F1 chặng 7 - GP Canada: 'Người tuyết' đang đóng băng?

11/06/2013 07:38 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Ở giai đoạn đầu mùa, Raikkonen đã thi đấu cực kỳ ổn định khi luôn cán đích trong tốp đầu, nhưng ở 2 chặng đua gần đây, "Người Tuyết" đang có dấu hiệu xuống sức.

Trong 5 chặng đua đầu mùa, ngoài vị trí thứ 7 hơi đuối ở Malaysia, Raikkonen đều giành podium, thậm chí cán đích trong tốp 2 tại Australia, Bahrain, Thượng Hải, và Tây Ban Nha. Không phải Alonso mà Raikkonen mới được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất cạnh tranh ngôi vô địch cùng Sebastian Vettel.

Thế nhưng, ở chặng trước tại Monaco, Raikkonen chỉ về thứ 10. Trong chặng đua ở Canada hôm Chủ Nhật vừa qua, tình hình cũng không mấy khả quan khi “người tuyết” chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 dù anh chỉ vào pit-stop đúng 1 lần. Raikkonen đua phân hạng không tệ, anh luôn lọt vào Q10 nhưng lại chưa bao giờ là những người xuất sắc nhất. Thành tích đi xuống khiến cho thứ hạng của tay đua người Phần Lan trên BXH vô địch cũng giảm theo. Hiện anh xếp thứ 3 sau Vettel, Alonso với 88 điểm và đang bị Lewis Hamilton (77 điểm) bám đuổi sát nút phía dưới.

Tại Monte Carlo 2 tuần trước, chiếc E21 của Raikkonen đã đụng độ với chiếc MP4-28 của Sergio Perez gây ra một vụ tai nạn. Raikkonen đã cho rằng chính sự hung hăng thiếu khôn ngoan của Perez dẫn đến thành tích không ưng ý của anh. “Cậu ta làm vậy và chẳng thay đổi được cái quái gì. Cậu ta xứng đáng một cú đấm”, Raikkonen đã phát biểu rất hung hăng sau chặng đua đó.

Nhưng sau một chặng nữa lẹt đẹt ở vị trí áp chót tốp 10 tại Gilles Villeneuve, Raikkonen chỉ có thể thốt lên: “Một cuối tuần quá tệ hại. Chúng tôi đã có vài vấn đề từ hôm thứ Sáu và chặng phân hạng. Nhưng chúng tôi đã nghĩ là có thể khắc phục nó sớm. Nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy, tôi đã mất quá nhiều thời gian lúc xuất phát”.

Sau khởi đầu chậm chạp ấy, mọi chuyện còn trở nên thảm hại hơn khi ở vòng đua thứ 23, Raikkonen vào pit-stop nhưng anh rời khỏi đó trước khi lốp xe trái phía sau được thay. Tay đua 33 tuổi đã rất bất mãn về những gì đã diễn ra trong pit-stop: “Khi ra đường đua, tôi chỉ hướng về phía trước và cố gắng bảo vệ vị trí của mình khỏi những người phía dưới. Nhưng lần này, tôi vừa đua vừa sợ mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào”. Phải tới 3 tuần nữa, F1 mới trở lại ở London, nước Anh. Hy vọng đến lúc đó đội đua Lotus khắc phục được những sai sót đã diễn ra.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm