John Terry đã khóc trong ngày Chelsea vào chung kết

25/04/2012 10:47 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Trung vệ của Chelsea, John Terry đã xin lỗi đồng đội và CĐV sau khi để bị truất quyền thi đấu trong trận lượt về bán kết Champions League trên sân của Barca tối qua.

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Khi trận đấu đang diễn ra ở phút thứ 37 thì John Terry bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Alexis Sanchez ở bên ngoài khu cấm địa. Việc thiếu vắng một trung vệ kỳ cựu như Terry đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi thiên về phòng ngự của Chelsea và chỉ ít phút sau “The Blues” đã phải hứng chịu bàn thua thứ hai từ Andres Iniesta (bàn mở tỷ số thuộc về Sergio Busquets).



John Terry bất ngờ khi nhận thẻ đỏ- Ảnh Getty

Việc để phải nhận thẻ đỏ trong một trận đấu có tính chất quan trọng này khiến Terry vô cùng hối hận. Anh gần như đã bật khóc khi trả lời phỏng vấn của báo giới. “Tôi thấy rằng mình đã khiến các đồng đội thất vọng. Tôi thực sự xin lỗi họ và các CĐV Chelsea. Khi xem lại băng ghi hình, tôi thấy đó là một lỗi tệ hại. Nhưng thực tế tôi chỉ nhấc đầu gối của mình lên chứ không có ý định phạm lỗi. Tôi không phải là kiểu cầu thủ như vậy”, Terry bộc bạch.

Thế nhưng may cho Terry là những đồng đội của anh đã thi đấu quả cảm trong thời gian thi đấu còn lại dù phải chơi thiếu người trước Barcelona. Pha đá phạt đền không thành công của Messi, sự xuất sắc của thủ thành Petr Cech cùng với phút tỏa sáng của Torres đã giúp Chelsea cầm hòa 2-2 qua đó giành vé dự trận chung kết với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Cũng chính bởi niềm vui này mà HLV Di Matteo đã tỏ ra khá thoải mái và cảm thông cho Terry. "Cậu ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời của Chelsea. Mọi người đều có thể mắc sai lầm trong đời”, chiến lược gia người Italia chia sẻ.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm