Chelsea: Cơn bão sắp tới nơi rồi...

26/12/2009 12:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ancelotti có lẽ đã quá vội vã khi tuyên bố không cần thêm một hợp đồng đáng giá nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trong bối cảnh Anelka chấn thương, Kalou và Drogba sẽ trở về thi đấu tại CAN 2010 trong tuần tới, việc Chelsea chỉ dựa vào Sturridge hay Borini để ghi bàn là một điều khó có thể tin cậy. Cơn bão đang đổ bộ về phía Tây London, nhưng người ta vẫn chưa thấy vị thuyền trưởng người Italia lên phương án đối phó.

Hoặc Ancelotti đang quá chủ quan, hoặc ông thực ra đã có các kế hoạch của riêng mình. Tuy nhiên, dù ở phương diện nào, chiến lược gia 50 tuổi này cũng đã không làm các CĐV yên tâm. Trong 4 vòng đấu vừa qua, Chelsea đã 2 lần bị mất điểm đáng tiếc vì những sai lầm ở hàng thủ. Bây giờ, tới lượt hàng công của họ cũng đang tan nát. Người hâm mộ Blues có quyền đặt một câu hỏi: Chiếc đũa thần của Ancelotti là gì, hoặc thực ra ông già Noel đã trao nó cho ông hay chưa?

Chelsea thiếu hụt lực lượng vì CAN 2010 nhưng Ancelotti vẫn tỏ ra bình thản

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Ancelotti đã tuyên bố không hề lo ngại viễn cảnh mất cả 2 tiền đạo chủ chốt sau Lễ tặng Quà (26-12). Tất nhiên, trong khoảng tháng 1, Blues chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ, qua đó tràn đầy cơ hội giành số điểm tối đa nhất có thể. Tuy vậy, ở trường hợp ngược lại, rất có thể những kết quả tồi sẽ tạo ra bước ngoặt để Man Utd hay Arsenal trừng phạt họ. Điều rủi ro nằm ở chỗ không nhiều người tin Ancelotti đã thích nghi được với lịch thi đấu dày đặc trong tuần tới. Đây mới chỉ là năm đầu tiên của ông ở Premiership, và không ai có thể nói trước điều gì nếu Chelsea có thêm bất cứ ca chấn thương nào nữa.

Không thể đùa với “bão”

Kể từ đầu mùa, Chelsea đã tha hồ gặt hái các chiến tích, trong khi các đại gia khác phải vật lộn với vấn nạn chấn thương. Thực tế, bài toán nhân sự là điều không thể đoán trước. Một Arsenal thăng hoa với bóng đá tấn công đã lập tức mất phương hướng ngay khi Van Persie chấn thương. Liverpool lao dốc không phanh khi Benitez mất những người quan trọng nhất ở thời điểm quyết định. Và bây giờ là Man Utd, gã khổng lồ của bóng đá Anh đã trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết với một hàng thủ què quặt. Hãy nhớ, cả Wenger, Ferguson và Benitez đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng họ vẫn không thể giúp đội bóng lập tức lấy lại thăng bằng. Còn Chelsea?

Premiership có thể đơn giản hơn Serie A về mặt chiến thuật. Nhưng còn về tốc độ và mật độ thi đấu thì chắc chắn vẫn sẽ là một bài toán mới mẻ dành cho Ancelotti. Ở Milan thời điểm này năm ngoái, Ance vẫn có thể thảnh thơi chuẩn bị cho kỳ nghỉ đầy ấm áp với gia đình. Nhưng bây giờ, ông sẽ phải làm quen với những trận chiến cấp tập cùng Chelsea. Có thể nói, đây chính là khoảng thời gian rất nhạy cảm đối với các đội bóng ở giải Ngoại hạng. Những sự chuẩn bị tốt có thể giúp Chelsea tạo ra ưu thế vượt trội trong cuộc đua. Nhưng trái lại, nó có thể đồng nghĩa với một thảm hoạ rất khó cứu vãn.

Trước khi cầu mong sẽ có bão tuyết ở châu Phi để các trụ cột có thể trở về lành lặn, Ancelotti cần hướng đội bóng tới sự ổn định cao nhất. Ở khía cạnh này, việc sử dụng các cầu thủ trẻ không hẳn là một phương án hữu hiệu. Sturridge hay Borini đá thay Drogba và Anelka, Ok. Nhưng nếu bất cứ một ai trong số những Ballack, Terry, hay Lampard không thể thi đấu, thì Chelsea sẽ ra sao? Tham gia thị trường chuyển nhượng trong tháng 1 có thể chỉ là giải pháp tình thế. Nhưng thực sự, nó cần cho tất cả, và đủ sức tiếp lửa cho bất cứ đội bóng nào chỉ trong vài tháng. Khi chưa tới mùa xuân, không một HLV nào lại thẳng thừng tuyên bố không cần thêm ai hết.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm