99% Italia mất Pirlo: Phá sản mọi kế hoạch?

06/06/2010 09:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hy vọng bảo vệ thành công “ngai vàng” của Italia vốn mong manh giờ lại càng mong manh, khi Andrea Pirlo dính chấn thương nặng. Không còn “ngon” như 4 năm trước, nhưng Pirlo rất cần thiết với Italia, và sự vắng mặt của anh có thể sẽ khiến những kế hoạch mà HLV Lippi xây dựng bị phá sản hoàn toàn.

Phần lớn các cầu thủ Italia đã than vãn sau trận thua Mexico về khối lượng tập luyện kể từ ngày đầu tập trung. Hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, “những ông già của Lippi” đã phải vận động quá sức và ai cũng chung cảm giác mỏi mệt. Giờ đây, mọi thứ không chỉ dừng lại ở những lời than nữa, mà hệ quả đã thể hiện rõ: Andrea Pirlo, nhân tố chính trong đội hình Azzurri, đã dính chấn thương và có nguy cơ phải làm khán giả ở World Cup. Đây là một cú sốc đối với HLV Lippi cũng như không ít tifosi Italia.


Vắng Pirlo là một tổn thất lớn cho Italia, ảnh Getty

Pirlo đã không còn là chính mình trong 3 năm nay, kể từ khi cùng Milan giành danh hiệu Champions League 2006-07. Thế nhưng, một thực tế không thể phủ nhận là anh vẫn cần thiết với Azzurri. Từ HLV Donadoni đến Lippi, dù trong bất kỳ chiến thuật nào, Pirlo luôn chiếm một vai trò hết sức quan trọng. Chính xác hơn, Lippi đã và đang xây dựng Italia xoay quanh nhân tố chính Pirlo, trong mục tiêu chinh phục chiếc Cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp.


Trong những ngày đầu tập trung, khi mà Totti một mực từ chối trở lại, Pirlo được Lippi thử nghiệm vai trò cầu nối giữa tuyến tiền vệ với hàng công (trequartista), trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, do không ưng ý với những lựa chọn đá cặp cùng De Rossi ở trung tâm, “Gã đầu bạc” đã kéo Pirlo xuống thấp, để nhường vị trí trequartista cho Marchisio. Như vậy, Marchisio sẽ sắm vai của một nhạc trưởng điều tiết nhịp độ của Azzurri, nhưng thực tế chính Pirlo mới là ngòi nổ, nhờ khả năng quan sát tinh tế và những đường chuyền dài tạo đột biến cao.

Quan sát cách chơi của Italia trong trận đấu với Mexico là thấy rõ điều đó. Các pha bóng của Azzurri chủ yếu tập trung ở trung lộ và xoay quanh Pirlo, và Marchisio chỉ đóng vai như một mồi nhử, đôi khi xuống thấp làm nhiệm vụ phòng ngự, hoặc dạt hẳn sang trái để đảm bảo không bị hổng khi Di Natale áp sát khu cấm địa. Pirlo là người có nhiều đường bóng tổ chức tấn công nhất, chứ không phải Marchisio. Cơ hội để Italia bảo vệ thành công “ngai vàng” ở Nam Phi là không cao, và Pirlo chính là người mà Lippi kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt, để biến điều không thể thành có thể.


Khi mà sơ đồ 4-2-3-1 còn chưa thực sự định hình, thì khó khăn một lần nữa ập đến với đội bóng Thiên thanh. “Cơn bão” chấn thương đang thể hiện sức tàn phá khủng khiếp trước thềm World Cup đã cướp đi Pirlo, khiến những gì Lippi xây dựng có thể sẽ phá sản hoàn toàn. Nếu không có phép màu nào, và Pirlo cần 20 ngày để hoàn toàn bình phục (Lippi sẽ quyết định có thay Pirlo không vào ngày 13/6), Italia sẽ phải bước vào VCK World Cup mà không có chìa khóa để vận hành lối chơi.


Thực tế, Italia vẫn còn những cầu thủ để đóng thế Pirlo để đá cặp với De Rossi, trong đó nổi bật là Riccardo Montolivo. Palombo cũng là một ứng viên, dù khả năng sáng tạo của anh không thể sánh bằng “số 21”. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là World Cup đã cận kề, và thời gian không cho phép Lippi thử nghiệm một giải pháp mới. Những chiến thuật được áp dụng trong suốt chiến dịch vòng loại có thể được sử dụng lại, vì dù sao các cầu thủ cũng đã quen với điều đó. Và đây cũng là cách tốt nhất để Italia đến Nam Phi mà không trải qua nỗi nhớ Pirlo.

Trách nhiệm lớn nhất trong việc Pirlo dính chấn thương thuộc về Lippi (đã để Pirlo đá cả trận với Mexico sau hơn 10 ngày tập nặng), và trong hoàn cảnh khó khăn này, “Gã đầu bạc” phải tự mình lèo lái con tàu Italia vượt qua cơn sóng dữ.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm