M.U vượt qua Marseille: Cái lý của Alex Ferguson

16/03/2011 19:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Tiền đạo Chicharito đóng vai trò là người hùng khi ghi cả hai bàn thắng cho M.U, nhưng xét một cách tổng thể chiến thắng 2-1 trước Marseille tiếp tục cho thấy được tính hiệu quả trong nghệ thuật dùng binh của HLV Alex Ferguson.

* Cái lý của việc chọn Chicharito

Berbatov đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho M.U (19 bàn trên các mặt trận), nhưng ở Champions League tiền đạo người Bulgaria vẫn chưa thể có nổi một bàn thắng. Chính "cơn hạn" ở cúp châu Âu khiến cho Berbatov phải ngồi dự bị để chứng kiến "đàn em" Chicharito sát cánh với Rooney trên hàng công của "Quỷ đỏ". Ngán ngẩm vì trận thứ 2 liên tiếp phải ngồi dự bị cùng với việc dưới sân Chicharito chơi quá ấn tượng, Berbatov đã lặng im trong suốt thời gian trận đấu. Ngồi ngay phía trên, Sir Alex và trợ lý Mike Phelan vừa theo dõi trận đấu vừa tủm tỉm cười khi nhìn Berbatov. Có lẽ HLV người Scotland hiểu Berbatov đang nghĩ gì như cái cách ông hài lòng vì quyết định chọn Chicharito đã mang lại tính hiệu quả cao nhất.

Sự hợp lý trong những tính toán của Sir Alex giúp M.U lọt vào tứ kết - Ảnh Getty

Chỉ hai động tác chạm bóng đơn giản, tiền đạo người Mexico đã mang về 2 bàn thắng quan trọng cho M.U. Có thể ai nói rằng những bàn thắng của Chicharito là quá đơn giản bởi  sau những đường chuyền dọn cỗ của Rooney và Giggs, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể làm được công việc dễ dàng ấy. Nhưng, để có mặt đúng lúc và đón những đường chuyền ấy là cả một nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự nhạy bén về mặt không gian cũng như khả năng chọn vị trí. Hầu hết những pha ghi bàn của Chicharito cho M.U ở mùa bóng này đều đến từ những nhịp chạm bóng đầu tiên. Ở chân sút trẻ này không có những pha đi bóng lắt léo, không có những cú sút xa uy lực nhưng trong những pha cận chiến và len lỏi giữa hàng hậu vệ số đông, Chicharito luôn là người làm tốt nhất trong số các tiền đạo hiện tại của M.U. Có cảm giác như chân sút người Mexico đang tái hiện hình ảnh của Ruud van Nistelrooy thời còn khoác Man United, người mang biệt danh "ông vua vòng cấm".

* Cái lý của việc ưu tiên cho kinh nghiệm

Mùa trước, trong trận tứ kết lượt về với Bayern Munich, HLV Alex Ferguson đã sử dụng một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ (Gibson, Rafael, Valencia). 41 phút đầu tiên ở trận đấu ấy, M.U đã chơi như lên đồng, bùng nổ và nã vào lưới của "Hùm xám" tới 3 bàn. Nhưng tuổi trẻ luôn mang tới sự bồng bột và chiếc thẻ đỏ của Rafael chính là bước ngoặt lớn nhất để rồi M.U phải ngậm ngùi cuộc chơi (thắng 3-2 nhưng vẫn bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách). Với Sir Alex, thất bại ấy là một bài học và điều quan trọng là ông đã không mắc thêm những sai lầm khác.

Cuối tuần qua, Sir Alex đã chấp nhận mạo hiểm để tung ra một đội hình kì lạ (7 hậu vệ) để tiếp Arsenal. Nhưng hầu hết những vị trí đóng thế của M.U đã chơi tròn vai (nếu không muốn nói là xuất sắc). Hiệu quả của sự mạo hiểm ấy là tấm vé vào bán kết FA Cup, đồng thời gần như bảo đảm được lực lượng cho trận tái đấu với Marseille (duy nhất trường hợp Vidic không thể ra sân vào phút chót). Ở đấu trường đòi hỏi yếu tố kinh nghiệm nhiều hơn, những cầu thủ đã chơi cực tốt trước Arsenal (anh em nhà da Silva, Gibson) ngay lập tức bị đẩy về băng ghế dự bị và những cái tên đã có nhiều năm chinh chiến ở đấu trường Champions League (8/11 vị trí trong đội hình xuất phát đều là những gương mặt quen thuộc, Smalling là sự lựa chọn bất đắc dĩ) được trao cơ hội.

Chính nhờ những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Scholes, Giggs, Evra hay Van der Sar, M.U đã thể hiện một lối chơi  vượt trội trước Marseille cả về kĩ chiến thuật. Đại diện của nước Pháp đã làm tất cả những gì có thể (như cách mà Didier Deschamps thừa nhận sau trận đấu), nhưng xét về mặt thế trận họ vẫn thua "Quỷ đỏ" ở hai chữ bản lĩnh. M.U đánh phủ đầu đối thủ thành công, nhàn nhã về mặt thế trận trước khi tung ra đòn đánh quyết định. Bàn thắng phản lưới nhà của Wes Brown chỉ mang tính chất tạo ra một cái kết kịch tính cho trận chiến ở Old Trafford chứ không thể thay đổi được một kết cục đã được dự báo trước. Bản lĩnh và kinh nghiệm đã đưa M.U lần thứ 5 liên tiếp lọt tới tứ kết Champions League.

Hằng Thu

3. Với cú đúp vào lưới của Marseille, tiền đạo Chicharito hiện đã có được 3 bàn thắng ở đấu trường Champions League. Anh cũng là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho "Quỷ đỏ" tại đấu trường này.

2. Với bàn phản lưới nhà của Brown, M.U đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở đấu trường Champions League. Điều đáng nói là cả 2 bàn thua này đều đến ở sân nhà Old Trafford.

0. Thất bại của Marseille tiếp tục nối dài thành tích buồn của các đại diện nước Pháp khi làm khách ở Old Trafford và M.U tiếp tục bất bại khi tiếp các đội bóng ở Ligue 1 trong các trận đấu thuộc sân chơi Champions League (9 thắng, 3 hòa)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm