Vì sao Mourinho chỉ trích gay gắt các cầu thủ của Chelsea?

02/10/2015 21:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có những lần ở mùa này Jose Mourinho bỏ qua cho các cầu thủ Chelsea chơi tệ hại, vẫn bảo vệ họ hoặc tìm cách hướng sự chú ý ra chỗ khác.

Nhưng sau thất bại trước Porto giữa tuần, HLV người BĐN không chỉ chê bai các cầu thủ, ông còn lựa chọn ra những người cụ thể và chỉ trích họ dữ dội ngay trước bàn dân thiên hạ.

Nhiều người hẳn nghĩ rằng một đội bóng vừa vô địch Premier League mới hồi tháng 5 xứng đáng bị như thế sau khi thua 5 trận chỉ trong chưa đầy 2 tháng. Đội trưởng John Terry, 2 trận trước đã ngồi dự bị, Branislav Ivanovic, Oscar, Cesar Azpilicueta và Nemanja Matic là những ngôi sao đã bị Mourinho chỉ đích danh là đá dở kể từ đầu mùa.

Trong giai đoạn đầy khó khăn của nhà ĐKVĐ, HLV người BĐN đã nói với Matic, bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận thua 1-2 ở BĐN, rằng cầu thủ này cần quá nhiều lần chạm bóng mới kiểm soát được bóng.


Chelsea đang có phong độ bết bát

Có vẻ như Mourinho đã không còn cách nào khác ở thời điểm này, khi ông bằng mọi giá phải sớm đưa đội bóng của mình trở lại với thói quen chiến thắng đã giúp Chelsea giành Premier League thứ 4, cùng với League Cup, mùa trước.

Azpilicueta, một trong những người chơi ổn định nhất ở Stamford Bridge 3 mùa gần đây, đã bị nói là anh may mắn vì CLB không còn hậu vệ trái thuần thục nào để thay thế anh.

Oscar cũng có những vấn đề với Mourinho, được thể hiện rõ khi anh cố tình không ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Swansea ở ngày mở đầu mùa giải.

Terry, ngồi dự bị 2 trận gần nhất, cũng bị chỉ trích vì không còn đủ tốc độ và sự linh hoạt như trước. Ivanovic, đeo băng đội trưởng trong khi Terry vắng mặt, cũng là một đối tượng chỉ trích ưa thích của Mourinho.


Diego Costa không chịu sự cáu gắt của Mourinho

Nhưng những người khác, thật đáng ngạc nhiên, đã không phải chịu sự cáu gắt như thế, đáng kể có Cesc Fabregas. Diego Costa, người đã làm Mourinho nổi cáu mùa trước vì nghỉ một ngày không xin phép sau khi ăn mừng chiến thắng của CLB, cũng đang được đối xử khá khoan dung.

Tiền đạo người Brazil, bỏ lỡ trận đấu hôm thứ Bảy gặp Southampton vì án treo giò 3 trận, là người duy nhất còn lại trong đội hình có thể ghi bàn đều đặn, và có lẽ Mourinho cần anh.

Phòng thay đồ ở Stamford Bridge nhiều khả năng đang đứng trước giông tố, và sự hành xử tưởng như để khích tướng của Mourinho có thể sẽ phản tác dụng.

Hôm thứ Tư, sau khi các cầu thủ đã trở lại từ Porto, ông đã triệu tập một cuộc họp toàn đội để khẳng định lại quyền hành của mình. Có thể Mourinho muốn khẳng định rằng ông vẫn còn nhận được sự ủng hộ của họ, vẫn còn kiểm soát được tình hình và rồi chiến thắng sẽ đến.

Khi HLV người BĐN kiểm soát được tình hình ở Chelsea mùa trước, ông tỏ ra dễ gần và thoải mái. Mấy tuần gần đây, ông tỏ ra rất cáu bẳn và khó tiếp cận.

Vấn đề có thể không chỉ là nhân sự, mà cả chiến thuật và lối chơi, khi lối đá quá thiên về kỷ luật của Mourinho đang hạn chế không ít những cầu thủ ngẫu hứng của Chelsea.

Thất bại lần đầu của HLV người BĐN ở Stamford Bridge cũng đã bắt đầu bởi những rạn nứt trong phòng thay đồ. Phải chăng điều đó sẽ lặp lại trong nay mai?

T.T
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm