea

12/12/2014 22:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua ở St. James’ Park vào cuối tuần qua của Chelsea đã lại làm dấy lên hy vọng cho các đối thủ của họ tại Premier League. Sự thực, Chelsea có thể mất 3 điểm trước Newcastle, nhưng họ được nhiều thứ khác.

1. Đôi khi, một thất bại cũng là tốt. Lần gục ngã đầu tiên của đội bóng áo xanh ở Premier League đã không thể ngăn cản Chelsea phô diễn sức mạnh và chiều sâu ngay trong trận Champions League vào giữa tuần. Dù đó là cuộc đấu không còn ý nghĩa với họ về mặt điểm số, ngay cả với một nửa đội hình xuất phát là những người dự bị, Chelsea vẫn thắng thuyết phục Sporting Lisbon 3-1.

Còn quan trọng hơn những bàn thắng và 3 điểm là tinh thần và thái độ mà các cầu thủ áo xanh thể hiện trên sân. Đó vẫn là lối chơi kẻ cả của một đại gia, một đội bóng tin tưởng chắc chắn vào năng lực của họ với lòng quyết tâm không hề lay chuyển. Thất bại trước Newcastle cũng có thể coi là một sự xả hơi với Chelsea, để thoát khỏi ám ảnh và áp lực về việc phải trở thành kẻ hoàn hảo.

Những gì họ thể hiện trong giai đoạn đầu mùa này đã khiến người ta nói quá nhiều về một mùa giải bất bại, những kỷ lục đang chờ được phá và chức vô địch tưởng như đã bỏ túi ở Stamford Bridge. Nhưng đội bóng của Mourinho luôn cực kỳ chuyên nghiệp, lạnh lùng, hiệu quả và không bao giờ bị xao nhãng bởi những điều đó. Một trận thua cũng là tốt. Mọi kỳ vọng vô lý giờ đã tan tành, Chelsea đã có thể hoàn toàn tập trung cho trận đấu tiếp theo của họ, luôn là điều quan trọng nhất với Mourinho.

2. Không sai, mọi CĐV ở Stamford Bridge sẽ rất muốn thấy đội bóng của họ lặp lại thành tích bất bại của Arsenal 10 năm về trước. Trận thua đầu tiên của họ sau 220 ngày không biết thua là một nỗi thất vọng cay đắng, và khoảng cách với ngôi đầu đã được Man City rút xuống chỉ còn 3 điểm.

Nhưng thất bại đó cũng là đúng lúc, khi nó diễn ra vào trước giai đoạn Giáng sinh - năm mới khốc liệt của Premier League. Với 7 trận sẽ diễn ra từ giờ tới năm mới, sự thức tỉnh như thất bại ở St. James’ Park là rất cần thiết.

Sau một giai đoạn ngự trị quá dài, nhiều CĐV áo xanh, và có lẽ cả chính các cầu thủ của Mourinho, đã quên mất thất bại là như thế nào. Thật ra, những dấu hiệu báo động đã xuất hiện từ trước trận thua Newcastle: Hai trận đấu cực nhọc với Leicester City và Maribor là ví dụ rõ ràng, trong khi trận hòa Sunderland là hết sức bế tắc. Newcastle chỉ là điểm chót của hành trình xuống dốc đó, và Mourinho sẽ hy vọng đó cũng là điểm thấp nhất của chu kỳ phong độ.

3. Từ giờ cho tới cuối mùa giải, hầu hết các trận đấu của Chelsea sẽ là trước những hàng thủ dày đặc, như với Sunderland và Newcastle. Vì thế, các kết quả thất vọng cũng sẽ giúp Mourinho tìm kiếm các phương án hữu hiệu hơn để trở lại con đường chiến thắng. Trong 2 tuần lễ trở lại đây, Didier Drogba và Andre Schuerrle đều đã chứng minh rằng Chelsea sẽ có những phương án B hiệu quả một khi Cesc Fabregas, Eden Hazard, Willian và Diego Costa không thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

Dần dần, Chelsea sẽ tìm ra cách thay thế những trụ cột của họ, với các chấn thương, án treo giò và những trận đấu bế tắc. John Obi Mikel đã chơi rất thất vọng khi đối phó với những pha phản công của Newcastle so với Nemanja Matic, nhưng vào giữa tuần, tiền vệ người Nigeria đã có màn trình diễn “sửa sai” hết sức ấn tượng. Anh thậm chí còn ghi 1 bàn vào lưới Sporting.

Để kết luận, quả bong bóng “bất bại” cuối cùng đã vỡ tan ở Stamford Bridge, nhưng sức mạnh của Chelsea thì không hề.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm