Tương lai Petr Cech: Bỏ thì thương, vương thì tội

19/11/2014 09:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Thibaut Courtois đang ngày càng khẳng định mình trong khung gỗ Chelsea khiến cho Petr Cech muốn ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ giải quyết vấn đề này ra sao?

Thật ra những tin đồn về tương lai của thủ thành người CH Czech trở nên dày đặc hơn khi HLV Jose Mourinho tuyên bố từ đầu mùa rằng sự lựa chọn số một cho vị trí thủ môn ở Chelsea là Courtois.

Những lời mời hấp dẫn cho Cech

Thủ thành 22 tuổi này đã bắt chính trong mọi trận đấu của Chelsea ở Premier League từ đầu mùa tới giờ, khiến cho Cech phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Tại Champions League, cơ hội dành cho hai người là tương đương nhau. Hai trận tại Cúp Liên Đoàn hoàn toàn thuộc về Cech.

Ở giai đoạn tập trung đội tuyển quốc gia vừa rồi, Cech và Courtois đều ra sân trong màu áo đội tuyển CH Czech và Bỉ. Cả hai đều là những thủ môn ở đẳng cấp thế giới, một người ở đỉnh cao sự nghiệp, người còn lại vẫn còn nhiều thời gian để phát triển.

Không ai nghi ngờ gì việc Mourinho lựa Courtois làm người bắt chính. Nhưng trận thắng 2-0 trước Arsenal hồi tháng 10 chỉ rõ tầm quan trọng của việc Chelsea có một người gác đền dự phòng chất lượng trong trường hợp xấu nhất. Khi Courtois phải rời sân sau pha va chạm với Alexis Sanchez, Cech vào thay thế và Chelsea tiếp tục cuộc chơi như thể chẳng có điều gì bất thường xảy ra.

Các cổ động viên Chelsea vẫn tự hào về thủ thành người CH Czech: “Chúng ta vẫn còn Cech”. Nhưng liệu niềm vui đó kéo dài được bao lâu? Có rất nhiều đội bóng đang quan tâm tới thủ thành 32 tuổi này, gần nhất có Arsenal, Roma và Besiktas. Sẽ rất thú vị để chờ đợi xem điều gì xảy ra tiếp theo.

Chelsea sẽ cần phải quyết đoán với Cech dưới áp lực từ Luật công bằng tài chính của UEFA. Nếu Arsenal sẵn sàng đáp ứng được mức lương 100.000 bảng/tuần của thủ thành người CH Czech này thì việc anh chuyển đến kình địch cùng thành phố không phải là điều khó khăn gì, khi mà gia đình Cech đã định cư ở Anh hơn một thập kỷ qua.

Cech ra đi là sai lầm của Chelsea?

Cech tất nhiên không vội nói về tương lai của mình: “Mọi người đang hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra. Trong hoàn cảnh vẫn còn 2 năm hợp đồng với Chelsea, tôi không thể tự mình lựa chọn. Nếu Chelsea nói tôi phải ở lại đây thì tôi chấp nhận điều đó”.

Dù bảo vệ Courtois, Mourinho không giấu diếm quyết tâm giữ chân Cech: “Tôi hy vọng Cech sẽ không ra đi. Nói chính xác là tôi mong ngày đó không đến, vì lợi ích của đội bóng”.

Với việc Chelsea có thể phải phân phối sức cho đấu trường quốc nội lẫn Châu Âu trong phần còn lại của mùa giải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn nhấn mạnh lợi ích của việc có nhiều cầu thủ chất lượng cạnh tranh cho một vị trí.

Ông nói thêm: “Tôi có thể xoay vòng vị trí thủ môn. Tôi không gặp vấn đề gì nếu chọn lựa Cech ở một số trận đấu, bất kể đấu trường nào. Nếu tôi phải đưa ra quyết định xoay vòng lực lượng, thì vị trí thủ môn là sự lựa chọn dễ dàng nhất. Chúng tôi có trong tay 2 trong 3 thủ môn hay nhất thế giới”.

Khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến Cech, Courtois có vẻ đề cập với vị thế của một người trẻ khát khao chứng tỏ mình, thay vì nhìn vào bức tranh tổng thể trong một mùa giải kéo dài: “Với vị trí thủ môn, bạn cần phải được ra sân. Nếu tôi ở vị thế của Cech, tôi sẽ ra đi”.

Không thể phủ nhận Chelsea đang vững chắc ở ngôi đầu bảng Premier League. Nhưng trận đấu với Arsenal là minh chứng cho thấy chấn thương có thể gõ cửa bất kì vị trí nào.

Điều mà Mourinho không mong muốn nhất là một cuộc khủng hoảng ở vị trí người gác đền. Có thể Cech không vui vẻ gì khi phải dự bị cho Courtois, và HLV Wenger sẽ đưa ra lời mời gọi vào tháng Một tới. Nhưng với việc người gác đền thứ ba là một thủ thành đã 42 tuổi như Schwarzer, sẽ là một quyết định sai lầm nếu Chelsea để Cech ra đi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm