Tiếng nói Chelsea: Quý ông và… gái ế

02/09/2012 18:58 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Từ xưa tới nay, quý ông luôn cặp kè với các mĩ nhân. Hiếm có ai lại đi cùng với một… cô gái ế. Thế nhưng đây lại là chuyện xảy ra ở Chelsea, nơi mà “quý ông” Di Matteo và “gái ế” Torres đang sát cánh bên nhau và tạo nên thành công.

Torres: “Giá trị gái ế”

Giờ này của mùa giải năm ngoái, Torres đang là “của nợ đắt giá” của Chelsea. Abramovich đã phải bỏ ra 50 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge nhưng đổi lại là một sự thất vọng. Torres không chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình và thường mất vị trí vào tay của Drogba. Suốt cả mùa giải năm ngoái, “El Nino” chỉ ghi được vẻn vẹn 6 bàn thắng. Nhìn vào phong độ phập phù và số bàn thắng nghèo nàn của anh, không ít người cho rằng Torres là món hàng hớ mà ông chủ người Nga mang về. Thế nhưng, dù bị coi là “hàng hớ”, Torres vẫn miệt mài thi đấu, nỗ lực không ngừng.



Torres đã trở lại - lợi hại như xưa - Ảnh: Getty

Không thường xuyên lập công nhưng Torres rất chịu khó kiến tạo cho đồng đội. Theo thống kê của Soccernet, ở Premier League, anh đã có 4 pha kiến tạo thành bàn. Tại Champions League, Torres cũng lập lại thành tích ấy. Những đóng góp thầm lặng của anh đã giúp Chelsea không ít. “The Blues” đã làm nên lịch sử khi đăng quang ở Champions League. Nhưng Torres biết rõ bản thân mình. Anh không hề bị mù quáng trước những thành công ấy mà vẫn điềm tĩnh trả lời trước báo giới: “Tôi cảm thấy mình có được tham gia nhiều hơn một chút ở Champions League nhưng dù thế đi nữa, đó không phải là Champions League mà tôi muốn chiến thắng. Không phải theo cách này. Tôi muốn giành một chức vô địch Champions League khác theo một cách khác.”

Với một cầu thủ biết rõ bản thân mình, giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và luôn nỗ lực phấn đấu mỗi khi được tung vào sân, dễ hiểu vì sao HLV Del Bosque gọi anh vào ĐT Tây Ban Nha tham dự EURO 2012, bất chấp số bàn thắng của anh ít hơn nhiều so với chân sút của Valencia, Soldado. Tại EURO 2012, Torres là “gái ế”, thường vào sân từ ghế dự bị. Thế  nhưng “El Nino” biết chắt chiu những cơ hội ấy để ghi được 3 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới. Một danh hiệu mà cả những chân sút hàng đầu châu Âu như Rooney, C.Ronaldo… cũng không đạt được.

Torres giờ đây là trụ cột chính trên hàng công của Chelsea. Sau sự ra đi của Drogba, gánh nặng ghi bàn đã được đặt lên vai chân sút người Tây Ban Nha. Và anh đã không phụ sự kì vọng của NHM lẫn HLV khi ghi được 2 bàn sau 3 trận đầu tiên.

Di Matteo: “Đẳng cấp của quý ông”

Nếu không có những HLV tinh tường như Del Bosque và đặc biệt là Di Matteo, “gái ế” Torres khó lòng mà phát huy giá trị của mình. Cái tài của “Ngài râu kẽm” là biến một chân sút bị coi là “chân gỗ” ở Premier League thành Vua phá lưới ở EURO 2012. Còn cái tài của Di Matteo là biết dùng “El Nino” đúng lúc, đúng thời điểm. Khi Torres không đạt phong độ cao, vị HLV người Italia không đặt áp lực ghi bàn lên anh. Nhờ vậy, Torres mới thoải mái phát huy năng lực của mình. Khi Drogba ra đi, ông không vội vã tìm một tay săn bàn mới mà vẫn đặt niềm tin vào Torres và để anh đá chính. 2 bàn thắng mà Torres ghi được ở mùa giải này có dấu ấn không nhỏ ở HLV xứ mỳ ống này.

Nhờ sự “mát tay” của mình, Di Matteo đã giúp Chelsea giải cơn khát danh hiệu Champions League và giúp Torres hồi sinh mạnh mẽ. Người ta thường nói: “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là một người phụ nữ”, nhưng với Di Matteo, ông đứng sau thành công của Chelsea và biết cách phát huy năng lực của “gái ế” Torres. Khi Abramovich cần danh hiệu, Di Matteo đáp ứng được. Khi ông chủ người Nga muốn theo đuổi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, Di Matteo cũng không hề e ngại. Sau 3 trận, đội bóng của ông đã ghi được 8 bàn thắng và đứng đầu BXH. Thiết nghĩ, “đẳng cấp” của vị chiến lược gia người Italia này là điều không phải bàn cãi nhiều.

City Hunter

(http://www.facebook.com/sontung.nv)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm