PSG đã sẵn sàng cho giấc mơ Champions League

17/09/2017 12:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng đậm đà 5-0 trước Celtic trong trận mở màn Champions League không chỉ giúp gã nhà giàu nước Pháp giành ngôi đầu bảng B, mà cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đến với cả châu Âu: PSG đã sẵn sàng viết nên giấc mơ Champions League.

Một PSG phiên bản Champions League

Không còn những bước chạy rườm rà, không còn những đường bóng kém sắc sảo, PSG của HLV Unai Emery đang dần dần chứng tỏ được dáng dấp của một nhà vô địch. Kỹ thuật hoàn hảo, kiểm soát bóng tốt, tạo ra vô số những cơ hội và chớp thời cơ một cách hợp lý, nhịp nhàng. Ngay phút thứ 15, Cavani đã đưa bóng vào lưới, nhưng anh lại việt vị. Đó chỉ là lời cảnh báo đầu tiên đối với Celtic.

Ít phút sau đó, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số. Thiago Silva có bóng, anh chuyền lên cho Rabiot. Tiền vệ người Pháp tung đường chuyền vô cùng tinh tế để Neymar đón gọn bóng, và tiền đạo người Brazil đã không mất quá nhiều thời gian để đưa bóng vào mành lưới thủ môn Gordon bằng pha chích mũi giày điệu nghệ.

PSG đã sẵn sàng đương đầu với cả châu Âu

PSG đã sẵn sàng đương đầu với cả châu Âu

Trong những mùa chuyển nhượng gần đây, PSG đã chiêu mộ những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và lúc này, họ đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch Champions League. Chiến thắng 5-0 trước Celtic đêm qua là một minh chứng.

Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để người ta tin rằng, PSG tại đấu trường Champions League, sẽ là một ứng cử viên sáng giá của chức vô địch.

Sơ đồ 4-3-3, một sơ đồ ổn định

Dường như, các cầu thủ của PSG thích thi đấu với sơ đồ 4-3-3 hơn là 4-2-3-1, như họ đã từng thử hồi thứ Sáu tuần trước tại Lorraine. Hàng phòng ngự được gia cố, hàng công được đẩy mạnh. Với đội hình này, điều mà những cầu thủ PSG cần bận tâm, không phải là làm cách nào để có thể đưa bóng lên phần sân của đối phương, mà là làm sao để có thể có được đường kiến tạo tốt nhất về phía đồng đội. Họ gọi đó là những “trò chơi nhỏ”, và Verratti cùng Rabiot là những người chơi giỏi nhất.

Cũng chính bởi điều đó, bộ ba CMN đã trở nên sắc nét hơn, nguy hiểm hơn trong từng pha bóng. Bàn thắng thứ 2 là một minh chứng hoàn hảo. Từ khu vực trung lộ, Neymar chuyền sang cánh phải, rồi di chuyển nhanh chóng vào vòng cấm. Sau đó, anh nhận đường tạt bóng từ Verratti. Nhưng tuyển thủ người Brazil không dứt điểm, mà nhả bóng về cho Mbappe sút cận thành, nhân đôi cách biệt cho PSG. Không chỉ dừng lại ở đó. Tới phút 40, Cavani cũng ghi tên mình lên bảng điện tử với cú sút 11m thành công. 3-0 cho PSG là tỷ số của hiệp 1.

Celtic 0-3 PSG

Trước sự lấn lướt khủng khiếp ấy, Celtic chẳng thể làm gì khác. Họ tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng ấy thể hiện bằng pha phản lưới nhà hết sức vô duyên của Lustig, trước khi nhận thêm một bàn thua nữa từ cú đánh đầu đầy đẳng cấp từ Cavani, khép lại trận thua đậm 0-5.

Câu trả lời tuyệt vời từ Areola

Trong trận gặp Metz, thủ thành Alphonse Areola đã khiến cho khán giả một phen “nín thở”. Từ một pha bóng chuyền về, Areola thay vì chọn một phương án an toàn thì lại đi đánh đầu ngang cho đồng đội và vô tình biến thành một pha kiến tạo không thể tốt hơn cho tiền đạo đối phương. May mắn cho anh, cầu thủ của đội chủ nhà cũng không kém cạnh khi đáp trả bằng một pha dứt điểm lên trời.

Nhưng đó là câu chuyện của tuần trước, vì vừa rồi, Areola đã thể hiện quá tốt vai trò của một người gác đền thực thụ. Cứ nhìn cái cách anh cản phá những pha bóng nguy hiểm từ Griffiths (phút 22), hoặc đối mặt với Sinclair bên cánh trái (phút 64) thì sẽ rõ.

Chiến thắng 5 sao không chỉ giúp gã nhà giàu nước Pháp giành ngôi đầu bảng B, mà cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đến với cả châu Âu: PSG đã sẵn sàng viết nên giấc mơ Champions League.

Mbappe-Cavani-Neymar: Bộ ba xe-pháo-mã

Thêm một lần nữa, PSG cho thấy sức mạnh khủng khiếp trên hàng công của mình. Trong 2 trận đấu cùng nhau, bộ ba này đã ghi được 7 bàn thắng, 2 lần kiến tạo.

Với Mbappe, anh đã nâng thành tích ở Champions League lên 7 bàn, con số không dễ đối với một cầu thủ mới 18 tuổi. Mbappe cũng cân bằng kỷ lục ghi bàn ở đấu trường này của một cầu thủ tuổi teen. Cavani cũng nâng số bàn thắng ở Champions League lên con số 22, vượt qua Zlatan Ibrahimovic (20 bàn) để đi vào lịch sử CLB với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường châu Âu.

Trần Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm