Chelsea đã tụt xuống đáy của sự thất bại

25/04/2024 14:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chơi một trận đấu vô hồn trước Arsenal để rồi nhận thất bại 0-5, Chelsea dường như đã tụt xuống đáy của sự thất bại trong mùa bóng này.

Chelsea đã tụt xuống đáy của sự thất bại

1. "Không khó để giải thích cho thất bại này. Mọi người đều thấy Chelsea đã không thi đấu tốt ngay từ đầu trận. Sau khi thủng lưới, tôi nghĩ đội đã quá yếu. Tôi rất thất vọng với khởi đầu vì chúng tôi đã lẽ ra phải có đầy đủ năng lượng và cạnh tranh tốt hơn. Chúng tôi không quyết liệt và không tập trung vào những tình huống dễ tìm ra giải pháp. Chelsea đã thi đấu rất tốt trước Manc City. Nhưng rồi chúng tôi phải thi đấu ba ngày sau đó. Đó là lý do chúng tôi không còn sức sống".

Đó là tất cả những gì Mauricio Pochettino đã chua chát nói lên sau trận thua bạc nhược 0-5 trước Arsenal. Một thất bại đau, thậm chí là đau nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai CLB thành London. Nhưng với Chelsea, qua màn trình diễn tệ hại trước "Pháo thủ", họ xứng đáng với trận thua đau đớn này. Nó như một "cú đấm", giáng thẳng vào hiện thực phũ phàng đang diễn ra ở Chelsea.

Không có sự hồi sinh nào cả dù có nhiều thời điểm Chelsea đã cố gắng vùng lên mạnh mẽ. Chelsea trước đó đã thắng Everton tới 6-0. Nhưng đó không phải là vì họ quá mạnh. Nó là bởi vì Cole Palmer, người ghi tới 4 bàn trong trận ấy, đã chơi quá hay. Ngay như chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước MU cũng đến từ những khoảnh khắc siêu sao của tiền vệ người Anh, Khi Palmer chấn thương và không thi đấu như trận này, Chelsea lập tức hiện nguyên hình của một đội bóng yếu đuối, vô hồn và… vô vọng.

Chelsea đã tụt xuống đáy của sự thất bại - Ảnh 2.

Chelsea không còn khát vọng chiến đấu trong mùa bóng này.

2. Trận thua Arsenal đẩy Chelsea trở lại vị trí thứ 9 ở thời điểm hy vọng giành vé dự cúp châu Âu vừa được nhen nhóm trở lại. Sau 32 trận Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea thắng 13, thua 11 và hòa 8. Hàng công của họ ghi 61 bàn trong khi hàng thủ đã thủng lưới tới 57 bàn. Khoảng cách với nhóm dự cúp châu Âu chỉ là 3 điểm. Nhưng ở Stamford Bridge, không ai còn nghĩ tới cơ hội vươn mình ra châu lục trong mùa bóng tới.

Điều này cũng thể hiện rõ trong những chia sẻ của Pochettino. "Cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới ư? Sau thất bại ngày hôm nay, chúng tôi thật chưa dám nghĩ về mục tiêu này. Chúng tôi thực sự thất vọng. Nếu muốn thay đổi vị trí của mình ở mùa giải tới, chúng tôi cần có những quyết định về kế hoạch hợp lý."

Ngay cả một người cầm quân lão luyện cũng phải thẳng thắn thừa nhận như thế, thật khó để mong về một sự trở lại của Chelsea trong những trận đấu cuối cùng của mùa bóng. Nói một cách tổng thể, Chelsea lúc này đã rơi xuống đáy của khủng hoảng trong khi bản thân các cầu thủ cũng đang ở trạng thái thấp nhất về phong độ.

3. Ở trận thắng Everton 6-0, nội bộ Chelsea đã xuất hiện một hình ảnh cực xấu xí. 3 cầu thủ Noni Madueke, Nicolas Jackson và Cole Palmer tranh giành quyền đá phạt đền. Cả truyền thông Anh đã cùng lên án hành động này của các cầu thủ Chelsea. HLV Pochettino gọi đó là "suy nghĩ của những đứa trẻ" trong khi cựu danh thủ Hà Lan Rudd Gullit nói ông xấu hổ khi chứng kiến điều này xảy ra ở đội bóng cũ.

Điều đáng nói, Noni Madueke, Nicolas Jackson và Cole Palmer là 3 trong số những ngôi sao đắt giá đã được Chelsea đưa về trong hai mùa giải gần đây. Chỉ sau một năm dưới quyền chủ sở hữu Todd Boehly vượt mốc 1 tỷ bảng (hơn 1,2 tỷ USD). Ngoài ra, "The Blues" còn mất 56 triệu USD tiền đền bù hợp đồng để lần lượt sa thải Thomas Tuchel rồi Graham Potter.

Cá nhân HLV Mauricio Pochettino, người được bổ nhiệm sau Potter, cũng đã có hơn 7 tháng cầm quân tại sân Stamford Bridge. Ông giúp CLB Tây London lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh cũng như bán kết cúp FA, nhưng ở Ngoại hạng Anh, nhà cầm quân người Argentina vẫn thất bại. Có lẽ, điểm tới hạn cho thành công của Pochettino sẽ chỉ dừng lại ở đó.


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm