Schalke: Ngược dòng ở Old Trafford?

28/04/2011 11:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đó là điều mà huấn luyện viên Ralf Rangnick vẫn nghĩ đến sau trận lượt đi thua 0-2 trên sân nhà Veltins Arena, dù ông thừa nhận “nhiệm vụ ấy quá khó khăn nhưng không đến nỗi bất khả thi”. Trong lịch sử đấu trường châu Âu, đã có những tiền lệ lội ngược dòng không tưởng ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Schalke liệu có ngược dòng được ở Old Trafford - Ảnh Getty

Mùa giải 1987-1988, Ajax từng để thua Turku 0-1 ở trận lượt đi trên sân nhà tại vòng 2 UEFA Cup, rồi sau đó thắng lại 2-0 trên đất Phần Lan và giành quyền đi tiếp. Mới đây thôi, Inter cũng đã để thua Bayern 0-1 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng rồi lại thắng 3-2 trên sân khách và bước tiếp vào vòng tứ kết.

Đội chặn đứng Inter, phế truất ngôi vương của nhà vô địch Italia, không ai khác chính là Schalke. Trong trận lượt đi tại Giuseppe Meazza, Schalke đã ghi tới 5 bàn vào lưới Inter, giành chiến thắng với tỷ số 5-2 quá bất ngờ nhưng đầy thuyết phục. Đó cũng là trận đấu thứ hai mà huấn luyện viên Rangnick dẫn dắt Schalke, sau trận ra mắt thắng St. Pauli 2-0 tại Bundesliga.

Ba trận sân khách gần đây ở Champions League, Schalke đều ghi được bàn, thắng Benfica 2-1 ở lượt cuối vòng bảng, hòa Valencia 1-1 ở lượt đi vòng 1/8 và thắng Inter 5-2 ở lượt đi tứ kết. Ở Old Trafford, Schalke cần một trận thắng với 2 bàn cách biệt. Về lý thuyết thì Schalke còn cơ hội, song thực tế, cánh cửa đến sân Wembley dường như đã đóng chặt trước mắt thầy trò ông Rangnick.

Đ.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm