Từ Costa đến Coutinho: Cầu thủ bây giờ quyền lực thật, thích là nổi loạn!

17/08/2017 17:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những rắc rối xung quanh tương lai của Diego Costa là một đề tài thú vị về mức phí chuyển nhượng cũng như chuyện đi ở của các cầu thủ, vốn gây đau đầu cho những ông lớn. Dưới đây là góc nhìn của ký giả Barney Ronay trên Guardian.

Đâu là khoảnh khắc bạn nhớ nhất về Costa? Có phải đó là khi tuyển thủ gốc Brazil khiến Gabriel Paulista phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal? Hay nó nằm ở trận hòa 2-2 với Tottenham, trận đấu mà trọng tài Mark Clattenburg rút ra tới 12 thẻ vàng, nhưng trong số ấy không hề có Costa, người đã để lại dấu ấn trong 5 lần ông vua áo đen này rút thẻ. Cũng không nên bỏ qua một khoảnh khắc khác trong trận gặp Arsenal, khi Costa ghi bàn thắng quyết định cho Chelsea nhờ một tình huống dễ dàng vượt qua thủ thành Petr Cech.

Costa, từ thiên tài đến kẻ nổi loạn

Hiện tại, Costa đang trải qua mùa hè dài nhất trong sự nghiệp. Anh dành hơn một nửa mùa hè và tận hưởng vòng đấu mở màn Premier League cùng với gia đình ở Lagardo, bỏ lại sau lưng tin nhắn từ Conte. Đã 22 năm kể từ thời điểm luật Bosman ra đời, nhưng tác động của nó vẫn còn nguyên giá trị. Có một điều chắc chắn là các đội bóng, quan chức và người đại diện cầu thủ biết rằng chưa chắc mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng tốt hơn mùa hè này.

Quay trở lại với trường hợp của Costa. Luôn có một ý nghĩ rằng thời gian gắn bó với Chelsea của anh sẽ kết thúc trong một mớ hỗn độn. Các cầu thủ thường được mô tả là luôn phải sẵn sàng ở trạng thái chiến đấu, và Costa không phải ngoại lệ. Trong suy nghĩ của anh, bóng đá là một phép thử tất cả những năng lực của con người, bao gồm sức mạnh về mặt tinh thần.

Không thể phủ nhận chân sút gốc Brazil là một gương mặt nổi bật ở Premier League với hai chức vô địch Premier League, 57 bàn thắng và gần 400 lần phạm lỗi. Đã từng có thời điểm sân cỏ là show trình diễn của riêng anh. Thế rồi kịch bản ở những ngày cuối cùng của Costa là khung cảnh hỗn độn khi cầu thủ này tìm cách hướng mục tiêu vào chính những người đã huấn luyện mình.

Những phát biểu mới đây của Costa, bao gồm việc tố cáo Chelsea “đối xử anh như một tên tội phạm” trong một cuộc phỏng vấn trên trang Daily Mail càng làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Hãy nhớ lại một chút dòng sự kiện khiến mối quan hệ giữa Costa và Chelsea trở nên căng thẳng. Hồi tháng Một, tiền đạo 28 tuổi bị loại khỏi đội hình sau những ồn ào ở hậu trường xung quanh tin đồn về một lời mời hấp dẫn từ Trung Quốc. Costa sau đó khẳng định anh không hề có ý định chuyển đến đất nước đông dân nhất thế giới.

Diego Costa nhận tin xấu, có nguy cơ 'hết cửa' trở lại Atletico Madrid

Diego Costa nhận tin xấu, có nguy cơ 'hết cửa' trở lại Atletico Madrid

Atletico Madrid không muốn dính vào cuộc xung đột giữa Diego Costa và Chelsea nên có thể vì thế mà đội bóng Tây Ban Nha chưa chắc đã thúc đẩy cuộc chuyển nhượng với tiền đạo cũ của họ.

Các cầu thủ đang lấn quyền

Không ai biết rõ chính xác điều gì xảy ra khiến Conte nhắn tin tuyên bố rằng ông không cần Costa ở mùa này. Chỉ ít lâu sau, tuyển thủ gốc Brazil tiết lộ điều đó trên một kênh truyền hình của Tây Ban Nha. Anh trai Jair tuyên bố rằng Costa rất muốn ra đi và đã nhận được rất nhiều lời mời. Kể từ đó, Costa quay về Lagardo, từ chối tập luyện với Chelsea, lờ đi khả năng bị phạt và giờ đang nở nụ cười gượng gạo khi chứng kiến đội bóng của mình khởi đầu tệ hại. Cầu thủ này tiết lộ những gì diễn ra ở nửa sau mùa giải: “Hồi tháng Một, đã có nhiều điều xảy ra với HLV Conte. Tôi ở rất gần việc gia hạn hợp đồng và rồi đội bóng dừng việc đó lại. Tôi nghi ngờ rằng đã có tác động từ ông ta (Conte)”. Đó chính là những gì bóng đá vẫn diễn ra. Thật khó để Costa nhận được những lời ủng hộ về đề nghị gia hạn hợp đồng khi anh lại làm buồn lòng HLV Conte ở giai đoạn giữa mùa.

Một sự thật rõ ràng: Costa không phải mẫu tiền đạo không thể thay thế, khi Morata đang làm tốt nhiệm vụ nơi hàng công Chelsea. Chỉ dẫn dành cho cầu thủ 28 tuổi này rất rõ ràng: Hãy đi tìm một đội bóng mới, và đừng càm ràm về thứ được gọi là sự tôn trọng nữa. Điểm đến ưa thích của anh rất rõ ràng: “Tôi muốn trở lại Atletico Madrid”.

Trường hợp của Costa không phải là chuyện hiếm. Philippe Coutinho đang muốn chuyển sang Barcelona, hay Virgil Van Dijk một mực muốn đến một đội bóng mới, có thể là Liverpool. Cả hai đều muốn tự mình quyết định số phận bất chấp luật lệ của đội bóng.

Bóng đá vẫn là một lĩnh vực đặc biệt. Các CLB cần được bảo vệ. Các học viện và hệ thống đào tạo cầu thủ phải được khuyến khích đào tạo cầu thủ, đồng thời ngăn việc chảy máu tài năng dưới sức ép của bản thân cầu thủ và những người đại diện.

Đức Hùng

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm