Quan điểm của Carragher: Fabregas khó nhận được tình yêu ở Chelsea

23/08/2014 18:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Đó là một màn trình diễn tạo nên cái nhìn thoáng qua về những gì Chelsea có thể đạt được trong mùa giải này và chứng minh tại sao Jose Mourinho lại muốn có anh.

Nhưng, khi Cesc Fabregas bước ra khỏi sân cỏ tại Turf Moor vào đêm thứ Hai, sau khi đóng góp dấu ấn vào 3 bàn thắng của Chelsea trong ngày ra mắt, tôi không thể không nghĩ đến một câu hỏi: liệu Fabregas có được yêu thương thực sự tại Stamford Bridge?

Đừng đánh giá thấp những tác động Fabregas có thể tạo ra trong những tháng tới. Cậu ta là mẫu tiền vệ có thể tạo nên những khoảnh khắc huyền diệu, những đường chuyền phức tạp và kết nối lối chơi có thể tạo nên sự khác biệt trong việc thúc đấy Chelsea tới danh hiệu Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2010.


Fabregas tỏa sáng trong trận gặp Burnley

Mourinho biết ông sẽ nhận được gì khi yêu cầu Chelsea trả 30 triệu bảng để có được Fabregas; một cầu thủ hàng đầu với năng lực đã được chứng minh trên sân khấu lớn nhất. Nhưng người hâm mộ Chelsea cũng biết họ đón ai về Stamford Bridge- một cựu cầu thủ Arsenal. Họ có thể tôn trọng năng lực của cậu ấy nhưng có yêu mến Cesc bằng thứ tình cảm đã dành cho Didier Drogba hay John Terry? Tôi xin nói rằng rất khó.

Còn người hâm mộ Arsenal nghĩ sao về Cesc?

Khi tôi chạm trán với Fabregas, tôi nhận định cậu ấy là một trong số ít những cầu thủ trẻ có tinh thần mạnh mẽ và khả năng xoay chuyển một trận cầu. Điều đó được thể hiện rõ qua việc Arsene Wenger đã trao cho cậu ta một vị trí quan trọng rất sớm trong sự nghiệp.

Cesc có quãng thời gian tươi đẹp cùng Arsenal, vô địch FA Cup, chơi trận chung kết Champions Legaue và là thủ quân của đội bóng. Nhưng sẽ không có bất kỳ sự đón tiếp nồng hậu nào khi Fabregas lần đầu tiên tái ngộ fan Arsenal ở trận đấu trên sân Stamford Bridge ngày 5/10 tới.

Tôi có thể hiểu tại sao một số cầu thủ lại có những quyết định như vậy. Công bằng nhìn nhận, Cesc không có nhiều lựa chọn trong mùa Hè này và Arsenal không muốn đón cậu ấy trở lại. Điều tôi không hiểu là tại sao một số cầu thủ lại hủy hoại những gì mà họ đã nỗ lực để xây dựng chỉ bằng một vài năm thi đấu cho đội bóng kẻ thù.


Fan Chelsea từng coi Fabregas là kẻ thù sau pha va chạm với Frank Lampard trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 2007

Hãy xem trường hợp của Michael Owen. Anh từng được thần tượng tại Liverpool bởi những bàn thắng ghi được cho “The Kop" nhưng lại chọn điểm đến tiếp theo là Man United. Quyết định đó có nghĩa anh sẽ không bao giờ được yêu mến như Robbie Fowler hay Steven Gerrard. Còn fan Man United thì không quan tâm nhiều tới Owen.

Tương tự, Paul Ince từng giúp Man United giành cú đúp danh hiệu đầu tiên mùa giải 1993-94, nhưng 3 năm sau đó ông có màn ra mắt trên sân Anfield. Chẳng ai có thể yêu thương 2 đội bóng là đại kình địch và Ince, bây giờ bị fan Man United và "The Kop" hoài nghi về tình yêu thực sự.

Đôi khi các cầu thủ quyết định mà chẳng cân nhắc tác động dài hạn. Gerrard thì ngược lại, biết nhìn xa trông rộng. Cậu ta có thể nâng danh hiệu một vài lần nếu như đồng ý đầu quân cho Chelsea nhưng vẫn lựa chọn gắn bó với Liverpool bởi cậu ta biết bất kỳ danh hiệu nào giành được cùng Liverpool đều có ý nghĩa hơn.

Bên cạnh đó, theo cách nhìn nhận của tôi, mối quan hệ của Gerrard với CLB vượt ra ngoài giới hạn của những tấm huy chương. Đó là những gì mà Wayne Rooney sẽ nhận ra trong những năm tiếp theo ở Man United.

Nếu Man United tiếp tục trải qua giai đoạn khó khăn, không giành danh hiệu nào hay chiếc vé dự Champions League, Wayne sẽ nhận nhiều hơn nữa sự tôn trọng một khi ở lại, kéo đội bóng trở lại vị trí hàng đầu hơn là tìm kiếm điểm đến mới và giành được 2-3 danh hiệu ở đó.


Ryan Giggs- biểu tượng cho sự tận trung với một đội bóng

Chúng ta thường thắc mắc có những gì ở các CLB khác nhau nhưng tôi chỉ muốn gắn bó với một đội bóng. Tôi yêu sự chung thủy mà Paolo Maldini và Franco Baresi dành cho AC Milan, tôi dành sự tôn trọng cho Gary Neville, Ryan Giggs và Paul Scholes bởi sự tận tụy của họ ở Man United. Tôi muốn được chiếu sáng bởi cùng một ánh đèn.

Tuy nhiên, rất nhiều cầu thủ lại thích thành công hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và có những trải nghiệm khác trong cuộc sống.

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đồng thời cho rằng có những quyết định đưa ra không mang lại lợi ích cho bạn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài chúng chứng minh là chọn lựa đúng đắn. Bạn cần hiểu phải làm những gì để đạt huy chương, tiền bạc và cả sự tôn trọng. Chẳng ai giống nhau nhưng cuối sự nghiệp, thật tuyệt vời khi bạn đón nhận tình cảm của người hâm mộ đội bóng mà bạn phục vụ lâu dài.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm