Khi VFF tự nhân đôi sai lầm

25/12/2011 12:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thế giới bóng đá cũng giống như cuộc sống, sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nhưng giống như khá nhiều HLV đáng kính từng phát biểu, nếu đồng ý rằng ai cũng có lúc mắc sai lầm thì vấn đề cần rút ra là không nên để sai lầm lặp lại lần thứ hai. Nên việc để sai lầm lặp lại sẽ trở thành đáng trách, và càng nguy hại hơn nếu người ta lấy một sai lầm khác làm công cụ để “sửa chữa” cho một sai lầm trước đó.

Việc VFF quyết định ký hợp đồng cùng HLV Goetz không được xem là sai lầm

Việc VFF quyết định ký hợp đồng cùng HLV Goetz không được xem là sai lầm. Bởi rủi ro trong việc chiêu mộ các nhà cầm quân cũng như cầu thủ có thể xảy đến với bất cứ CLB, bất cứ nền bóng nào, trong những thời điểm bất kỳ.

Bóng đá Anh đã chấp nhận phá vỡ nguyên tắc không thuê HLV nước ngoài dẫn dắt ĐTQG để mời Fabio Capello, một HLV người Italia, về làm việc với một mục đích duy nhất là nâng tầm thành tích của “Tam sư” ở các kỳ World Cup và Euro, điều mà các nhà cầm quân người bản địa đã bất lực trong quãng thời gian kéo dài hàng thập kỷ.

Nên nếu đối chiếu với tư cách của một người ngoại lai cùng mức lương ngất ngưởng mà ông Capello nhận được từ FA, “thành tích” chỉ lọt vào vòng 2 World Cup 2010 của ĐT Anh không khác gì một sự sỉ nhục với nền bóng đá có hơn 100 năm lịch sử.

FA và HLV Capello tại thời điểm ấy có lẽ cũng từng phải hứng chịu một sức ép không khác là mấy so với cách VFF và HLV Goetz bị dư luận “ném đá” tơi bời sau màn trình diễn tệ hại của ĐT U23 VN tại SEA Games 26. Nhưng cách ứng xử với thất bại và quá trình ra quyết định tiếp tục hợp tác với các nhà cầm quân của  hai cơ quan điều hành hai nền bóng đá ấy quả khác nhau một trời một vực.

Không thể đổ lỗi bởi VN nghèo hơn Anh và nền bóng đá của chúng ta thì không chuyên nghiệp như bóng đá xứ sương mù nên không thể làm theo cách của họ. Người ta tin rằng, đây là câu chuyện thuộc về phạm trù “muốn” hay “không muốn” làm, chứ không phải các lý do kỹ thuật.

Bởi thực tế đã chứng mình rằng, nếu “muốn”, VFF cũng chỉ cần đúng một cuộc họp khác để thông qua quyết định sa thải HLV Goetz. Nghịch lý mà ngay cả “trẻ con lớp một, lớp hai” cũng nhận ra là nếu trước đây các quan chức của VFF đưa ra hàng đống lý do để bào chữa cho nhà cầm quân người Đức thì bây giờ cách lập luận của họ (bắt buộc phải nói một cách thẳng thắn nhất) là không khác gì tự vả vào miệng mình.

Hệ quả là gì? Trên mục trưng cầu ý kiến của các trang báo điện tử, các diễn đàn có uy tín, tỷ lệ ủng hộ HLV Goetz tăng vọt tương ứng với một sự “phi mã” của các ý kiến phản đối VFF. Trong một vài trường hợp, dư luận không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ở đây, với cái cách VFF tự nhân đôi sai lầm theo kiểu không thể “ngây ngô” hơn, có lẽ phải là “lớp mẫu giáo” thì may ra mới có thể tin theo.    

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm