Valencia - Chelsea 1-1: "The Blues" đánh rơi chiến thắng

29/09/2011 04:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Có bàn thắng dẫn trước nhờ pha lập công của Lampard song Chelsea đã không thể mang ba điểm về Anh vì tình huống để bóng chạm tay của Kalou, vốn dẫn tới bàn san hòa 1-1 trên chấm 11m của Soldado trong những phút cuối trận.

Tới làm khách ở Mestalla với lợi thế có được ba điểm sau chiến thắng trong lượt trận đầu tiên trước Bayern Leverkusen nên HLV Andre Villas-Boas bố trí một đội hình tập trung số đông ở tuyến giữa. Nhờ vậy, đội bóng Anh đã không bị choáng ngợp trước những nỗ lực tấn công “phủ đầu” của Valencia. Lợi thế về ngoại hình cùng thể lực sung mãn của những tiền vệ như Ramires hay Obi Mikel giúp cho tuyến giữa của Chelsea chơi khá chắn chắn. Trong khi đó, đội chủ nhà lại có xu hướng tập trung về phía cánh trái. Chính điều này đã buộc Bosingwa và Mikel không được dâng cao quá nhiều, vốn để tập trung đánh chặn những pha phối hợp giữa Mathiew và Canales.


Chelsea đã để tuột chiến thắng ở Mestalla - Ảnh Getty

Phút 25, từ một pha phối hợp giữa Canales, Jordi Alba và Mathieu ở bên cánh trái, bóng được căng ngang vừa tầm vào vòng cấm địa của Chelsea, P. Hernandez có mặt kịp thời song cú dứt điểm kỹ thuật của tiền vệ này đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc.

Trong trận đấu này, bên cạnh sự chú ý dành cho chuyến trở về Valencia của của Juan Mata, tiền đạo Fernando Torres cũng thu hút không ít sự quan tâm khi nhiều người tin rằng sự am hiểu của anh với bóng đá Tây Ban Nha sẽ giúp “El Nino” có được một trận đấu khởi sắc thực sự. Tuy vậy, Torres vẫn khá lạc lõng trên sân. Trong 45 phút đầu tiên, anh thường phải dạt xa khỏi vòng cấm địa để làm bóng cùng các đồng đội. Kể cả trong trường hợp có được cơ hội dứt điếm như ở ngay phút thứ 3, Torres cũng đã xử lý không thật tinh tế nên đã tạo điều kiện để Rami lao về cản phá.

Tốc độ của trận đấu càng về cuối hiệp 1 càng trở nên chậm hơn so với những phút đầu. Tuy nhiên, những diễn biến ở đầu hiệp 2 lại diễn ra vô cùng hấp dẫn khi Chelsea chủ động thay đổi cách tấn công. Việc hai cầu thủ đá cánh của Chelsea là Mata và Malouda liên tục hoán đổi vị trí trong những pha xâm nhập vòng cấm địa đã khiến hàng phòng ngự Valencia bộc lộ những dấu hiệu bất ổn. Phút 50, từ một pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải của Bosingwa, Torres bật cao đánh đầu song thủ môn Diego Alves đã xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà. Ít phút sau đó, từ đường kiến tạo của đồng đội, Ramires có cơ hội đối mặt với Diego Alves. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil lại dứt điểm quá hiền, qua đó bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Chelsea.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, các cầu thủ Chelsea đã nhận thấy những cơ hội vừa bị bỏ lỡ sẽ trở thành bàn thắng nếu sức ép tiếp tục được dồn về phía khung thành của Valencia. Chính vì vậy, đội hình của Chelsea đã được đẩy lên cao và luôn có tới năm cái bóng áo xanh sẵn sàng ập vào vòng cấm địa của Valencia. Dù thủ môn Diego đã xuất thần hóa giải tình huống bắt vô-lê cực đẹp của Torres ở phút 54 hay pha đánh đầu suýt phản lưới nhà của Ruiz ở phút 55 song thủ môn này đã không thể làm gì trước cú dứt điểm gọn gẽ của Lampard ở phút 56. Từ đường tạt bóng loại bỏ cả hàng phòng ngự đối phương của Malouda, Lampard đã dứt điểm hiểm hóc ở tư thế trống trải, mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Có được bàn mở tỷ số, các cầu thủ Chelsea đã quay trở lại lối đá chậm chắc như hiệp 1. Tuy nhiên, dấu hiệu xuống sức ở một số trụ cột đã khiến cho đội khách không thể điều tiết được nhịp độ trận đấu theo ý mà họ mong muốn. Phút 66, Cech đã mạo hiểm khi băng ra khung thành để cản đường đi bóng của Soldado. May cho đội khách là dù đã đi bóng qua Cech song đường chuyền sau đó của tiền đạo này cho đồng đội đã bị Terry chặn được. Tuy vậy, Soldado cuối cùng cũng có được cơ hội mang về niềm vui cho cổ động viên nhà khi anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 86. Đây là tình huống penalty bắt nguồn bởi pha để bóng chạm tay của S. Kalou trong vòng cấm địa.

Dù trong những phút cuối cả hai đội đều cố gắng tổ chức thêm những đợt tấn công song trong một ngày thi đấu xuất sắc, cả Diego và Cech đều đã hóa giải thành công những nỗ lực dứt điểm từ phía đối phương. Hòa trận này, Chelsea có được bốn điểm cùng lợi thế lớn trong việc giành vé đi tiếp khi trong hai trận đấu tới, đội bóng của Anh sẽ chỉ phải gặp Genk, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng E. Còn với Valencia, với hai điểm có được sau hai trận hòa, đội bóng Tây Ban Nha sẽ bước vào cuộc “sinh tử chiến” với Bayern Leverkusen, đội bóng đã thắng Genk 2-0 ở vòng đấu này.

Cầu thủ ghi bàn: Lampard 56', Soldado 88' penalty.

Đội hình ra sân:

+ Valencia: Diego Alves, Miguel, Rami, Victor Ruiz, Jordi Alba, Ever, Albelda, Pablo (Feghouli 73’), Canales, Mathieu (Piatti 59’), Soldado.

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Terry, Cole, Ramires (Meireles 66’), Mikel, Lampard (Kalou 83’), Malouda, Torres (Anelka 79’), Mata.

Kết quả loạt trận đêm 29/9:

Bảng E

Bayer Leverkusen - Racing Genk 2 - 0

(Bender 30' - Ballack 90')

Valencia - Chelsea 1 - 1

(Soldado 87' penalty - Lampard 56')

Bảng F

Arsenal - Olympiakos Piraeus 2 - 1

(Oxlade-Chamberlain 8'; Santos 20' - Torrijos 27')

Marseille - Borussia Dortmund 3 - 0

(Ayew 20', 69' penalty; Remy 62')

Bảng G

Zenit St. Petersburg - FC Porto 3 - 1

(Shirokov 20', 63'; Danny 72' - Rodriguez 10')

Shakhtar Donetsk - APOEL Nicosia 1 - 1

(Jadson 64' - Trickovski 61')

Bảng H

AC Milan - Viktoria Plzen 2 - 0

(Ibrahimovic 53' penalty; Cassano 66')

BATE Borisov - Barcelona 0 - 5

(Volodko 19’ đá phản; Pedro 22’; Messi 38’, 55’; Villa 90’)


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm