Tottenham - Young Boys: 4-0 (Tổng tỷ số: 6-3): Chiến thắng lịch sử

27/08/2010 11:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cho tới tối thứ tư, Danny Blanchflower là người gần nhất ghi bàn cho Tottenham ở Cúp C1/Champions League tại White Hart Lane trong trận đấu với Benfica vào tháng 4 năm… 1962. Giờ đây, Spurs đã có thể tạm quên đi quá khứ để tập trung vào mùa giải trước mắt, tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Spurs giờ sẽ chính thức được nếm mùi vị Champions League, khiến họ trở thành CLB đầu tiên ngoài nhóm bộ tứ vào đến vòng bảng kể từ khi Newcastle làm được điều tương tự vào năm 2002. Tottenham đã khiến nhiều CĐV của họ phải toát mồ hôi hột sau trận lượt đi chật vật cuối tuần trước, nhưng ở lượt về, Spurs đã chứng tỏ được sức mạnh của mình, trước một đối thủ còn nhiều kinh nghiệm hơn họ ở Champions League.

Spurs có cơ hội trở lại với Champions League sau hơn nửa thế kỉ chờ đợi - Ảnh Getty

Peter Crouch
là người được nhắc đến nhiều nhất với một hat-trick. Không rõ vì cớ gì, HLV ĐT Anh Fabio Capello đã loại Crouch ra khỏi danh sách triệu tập gần nhất của ông và tảng lờ tiền đạo này trong phần lớn thời gian của đội bóng áo trắng ở Nam Phi. Nhưng rõ ràng "Sếu vườn" luôn ghi bàn mỗi khi xuất hiện trên sân, một phẩm chất mà nhiều tiền đạo Anh khác sẽ phải ghen tỵ.

Còn có một ngôi sao khác đằng sau chiến thắng này. Đó là chủ tịch Daniel Levy. Trên đường đến Monaco tham dự lễ bốc thăm vòng bảng, ông phải thấy tự hào với những gì đã làm được. Sự kiên trì trong cuộc theo đuổi mục tiêu vị trí thứ tư trong suốt thập kỷ qua, những khoản đầu tư có trách nhiệm và đặc biệt, hợp đồng với HLV Harry Redknapp. Sau trận đấu ở White Hart Lane, Redknapp hài lòng đến mức nói rằng ông không quan tâm liệu Spurs có thêm sự bổ sung nào cho đến hết mùa chuyển nhượng hay không, dù cho đến giờ đội bóng áo trắng vẫn chưa tăng cường cho chiến dịch Champions League.

Để chiến thắng, Redknapp cũng đã cần một chút may mắn khi trọng tài người Pháp Laurent Duhamel bỏ qua tình huống Jermain Defoe khống chế bóng bằng tay và ghi bàn kết liễu hy vọng của Young Boys nửa giờ sau khi khai cuộc, bàn đầu tiên của anh sau hơn 500 phút im hơi lặng tiếng. Sẽ rất đáng chờ đợi Spurs trình diễn ra sao ở sân chơi châu Âu mùa này, không chỉ vì họ được xếp vào nhóm thứ ba, đồng nghĩa với việc phải ở chung bảng với ít nhất hai đội mạnh có nhiều kinh nghiệm ở Champions League.

*Kết thúc nửa thế kỷ chờ đợi

Nhưng đội bóng áo trắng còn có những ngôi sao khác để tin tưởng, ngoài Crouch và Defoe. Gareth Bale, như thường lệ, chơi một trận rất đáng khen, kiến tạo mọi bàn thắng, bao gồm cả pha đá phạt penalty cho Crouch. Tom Huddlestone cũng xuất sắc và đang ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành sẽ giúp anh có mặt trong đội hình tuyển Anh của Capello được công bố Chủ nhật này.

Một tổn thất nhỏ xảy ra khi Heurelho Gomes dính chấn thương trong hiệp 1, đồng nghĩa với việc Carlo Cudicini có trận đầu tiên kể từ sau tai nạn xe máy nghiêm trọng vào tháng 11 năm ngoái khiến anh tưởng đã phải giã từ sự nghiệp. Nhưng bù lại, Defoe có thể đá nhiều hơn so với chờ đợi và có vẻ như không cần đến ca phẫu thuật dây chằng dự kiến vào tuần này.

Một ghi chú nhỏ là Young Boys đã chơi tệ hơn rất nhiều so với lượt đi và hầu như không tạo ra được cơ hội nào trong suốt 90 phút. Crouch khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều cho đội chủ nhà với bàn mở tỷ số chỉ sau 5 phút. Sau trận đấu tối qua, thử thách mới thực sự bắt đầu với đội bóng áo trắng, khi họ lần đầu tiên tranh tài ở cả Premier League và Champions League, cộng thêm những tin đồn về khả năng Redknapp sẽ ra đi, có thể là thay thế Capello, sau khi LĐBĐ Anh khẳng định HLV ĐTQG tiếp theo sẽ là một người bản xứ.

Nhạc điệu Champions League sẽ vang lên ít nhất ba lần ở White Hart Lane mùa này. Tottenham đã phải trải qua một mùa giải gian khổ, trận quyết đấu với Manchester City vào tháng 5 và hai lượt trận loại trực tiếp đầy bất trắc trước Young Boys để có được vị trí như bây giờ. Nhưng cảm xúc sau khi có mặt ở vòng bảng xứng đáng với sự chờ đợi kéo dài gần 5 thập kỷ không tệ chút nào cho một đội bóng chỉ có 2 điểm sau 8 trận ở Premier League mà Redknapp thừa kế 2 năm trước.

Trần Trọng

Thông tin trận đấu
Tottenham: Gomes (Cuducini, 45’) - Corluka, King, Dawson, Assou-Ekotto - Lennon, Huddlestone, Palacios, Bale (Kranjcar, 81’) - Crouch, Defoe (Pavlyuchenko, 61’).
Young Boys: Wolfi - Sutter (Regazzoni, 60’), Affolter, Jemal, Spycher - Hochstrasser, Doubai (C Schneuwly, 82) - Degen, Costanzo, Lulic - Bienvenu.

Ghi bàn: Crouch (5’, 61’, 78’ pen), Defoe (32’)

3 Lần đầu tiên trong lịch sử, thủ đô London có đến 3 đại diện ở vòng bảng Champions League, gồm Chelsea, Arsenal và Tottenham. Tuy nhiên, London cùng với Moskva là 2 thủ đô lớn của châu Âu chưa từng vô địch C1/Champions League.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm