Fernando Torres trở lại Atletico: Ngày 'đứa trẻ' về nhà

27/12/2014 08:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đón Fernando Torres trở lại, và anh sẽ chính thức có màn tái xuất tại Vicente Calderon trong trận derby Madrid vào ngày 7/1/2015. Một phi vụ đầy hoài nghi về mặt chuyên môn, nhưng rất được chào đón về mặt tình cảm.

Torres luôn muốn được trở về mái nhà Vicente Calderon, và Atletico lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón chào anh. Người hâm mộ Atletico cũng luôn chào đón “El Nino”.

Sau 7 năm, “đứa trẻ” về lại nhà xưa

“Trong đầu tôi luôn nghĩ đến ngày trở lại. Tôi rất mong sẽ trở về một ngày nào đó”, Torres chia sẻ trong cuộc họp báo chia tay Atletico năm 2007. Một lời chia tay và hẹn ngày trở lại. Sau hôm ấy, Torres chuyển sang Liverpool (ngày 3/7/2007), với chi phí 35 triệu euro.

Sau 2.734 ngày, Torres trở lại Vicente Calderon, và gợi lại trong đầu các CĐV Atletico những hình ảnh rất đẹp trong quá khứ. Người ta nhớ đến hình ảnh Torres được vào sân thay Jose Juan Luque. Hôm ấy, ngày 27/5/2001, Atletico tiếp Leganes trong khuôn khổ Segunda. Garcia Cantarero - HLV của đội B - được trao nhiệm vụ trong hai tháng cuối mùa giải, và không để lại nhiều dấu ấn, nhưng ông có công lớn đối với lịch sử Atletico.

Cũng trong mùa giải Segunda ấy, Torres - với 4 lần ra sân - có bàn thắng đầu đời vào lưới Albacete, bằng pha đánh đầu rất đẹp. Mùa 2001-02, Luis Aragones trở lại sân Vicente Calderon, và ngay lập tức xem Torres là một nhân tố quan trọng của đội hình. Nhờ Aragones, “El Nino” trưởng thành với tốc độ chóng mặt, rồi không lâu sau đó anh trở thành đội trưởng của Atletico.

Ngoại trừ chức vô địch Segunda 2001-02, Torres không có bất kỳ danh hiệu đáng giá nào với Atletico. Dù vậy, “El Nino” vẫn là một biểu tượng ở Vicente Calderon. 7 mùa giải, 244 trận và 91 bàn thắng, những số liệu không quá áp đảo trong lịch sử Atletico (có 9 cầu thủ ghi từ 100 bàn trở lên), nhưng những gì Torres hy sinh cho đội bóng đỏ - trắng là không thể kể hết. “El Nino” - đứa trẻ, như cách mà những ai yêu mến Torres và Atletico vẫn luôn gọi anh - luôn khước từ mọi lời mời chỉ để ở lại sân Vicente Calderon. Khi mà Atletico khó khăn nhất, Torres vẫn dành hết tình cảm cho đội bóng.


Simeone và mái nhà Atletico chào đón Torres (trái) trở về

Atletico cần tiền khi lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề. Những khoản nợ khổng lồ và sự thiếu thốn kinh phí hoạt động buộc Atletico đi đến quyết định bán Torres. Đề nghị 35 triệu euro từ Liverpool thực sự hấp dẫn với các quan chức đội bóng. Chủ tịch Enrique Cerezo ký quyết định bán “El Nino”, và ông vẫn luôn bị ám ảnh rằng mình nợ các CĐV cuồng nhiệt của Atletico. Đó là lý do mà Enrique Cerezo quyết đưa Torres trở về nhà. Quyết tâm của ông lớn hơn bất kỳ ai, và suýt trở thành hiện thực trong mùa hè vừa qua.

Phải chờ thêm nửa năm, và Enrique Cerezo đã có dịp mỉm cười. Sau những năm thành công về mặt danh hiệu, việc đưa Torres trở lại giúp Enrique Cerezo củng cố vững chắc hơn nữa chỗ đứng trong lòng người yêu Atletico. Angel Gil Marin, con trai cựu chủ tịch đầy tranh cãi Jesus Gil, hiện là ông chủ với việc nắm 56% cổ phần, nhưng Enrique Cerezo mới thực sự là người hùng của CĐV Atletico.

Hy vọng vào Simeone

Khi rời Madrid, Torres đang ở đỉnh cao với tuổi đời 23. Bây giờ, khi trở lại, anh là một thảm họa thực sự trên sân cỏ. Torres đã thay đổi rất nhiều trong 7 năm qua. Sát thủ ngày nào đang chìm trong thất vọng, khi chỉ ghi 5 bàn từ ngày 1/3 đến nay (gồm có 2 bàn cho Tây Ban Nha). Atletico cũng thay đổi, khi không còn là một đội bóng hạng hai nữa, mà trở thành quyền lực.

Nhưng vẫn còn ít nhất 3 cầu nối giữa Torres hiện tại với quá khứ, không chỉ Enrique Cerezo. 3 con người ấy là trợ lý German Burgos, đội trưởng Gabi và nhất là HLV Diego Simeone. Họ đã cùng đá cạnh nhau khi Atletico khủng hoảng nặng nề nhất. Simeone hiểu Torres, và ngược lại. Vì thế, tất cả đều đang chờ đợi El Cholo có thể giúp “đứa trẻ” hồi sinh, tìm thấy cảm giác ghi bàn trước khung thành đối thủ.

Rafa Benitez thất bại, Jose Mourinho cũng đành bó tay. Pippo Inzaghi là người mới nhất thất bại khi tìm cách đánh thức bản năng cho “El Nino”. Liệu Simeone, với sự giúp đỡ của Burgos và Gabi, nhất là không khí đầy tình yêu ở ngôi nhà Vicente Calderon, có thể cứu vớt Torres?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm