Xui xẻo như Fernando Torres

27/02/2015 14:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần trở lại đấu trường Champions League sau 10 tháng vắng mặt của Fernando Torres thật sự đáng quên.

Mái tóc vàng vẫn đẹp như mọi khi nhưng đặc điểm để các CĐV Liverpool hay Chelsea nhận ra Fernando Torres không phải mái tóc ấy, mà là một đêm ác mộng nữa ở Champions League với Atletico Madrid. Là thành viên của đội Chelsea vô địch châu Âu 2012, nhưng Torres phải chờ đến 10 tháng để được trở lại giải đấu này. Lần gần nhất là trong màu áo Chelsea, thua chính Atletico ở bán kết Champions League 2013-14 diễn ra vào tháng Tư.

Kể từ đó, anh bị Jose Mourinho đá ra khỏi cửa và phải trở về Madrid sau một trạm trung chuyển AC Milan.

Torres vào sân ở phút 64 trong trận Atletico thua Leverkusen 0-1 rạng sáng qua, và đã suýt nữa trở thành người hùng của đội. Nhưng giờ là năm 2015, của Torres 30 tuổi, không phải đỉnh cao EURO 2008, khi anh 23 tuổi và ghi bàn duy nhất ở chung kết giúp TBN hạ Đức và vô địch châu Âu.

Cú đánh đầu thành bàn ở phút 75 của Fernando Torres đã không được trọng tài Pavel Kralovec công nhận bởi ông cho rằng cú đá phạt góc trước đó khiến bóng vòng đi hết đường biên ngang. Torres đã rất cáu với quyết định ấy của trọng tài. Anh giơ cao tay bày tỏ tức giận, và một lần nữa nổi cáu vào phút cuối khi bị Emir Sphahic của đối phương đốn ngã.

Torres nổi điên, bật dậy xô đẩy cầu thủ Leverkusen gần với anh nhất trong tình huống ấy, lần này là cầu thủ người Hàn Quốc Son Heung-Min.

Anh trở thành cầu thủ thứ 10 bị phạt thẻ vàng trong trận và bất lực nhìn Atletico Madrid thua cuộc, trong trận đấu mà họ mất người, thiếu may mắn, nổi nóng rồi thua trận.

Lượt về, khi Atletico vào trận với bất lợi bị dẫn 0-1, mất Tiago và Godin bị treo giò, số phận sẽ cho Torres cơ hội cuối cùng. Đó có thể là lần cuối cùng chúng ta kì vọng được thấy lại một Fernando Torres siêu phàm ở giải đấu này sau nhiều năm biến động.

Anh đến Milan vào mùa Hè, ghi chỉ 1 bàn tại Serie A, trở về Atletico Madrid vào mùa Đông và khiến các CĐV háo hức với ba bàn ghi tại Cúp nhà Vua. Nhưng anh vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Liga cho đội bóng mới mà cũ, cũng như tái khẳng định thương hiệu tại Champions League.

Các CĐV yêu anh và Diego Simeone vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi: "Tôi cho Torrres vào sân vì tôi cần một sự thúc đẩy mới mẻ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương, bị treo giò ở lượt về nhưng chúng tôi vẫn còn hy vọng".

Torres không được cáu giận nữa mà phải bắt đầu cười trở lại. Torres phải ghi bàn và giơ tay ăn mừng, không phải giơ tay lên để càu nhàu.

Mái tóc vàng khi ấy sẽ giúp anh đi vào trái tim các CĐV một lần nữa. Đúng lúc này, khi đội bóng đang cần anh nhất.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm