Chelsea: Không ai biết săn bàn như Drogba

16/09/2013 07:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi nhận thất bại đầu tiên ở Premier League, Jose Mourinho nói công khai trong phòng họp báo rằng Chelsea thiếu một thợ săn bàn.

Chứng kiến những diễn biến ở Goodison Park vừa qua, Chelsea đang nhớ Didier Drogba biết bao.

Đến Eto’o cũng bó tay

Việc Drogba ra đi sau mùa giải 2011-12 để lại một lỗ hổng rất lớn cho hàng công của Chelsea. Trong 8 năm khoác áo Chelsea, Drogba sở hữu một thành tích săn bàn tuyệt vời: 157 bàn qua 341 trận. Anh mặc nhiên là chân sút số 1 của Chelsea dù là dưới triều đại của Jose Mourinho (2004-2007), Guus Hiddink, Carlo Ancelotti hay Roberto Di Matteo.

Chelsea không phải không nỗ lực tìm người khoả lấp lỗ hổng Drogba để lại. Họ mua Torres từ Liverpool về với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng. Nhưng đã gần 3 năm rồi mà chân sút người Tây Ban Nha còn kém cả chính mình ngày xưa, chứ chưa cần so sánh với Drogba. Thành tích 35 bàn kể từ tháng 1/2011 đến giờ rõ ràng là bước thụt lùi lớn của anh so với 81 bàn qua 4 mùa giải cho Liverpool.


Hàng công Chelsea chưa khá hơn, dù đã có Eto’o (trái).

Đương nhiên khó có thể kỳ vọng Torres bắt kịp thành tích 157 bàn của Drogba. Demba Ba, một chân sút triển vọng khác từ Newcastle, cũng chưa cho thấy mình đủ sức gánh vác việc ghi bàn ở một đội bóng lớn. Việc chỉ có được 6 bàn cho Chelsea mùa trước khiến anh suýt nữa bị đẩy đi trong mùa hè này. Romelu Lukaku, dù được kỳ vọng nhiều sau khi trở lại từ West Brom, vẫn cần thời gian phát triển, nên lại đi học việc thêm một mùa nữa ở chính Everton.

Thế nên, Mourinho đặt rất nhiều kỳ vọng vào lão tướng Samuel Eto’o trong việc làm mờ đi cái bóng quá lớn của Drogba. Nhưng 90 phút ra mắt của chân sút người Cameroon ở Goodison Park chỉ để lại những tiếng thở dài. Không thể phủ nhận anh vẫn xông xáo, nhiệt tình, di chuyển liên tục với khao khát để lại dấu ấn trong trận đầu tiên ra mắt. Nhưng kỹ năng săn bàn của Eto’o không còn được như trước. Theo thống kê, anh là người tung ra nhiều pha dứt điểm nhất, với tổng cộng 6 cú sút, và 3 trong số đó đi trúng đích. Đáng chú ý, Eto’o có một cơ hội rõ ràng để lập công trong ngày ra mắt sau tình huống mắc sai lầm của thủ thành Tim Howard. Tiếc rằng tuổi tác khiến anh không còn đủ nhanh nhẹn để dứt điểm trước khi Gareth Barry kịp lui về cản phá.

Chờ đợi kỳ chuyển nhượng mùa đông?

Rõ ràng, vấn đề hàng công lại một lần nữa làm đau đầu Mourinho. Cho đến lúc này, chưa một chân sút nào của Chelsea ghi bàn tại Premier League. 4 pha lập công tính đến thời điểm này thuộc về Oscar, Lampard, Ivanovic và 1 bàn phản lưới nhà ở trận gặp Aston Villa. Trong khi đó, van Persie đang nổ súng ầm ầm ở Man United, hay người cũ Sturridge ghi 3 bàn trong 3 trận cho Liverpool.

Đây là một điều đáng lo ngại cho Mourinho và các học trò, trong bối cảnh Chelsea sắp chinh chiến ở nhiều mặt trận. Bài học đầu mùa giải trước vẫn còn nguyên giá trị. Vì không có một chân sút biết toả sáng, Chelsea đã gục ngã trước Atletico Madrid ở Siêu Cúp Châu Âu, bị Juventus đá văng khỏi Champions League trong trận cầu quyết định, đồng thời tụt dốc không phanh tại Premier League.

Tất nhiên, trong trường hợp Eto’o không đáp ứng được kỳ vọng, Mourinho vẫn còn hy vọng để sửa sai trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ông vẫn có thể thêm một lần gửi lời đề nghị hỏi mua Rooney, dù khả năng anh rời Man United không nhiều. Hoặc Mourinho có thể hướng tới chân sút Radamel Falcao, khi tiền đạo này không ít lần úp mở ý định tìm bến đỗ mới do không thoả mãn với kế hoạch của Monaco.

Tuy vậy, từ đó cho đến tháng 1 năm sau là một khoảng thời gian rất dài. Thế nên, Mourinho vẫn phải sống trong nỗi thấp thỏm với các chân sút của mình. Có lẽ “Người hạnh phúc” chỉ biết hy vọng Eto’o sẽ tìm lại bản năng sát thủ ngày nào trong những trận đấu sắp tới.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

0 Cho đến lúc này, hàng công của Chelsea vẫn chưa được ghi bàn nào tại Premier League. 4 bàn thắng của Chelsea do công của 2 tiền vệ, 1 hậu vệ và 1 bàn phản lưới nhà.

57,5 Tổng giá trị của các tiền đạo Chelsea mùa này là 57,5 triệu bảng, bao gồm Torres (50 triệu bảng), Demba Ba (7,5 triệu bảng) và Eto’o (chuyển nhượng tự do).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm