Vì sao hàng thủ Chelsea dễ dàng sụp đổ?

19/08/2015 11:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại bẽ bàng 0-3 của Chelsea trước một Manchester City đầy hứng khởi tối Chủ nhật, những phân tích chiến thuật tập trung vào việc HLV Jose Mourinho rút đội trưởng John Terry ra sau giờ nghỉ.

“Tỉ số 3-0 không thể nào phản ánh đúng cục diện”, Mourinho cố vớt vát sau trận thua tai hại. Nhưng bất chấp những ngụy biện của HLV người Bồ Đào Nha, đó là một chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà.

Man City đã áp đảo ở cả 3 tuyến. Vincent Kompany vững vàng phía sau, trong khi Yaya Toure và Fernandinho nhanh chóng giúp đội chủ nhà nắm thế chủ động tại trung tuyến, giúp David Silva và Sergio Aguero có rất nhiều cơ hội đe dọa cầu môn của Asmir Begovic, người đã có một trận đấu xuất sắc, dù thủng lưới tới 3 bàn.

Sự thành thật của Mourinho

Mùa trước, khi Chelsea thua 3-5 vào ngày đầu năm mới dưới tay Tottenham ở White Hart Lane, Mourinho đã thừa nhận đội bóng của ông thua cuộc vì không ngăn cản được Harry Kane. Lần đó, ông thành thực hơn nhiều: “Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự”.

Vài tuần sau đó, khi họ gặp lại nhau trong trận chung kết Cúp Liên đoàn ở Wembley, Mourinho đã sửa sai thành công để đối phó với Kane. Ông sử dụng Kurt Zouma ở vị trí tiền vệ trụ, trước hàng thủ 4 người quen thuộc Cesar Azpilicueta, John Terry, Gary Cahill và Branislav Ivanovic, khống chế hoàn toàn Kane. Chelsea giữ sạch lưới và thắng gọn gàng 2-0.

Trước chuyến làm khách tới Man City, sau một trận đấu mà tuyến phòng ngự của ông đã chơi rất chệch choạc trước Swansea ở lượt đấu mở màn (hòa 2-2), nhiều người chờ đợi Mourinho sẽ lại sử dụng bài cũ. Nhưng chiếc xe buýt có vẻ đã bị bỏ lại ở London.

Terry là biểu tượng cho thất bại đó. Anh chơi mọi phút trong chiến dịch vô địch mùa trước, nhưng ở tuổi 34, có vẻ như đội trưởng của Chelsea đã bị thời gian bắt kịp. Kinh nghiệm, sự từng trải và khôn ngoan là rất quan trọng cho những trận cầu lớn thế này, nhưng đồng thời là cả sức mạnh và tốc độ.

Tuy nhiên, thật khó tin rằng hàng thủ áo xanh lại trở nên tệ hại như thế chỉ sau một đêm. Trong vài tháng, làm sao tuyến phòng ngự số 1 ở Premier League mùa trước, với 4 hậu vệ thực sự là xương sống cho chức vô địch, lại có thể biến thành một con đê thủng lỗ chỗ chỉ trực chờ đổ ụp xuống trước sức ép từ Man City?

Vấn đề Fabregas

Vấn đề cốt yếu với Chelsea, vì thế, có lẽ không phải ở các hậu vệ. Mourinho đã nói sau trận đấu rằng Begovic phải “có vài pha cứu thua đáng kể”, cũng như đội bóng của ông “không tạo ra đủ cơ hội” trong hiệp 1. Cả hai điều đó đều chưa phản ánh đúng mức độ của sự bất lực cả trong tấn công lẫn phòng ngự của đội chủ sân Stamford Bridge.

Trước cả Swansea và Man City, một cầu thủ Chelsea đặc biệt chơi nghèo nàn hơn so với những người khác. Không may cho họ, cầu thủ đó là Cesc Fabregas, người vừa là trái tim, vừa là bộ não của đội bóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha được chờ đợi mang tới sự cân bằng, kiểm soát khu trung tuyến, tạo ra những tình huống nguy hiểm cũng như hỗ trợ hàng thủ bằng khả năng giữ nhịp tuyệt vời của anh.

Mùa trước, việc đưa về Fabregas và biến anh thành một cặp bài trùng với Nemanja Matic ở trung tâm hàng tiền vệ là yếu tố quyết định mang về danh hiệu cho Chelsea. Khi phong độ của Fabregas suy giảm sau Giáng sinh 2014, Chelsea cũng bắt đầu gặp rắc rối. Còn mùa này, 2 tuần sau khi chiến dịch mới đã mở màn, anh dường như vẫn còn để tâm trí ngoài bãi biển. Đáng lo hơn cho Chelsea, Mourinho có vẻ không cho rằng Fabregas là vấn đề của ông ở Etihad. Ramires mới là người ông thay ra khi tung Juan Cuadrado vào sân để tìm kiếm bàn gỡ.

Lúc này là còn quá sớm để bi kịch hóa khởi đầu vất vả của nhà ĐKVĐ, nhưng với những gì Chelsea, và nhất là Fabregas, đang thể hiện, hồi chuông báo động rung lên ở Stamford Bridge là không thừa.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm