Schalke - Chelsea: Di Matteo & cuộc sống mới ở Schalke

25/11/2014 14:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Schalke sẽ tiếp đón Chelsea trong một trận cầu có thể định đoạt tấm vé đi tiếp đầu tiên của bảng G. Hơn thế, đây là lần đầu tiên Roberto Di Matteo tái ngộ đội bóng cũ Chelsea.

Lượt đi: 1-1

Hai năm trước, Di Matteo đã cùng Chelsea mang về chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Bây giờ, ông lại phải tìm cách đánh bại đội bóng cũ để níu giữ hy vọng ở lại với sân chơi danh giá nhất Châu Âu cho Schalke.

“Mr Lạnh Lùng” ở Schalke

Đã 6 tuần kể từ khi Di Matteo nhậm chức ở sân Veltins Arena. Schalke đang dần đi vào quỹ đạo. Chiến lược gia 44 tuổi này vẫn đánh giá rất cao Schalke khi cho rằng đây là đội bóng sung sức nhất Bundesliga, và không quên nói thêm người tiền nhiệm Jeff Keller hoàn toàn có thể làm tốt hơn.

Thực ra việc chỉ trích người cũ và nghi ngờ người mới đã trở thành một thói quen ở Schalke, đi cùng với quá trình thay HLV liên tục. Kể từ năm 2008 đến nay, trong khi Dortmund vẫn duy trì sự ổn định cùng Juergen Klopp, thì Schalke đã thay tới 6 HLV.

Di Matteo là người thứ 7, con số may mắn theo quan niệm phương Tây. Ông được tin tưởng sẽ đem đến sự tiến bộ và thậm chí là những danh hiệu từ bầu nhiệt huyết của mình nhằm giải tỏa sự căng thẳng bao trùm lên đội bóng. Chiến lược gia người Italy này rất hiểu những gì chờ đợi mình: “Tôi không nghĩ bất kì ai có đủ sự điềm tĩnh ở Schalke trong suốt 100 năm qua”.

Sinh ra ở vùng Schaffausen, Thụy Sĩ, Di Matteo sử dụng thông thạo tiếng Đức. Các cầu thủ Schalke và dư luận rất ấn tượng với vẻ ngoài lạnh lùng của ông. Di Matteo đã bình tĩnh rời khỏi một cuộc họp báo khi bị một phỏng viên hỏi nhiều lần về vấn đề chọn lựa cầu thủ đá phạt đền. Kevin-Prince Boateng thú nhận: “Di Matteo lạnh lùng đến mức đáng sợ. Với tư cách một cầu thủ, rất khó để tìm thấy một HLV điềm tĩnh và tập trung cho công việc đến thế. Đó là điểm khiến mọi người tôn trọng ông ta”. Một cầu thủ Schalke khác, Marco Hoger, thì kể rằng: “Mỗi lần Di Matteo vào phòng thay đồ là mọi người biết ai đang làm ông chủ thực sự. Không ai dám nói bất cứ câu gì”.

Dưới những áp lực và nghi ngờ

Dù vậy, áp lực dành cho Di Matteo trong trận đấu đêm nay là không hề nhỏ, khi Schalke đứng trước nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng lần đầu tiên sau 9 năm. Chỉ có một chiến thắng trước Chelsea mới làm giảm đi khả năng kịch bản tồi tệ đó xảy ra.

Không ít người tỏ ra băn khoăn liệu chiến lược gia 44 tuổi này sẽ đem đến điều gì cho Schalke, đặc biệt là về mặt quản trị nhân sự. Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus cho rằng: “Schalke đang chơi khôn ngoan hơn, nhưng chưa có nhiều tiến bộ”. Tờ Sport 1 gay gắt hơn, với nhận định Di Matteo đang hướng Schalke thiên về lối chơi phòng ngự chắc chắn, và điều này có thể khiến chân sút chủ lực Huntelaar bị cô lập trên hàng công.

Chính Di Matteo cũng phải cảnh báo rằng Schalke có thể chơi không tốt trong một số thời điểm ở mùa giải này. Ông tin rằng kỳ nghỉ giữa mùa sẽ là thời điểm để xác định đâu là những vị trí cần thay đổi trong đội hình: “Chúng tôi cần phải xem mình sẽ tiến đến đâu cho tới tháng 12 này”. Điều tích cực cho ông là Horst Heldt, giám đốc thể thao của Schalke, cho biết Di Matteo là một giải pháp dài hạn cho Schalke, thay vì đóng vai một người chữa cháy.

Chelsea của Mourinho rõ ràng là một thử thách không dễ vượt qua, khi đội chủ sân Stamford Bridge đang bất bại ở Premier League và đạt phong độ rất cao. Nếu không đạt được một kết quả tốt, thì những nghi ngờ dành cho Di Matteo sẽ tăng lên.

10 Schalke đã giành được tới 10 trận thắng trong 20 trận gần nhất trên sân nhà ở đấu trường châu lục (còn lại là 5 hòa, 5 thua).

3 Schalke chỉ giành tổng cộng 3 chiến thắng trong 8 lần đối đầu với các đội bóng Anh (còn lại là 2 hòa, 3 thua).

9 Chelsea có được 9 trận thắng trong 18 lần đối đầu với các đội bóng đến từ nước Đức (còn lại là 5 hòa, 4 thua).

Đội hình dự kiến

Schalke: Fahrmann - Uchida, Howedes, Santana, Fuchs - Hoger, Boateng, Aogo, Neustadter - Choupo-Moting, Huntelaar.

Chelsea: Courtois - Ivanovic, Azpilicueta, Terry, Luis - Fabregas, Matic - Schuerrle, Oscar, Hazard - Costa.

Dự đoán: 1-2

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm