Paris hoảng loạn: Xe bus chở PSG bị tấn công ở sân bay, Thiago Motta đâm gãy chân CĐV

10/03/2017 13:05 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – CLB Paris Saint-Germain đã lên tiếng xác nhận bị tấn công ở sân bay Le Bourget ngay khi đội bóng vừa trở về từ Tây Ban Nha sau trận thua muối mặt 1-6 trước Barca.

Đoàn quân của HLV Unai Emery đã bị Barca đánh bại với tỷ số 6-1 tại Camp Nou, qua đó bị loại khỏi Champions League khi để thua với tỷ số chung cuộc 5-6 sau 2 lượt trận. Điều này đã khiến các CĐV giận dữ.

Ngay khi CLB trở lại Paris vào khoảng 5 giờ sáng (Giờ địa phương), xe bus của PSG đã bị các CĐV ở đây tấn công. “Những cá nhân này đã lăng mạ các cầu thủ trước khi tấn công xe của họ. Một số phương tiện đã bị hư hỏng”, Theo một thông báo của PSG, “Trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng này, tất cả các phương tiện đã được huy động để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, gia đình và nhân viên của của CLB”.

Nhà vô địch Ligue 1 cũng khẳng định các cảnh sát đã vào cuộc để điều tra sự việc. PSG nhấn mạnh sẽ giúp đỡ hết sức để xác định chính xác những gì đã xảy ra.


PSG đã trải qua một ngày đáng quên

Thiago Motta không ra sân ở trận đấu vừa qua, thậm chí, không có mặt trong danh sách dự bị, cũng bị đám CĐV quá khích vây kín.Tiền vệ người Italy đã đâm phải một CĐV khiến anh này phải nhập viện khi cố gắng thoát ra khỏi đám đông cuồng nộ. Người đại diện của Motta, Alessandro Canovi, đã xác nhận với Le Parisien rằng thân chủ của mình không cố ý gây ra hành động đáng tiếc trên.

“Thiago đã bị chặn lại. Vợ của anh ấy ngồi bên cạnh và các CĐV đã đập phá trên nóc xe và 2 bên hông xe”, Canovi giải thích. “Thiago muốn thoát khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt. Anh ấy rồ ga lên phía trước nhưng không nhìn thấy CĐV. Chúng tôi rất tiếc nếu có đâm trúng phải ai nhưng điều đó chưa được xác minh”.

Canovi cũng xác nhận khi các CĐV đe dọa sẽ kiện ra tòa, Motta đã chủ động liên hệ và làm lành với người hâm mộ.

Xem lại trận đấu giữa PSG và Barca:


 Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm