Karatedo giải cơn khát HCV cho TTVN: Hạnh phúc bất ngờ

26/11/2010 08:32 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Lần đầu tiên được tham dự một sân chơi quốc tế chính thức, nhưng Lê Bích Phương đã lập được đại công, khi cô gái Hà Nội 18 tuổi này đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại Asian Games 16 sau gần 20 ngày khắc khoải chờ mong.

Thật ra, trước khi Bích Phương xuất trận, ngoại trừ HLV Lê Công và các đồng đội trong ĐT karate VN, rất ít người biết tới Bích Phương và càng không có ai đặt kỳ vọng vào khả năng giành HCV của VĐV ở hạng cân dưới 55 kg nữ này, bởi đơn giản Asian Games 16 là giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên mà Phương được góp mặt, và bản thân Phương cũng chỉ hy vọng sẽ giành được một chiếc HCĐ mà thôi.

Niềm hy vọng lớn nhất của karatedo VN trong ngày hôm qua là Nguyễn Ngọc Thành ở hạng cân dưới 67 kg nam, mà theo lời HLV Lê Công thì “nhánh thi đấu của Thành không quá khó và chỉ cần thi đấu đúng sức là có hy vọng huy chương”, nhưng ngay ở vòng 1/16, Ngọc Thành đã bật bãi sau thất bại 0-1 trước đối thủ người Saudi Arabia Alkhathami Fahad Atiah.


Tuy nhiên, Lê Bích Phương đã thắp lên hy vọng lấy vàng cho karatedo VN bằng hàng loạt chiến thắng ấn tượng. Để vào tới trận chung kết, Phương chỉ mất đúng 1 điểm về tay Niyazova của Uzbekistan ở tứ kết, còn lại VĐV người Gia Lâm này đều giành chiến thắng tuyệt đối, trong đó ấn tượng nhất là cách biệt 8-0 “kinh hoàng” trước Lao Un Ieng của Macao ở bán kết.


Đối thủ của Phương trong trận chung kết là một tượng đài thực sự, bởi mới vừa tháng trước, Miki Kobayashi đã giành danh hiệu VĐTG, và võ sỹ Nhật Bản này có kỹ thuật cực kỳ hoàn chỉnh cùng kinh nghiệm chinh chiến quốc tế dày dạn. Bù lại, Phương có lợi thế về chiều cao (1m62 so với 1m55 của Kobayashi), và dù kém hơn Kobayashi về nhiều mặt, nhưng Phương lại có ưu điểm là rất tự tin cùng tâm lí thoải mái.

Vũ khí lợi hại nhất của Phương là đòn chân, kỹ năng đã được cô rèn luyện kỹ lưỡng trong suốt 5 năm qua, và HLV Lê Công đã chỉ đạo Phương sử dụng đòn này để đối phó với Kobayashi, bởi nếu dùng lối đánh đối đòn với Kobayashi thì Phương sẽ nhanh chóng bại trận.


Vừa nhập cuộc, Phương đã dính ngay một đòn tay hiểm hóc của Kobayashi, nhưng không nao núng, Phương vẫn tích cực di chuyển để thoát khỏi vòng kiềm toả của Kobayashi và lợi dụng thời cơ Kobayashi để hở sườn sau một pha tấn công bất thành, Phương đã phản đòn chính xác để gỡ hoà 1-1. Nôn nóng vì để mất lợi thế, Kobayashi liên tục tìm cách áp sát Phương để đánh đòn tay, và trong một cơ hội như thế, Phương đã tung đòn chân cực kỳ chính xác trúng mặt Kobayashi, nhưng không quá mạnh để trọng tài có thể trừ điểm cô.


Trong số 5 trọng tài bắt trận chung kết, chỉ 2 người phất cờ công nhận điểm cho Phương, nhưng chừng đó cũng đủ để cô vượt lên dẫn trước Kobayashi với tỷ số 4-1. Trong những phút ít ỏi còn lại, Kobayashi đã ghi thêm được 1 điểm nữa cũng bằng đòn tay, nhưng Phương đã phòng thủ chắc chắn để giữ vững thắng lợi cho tới giờ mãn cuộc.


HLV Lê Công: Chiến thắng này thật sự rất tuyệt vời

Như thế này là chúng tôi đã đáp lại lòng mong ước của đồng bào, người hâm mộ và cả sự mong đợi của đoàn TTVN bởi trong điều kiện ngày ra quân chúng tôi mất 1 vàng, điều thứ hai là đoàn TTVN chưa có HCV nào. Thế nên cái tuyệt vời hơn là ở chỗ đó, còn HCV nào cũng tuyệt vời. Tôi đã rất nhiều lần đưa đoàn đi và các cháu giành được HCV như thế này rồi. Điều thứ 2 Lê Bích Phương là VĐV trẻ, mà tôi quyết định chọn em trong khi có nhiều em thi đấu với em ở nhà là thắng, nhưng tôi tin vào em và em đã không phụ lòng tin của tôi. Tôi đã chuẩn bị chiến thuật cho em, vì tôi biết VĐV Nhật Bản rất mạnh, họ sẽ đánh tấn công, tôi chọn giải pháp là thoát ra, chờ thời cơ tốt ăn điểm và dùng đòn chân để kiếm điểm cao rồi giữ điểm”.


                                                                                                H.Huy  
(từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm