Hàng công PSG: Hy vọng trên vai những chân sút vô duyên

11/03/2015 12:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không đầy 12 tháng sau khi họ gặp nhau ở Stamford Bridge tại Champions League mùa trước, Paris Saint-Germain và Chelsea gặp lại nhau lần thứ hai, dù là chưa tới vòng tứ kết.

Sau trận hòa 1-1 đầy căng thẳng ở Parc des Princes, Paris 3 tuần trước, giờ cuộc đọ sức rộng mở cho cả hai, dẫu một bàn thắng trên sân khách đã trao chút lợi thế vào tay Chelsea. Jose Mourinho hiểu chỉ cần giữ sạch lưới là Chelsea của ông sẽ đi tiếp. Ghi bàn ở Stamford Bridge là điều họ đã không thể làm năm ngoái, nhưng HLV Laurent Blanc đang rất quyết tâm thay đổi điều đó mùa này.

PSG phải tấn công nhưng dứt điểm kém

Cũng không như mùa trước, PSG giờ không có lợi thế 2 bàn để chờ đợi đối thủ. Nhà vô địch Pháp sẽ phải tấn công nếu muốn đi tiếp. Blanc có vẻ như đã học hỏi được nhiều điều có ích từ thất bại năm ngoái và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc đọ sức lần này. HLV người Pháp đã dành nhiều thời gian trong tháng 2 để rèn giũa khả năng ghi bàn cho đội bóng của ông.

Dù các kết quả của PSG không quá ấn tượng, một trận hòa 0-0 với Monaco và chiến thắng 4-1 trước Lens đang sa sút, xen giữa là trận thắng 2-0 trước một Monaco chỉ cho ra sân đội hình 2 tại Cúp quốc gia, đội bóng Paris đã tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn trong cả 3 trận đấu đó. Một vấn đề lớn của PSG mùa này là khả năng chuyển hóa cơ hội của họ.

Ezequiel Lavezzi là một ví dụ. Mùa trước, chân sút người Argentina đã có cú vô-lê ngoạn mục giúp PSG dẫn trước sớm ở lượt đi trận gặp Chelsea, nhưng trước Lens hôm thứ Bảy, anh đã đi bóng qua cả thủ môn đối phương mà vẫn không thể ghi bàn. “Nếu anh ấy bỏ lỡ kiểu cơ hội như thế ở Stamford Bridge, sẽ không chỉ có tôi khó chịu”, Blanc nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Tôi hy vọng rằng ở Chelsea chúng tôi sẽ có tỉ lệ ghi bàn tốt hơn. Chúng tôi không đủ sắc sảo và phải làm tốt hơn”.

Để làm được điều đó, Blanc cần phải lựa chọn một hàng công chính xác. PSG không thể bỏ lỡ những cơ hội như ở các trận gần đây của họ. Monaco đúng là rất khó đá, Arsenal có thể xác nhận điều đó, nhưng ngay cả đội bóng của HLV Leonardo Jardim vẫn không thể sánh được với Chelsea của Mourinho về sự tính toán và chặt chẽ trong lối chơi.

Những chân sút Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani sẽ phải chắt chiu từng cơ hộ một trong 90 phút ở Stamford Bridge, nhất là với tiền đạo người Uruguay, sau pha bỏ lỡ cơ hội vào cuối trận ở lượt về mùa trước khi tỉ số đang là 1-0, ngay trước khi Chelsea ghi một bàn nữa và loại PSG trước vòng bán kết.

Khoảng trống Moura

Sự vắng mặt của Lucas Moura sau một ca phẫu thuật hông là tổn thất lớn với PSG. Tiền vệ người Brazil lẽ ra đã là chìa khóa trong các kế hoạch tấn công của Blanc ở cả hai lượt trận, nhất là trên sân khách. Tốc độ đáng sợ của anh lẽ ra có thể gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Chelsea vốn quá chậm chạp và tỏ ra dễ tổn thương ở trận lượt đi.

Sự vắng mặt của ngôi sao Brazil cũng sẽ tạo thêm áp lực lên Javier Pastore tối nay. Tiền vệ kiến tạo người Argentina của PSG, đã ghi bàn với màn so-lo ngoạn mục ở chiến thắng 3-1 tại lượt đi gặp Chelsea mùa trước, giờ lại là niềm hy vọng lớn của đội khách ở London. Như Pastore đã thể hiện trong 23 phút ngắn ngủi nhưng ấn tượng của anh trước Lens với 1 đường kiến tạo và 1 cú vô-lê đẹp mắt, PSG là một đội bóng khác khi không có anh.

Những ông chủ tỉ phú thuộc tập đoàn Qatar Sports Investments của PSG sẽ không chấp nhận việc bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng 16 đội. Nếu Blanc muốn giảm bớt áp lực lên ông và đội bóng, PSG phải tìm được cách vượt qua Chelsea. Chiếc ghế của “Le President” phụ thuộc vào điều đó.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm