PSG thua trận vì quá ngây thơ

17/04/2015 14:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 20 năm trôi qua kể từ lần gần nhất PSG chơi ở một trận Bán kết Champions League. Năm 1995, họ đánh bại Barcelona ở Tứ kết để vào gặp Milan. Năm nay, đội bóng Paris hy vọng lịch sử sẽ lặp lại.

Nhưng Barcelona đã không phải là kẻ tặng quà. Giờ thì khả năng đi tiếp của PSG là rất mong manh bởi họ sẽ phải ghi ít nhất 3 bàn ở Camp Nou tuần tới.

Khi PSG ngây thơ

Chỉ một PSG đầy đủ lực lượng mới có hy vọng trước một Barcelona không chịu tổn thất nào về nhân sự. Chứ không phải một PSG thiếu đi Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti và Thiago Motta. 3 cầu thủ vắng mặt cũng là 3 người quan trọng nhất đội. Mọi chuyện tệ hơn khi Thiago Silva phải rời sân vì chấn thương. Những tổn thất như thế là quá nhiều. PSG đơn giản không thể cạnh tranh được với đối thủ cả về chiến thuật và kỹ thuật.

HLV Laurent Blanc đã nói trước rằng đội bóng của ông sẽ chơi thiên về phòng ngự hơn, lùi sâu hơn và thực dụng hơn. Nhưng ngay cả nếu Blanc lựa chọn lối chơi như thế vì những tổn thất nhân sự, chiến thuật đó là một sai lầm. PSG không chơi thứ bóng đá của họ. Họ chỉ cầm bóng 38% và tỉ lệ chuyền bóng chính xác chỉ là 83%. Họ đã thua trong cuộc chiến ở trung tuyến. Lấy ví dụ Yohan Cabaye: Là một tiền vệ trụ, anh chỉ chạm bóng 44 lần và không bao giờ thực sự tích cực cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

PSG đã không gây đủ sức ép và để đối thủ của họ chơi quá tự do. Edinson Cavani và các đồng đội tỏ ra quá ngây thơ trong hiệp 1. Ở trình độ này, ngay cả những sai lầm nhỏ nhặt cũng sẽ bị trừng phạt không thương tiếc. Adrien Rabiot, mới 20 tuổi, để mất bóng trên phần sân nhà. Marquinhos, cũng 20 tuổi, đứng sai vị trí. Và rất nhanh, Barca dẫn trước 1-0.

Quá thường xuyên, những cầu thủ của Blanc đưa ra các quyết định sai lầm, nhất là Cavani. Khoảng cách về tâm lý cũng là quá lớn. PSG có vẻ đã cạn kiệt sau khi vượt qua Chelsea. Một tháng trước, họ đã làm tất cả để đánh bại đối thủ lớn đó, gần như trở lại từ cõi chết, 10 người chống 11 trong 90 phút. Và đó là chiến tích lớn nhất của họ mùa này. Barcelona là một thử thách hoàn toàn khác.

Rất khó ngăn cản gã khổng lồ Catalunya ghi bàn, nhưng khó không có nghĩa là không thể. Malaga (2 lần), Celta, Getafe và Real Sociedad đã làm được điều đó mùa này. Neymar, Lionel Messi và Luis Suarez chưa bao giờ chơi ở 100% phong độ, nhưng Messi đã kiến tạo cho Neymar bàn đầu tiên và Suarez hoàn tất cuộc công phá với 2 màn “solo” tuyệt diệu. PSG hẳn đã ước gì họ có tiền đạo người Uruguay đó, chứ không phải là Cavani.

Barca thắng là xứng đáng

Hồi tháng 9 khi PSG đánh bại Barca (3-2) ở vòng bảng, mọi thứ đứng về phía họ. 2 mùa trước, khi họ thủ hòa 2-2 cũng ở giai đoạn này của giải đấu, mọi thứ đứng về phía họ. Nhưng lần thứ ba họ không gặp may, mọi thứ đứng về phía Barcelona vào tối thứ Tư. PSG nhìn chung chẳng thể làm tốt hơn. Họ gặp khó khăn từ đầu tới cuối. 2015 lẽ ra phải là năm để phục thù. Sau khi đánh bại Chelsea, đội đã loại họ mùa trước, PSG gặp Barca, đội loại họ năm 2013.

Nhưng đó là một cuộc đọ sức không hề cân xứng, và ngay cả bàn thắng muộn (Van der Wiel sút chạm Mathieu) cũng không mang tới nhiều hy vọng. PSG có thể than phiền về pha cứu thua xuất thần của Ter Stegen sau cú sút từ Cavani, hay ca cẩm về những cơ hội khác bị chân sút người Uruguay bỏ lỡ. Nhưng tổng thể, như thế là chưa đủ. Blanc thừa nhận sau trận đấu: “Thử thách là rất lớn. Khi triết lý của bạn là cầm bóng nhiều và bạn không có bóng, bạn không quen với kiểu chơi như thế. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Nhưng không đủ. Kỹ thuật và thể lực, họ đều mạnh hơn chúng tôi ở cả ba tuyến. Kết quả này không có gì bất ngờ”.

Giờ PSG sẽ cần một phép màu để vào Bán kết. Hôm thứ Ba, trong cuộc họp báo, Blanc nói Barca “chơi như trên Playstation (trò chơi điện tử)”. Tối thứ Tư, chỉ có một phía nắm cần điều khiển.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm