Nếu Roma bế tắc? Cứ để đấy cho Nainggolan!

17/09/2014 14:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Ohh, Agostino, Ago, Ago, Agostino gol!” là câu hát các CĐV Roma vẫn ngân vang trên các khán đài sân Olimpico những năm 1970-80 thế kỷ trước, nhằm cổ vũ thần tượng của họ: Agostino Di Bartolomei.

Những năm tháng ấy, Bartolomei là thủ lĩnh của tập thể Roma dưới thời cố HLV Nils Liedholm, và bạn có để ý đến chữ “gol” trong câu hát? Chúng có nghĩa là những bàn thắng, đặc sản từ Bartolomei, một tiền vệ trung tâm giỏi ghi bàn. Một hộ công xuất sắc, bị đẩy xuống chơi ngay phía trên hàng thủ để tránh giẫm chân Roberto Falcao khi ấy, vẫn ghi đến 50 bàn sau 272 trận cho Roma.

Không thể so sánh với tiền bối ngày ấy về đẳng cấp và thời gian gắn bó với Roma, nhưng Radja Nainggolan cũng là một Bartolomei của hôm nay. Chơi tiền vệ phòng ngự, nhưng anh làm được mọi việc. Đánh chặn tốt: Đã tắc bóng thành công 4 lần/trận sau 2 vòng Serie A mùa này, hiệu suất cao thứ 6 giải đấu, và cùng với Arturo Vidal luôn nằm trong số những tiền vệ đánh chặn hàng đầu Serie A nhiều năm qua. Ghi bàn giỏi: Nainggolan đã ghi 3 bàn cho Roma sau 19 trận, và bàn thắng trận gặp Empoli mới nhất - cú sút đập người thủ môn Luigi Sepe bay vào gôn -  cũng có thể được tính cho anh. Và kiến tạo: anh đã đóng vai một tiền vệ tổ chức khi chọc khe cho Gervinho ghi bàn ở phút cuối trận thắng Fiorentina.

Đó là một mẫu tiền vệ toàn năng mà Rudi Garcia  hướng đến. Ông tới Roma với bộ ba siêu đẳng Pjanic, Strootman và De Rossi, làm nên chiến quả thắng 10 trận liên tiếp đầu mùa năm ngoái. Rồi ông chia tay Michael Bradley (sang Canada) cùng Kevin Strootman (chấn thương) để đón thêm một “El Ninja” (biệt danh của Nainggolan) siêu phàm từ Cagliari. Một “cầu thủ toàn cầu” giống như chính Garcia, bị cha là người Indonesia bỏ rơi khi còn nhỏ, sinh ra và lớn lên ở Antwerp (Bỉ) với một bà mẹ đơn thân và hai chị em gái sinh đôi; rồi mang đảo Sardinia vào trong tim, sau 4 năm phục vụ Cagliari, nơi anh gặp người vợ hiện giờ.

Thần tượng Gattuso và Ronaldinho, Nainggolan mang cả dòng máu chiến binh và nghệ sĩ trong mình. Anh đã từng như Di Bartolomei: được đào tạo để chơi hộ công, phiêu lưu sang hai cánh đội hình trước khi trở về với vai trò của người canh gác trước hàng thủ. Dù bạn có đồng ý hay không, thì một bài báo đã mô tả anh là Johan Neeskens của thế hệ mình: một tiền vệ của bóng đá tổng lực, làm “người gánh nước” cho những Johan Cruyff (ở Roma là Totti và hai tiền đạo), chạy không biết mệt, và thích ứng cực nhanh với các vị trí khác nhau.

Totti sẽ là con mắt của Roma và Gervinho là đôi chân, nhưng đội bóng này vẫn luôn cần một “Ninja” biết đột nhập và tung đòn kết liễu từ xa, một khi thế trận trước CSKA Moskva rạng sáng mai bế tắc. Chưa có câu hát nào cho Nainggolan, nhưng người Roma vốn rất công bằng. Họ đã yêu những Fantasisti như Totti và Falcao, nhưng cũng cực kì trân trọng những chiến binh thầm lặng như Damiano Tomassi, và cả chính Di Bartolomei.

Có lẽ một ngày nào đó, người ta cũng sẽ hát về “Ninja”.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm