Mourinho: Tôi không phải giải thích tại sao Leon vắng mặt

28/09/2010 10:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Mới ngày hôm qua, tờ Marca còn đưa tin rằng nhiều khả năng tiền vệ Pedro Leon sẽ được đá chính trong trận đấu với Auxerre đêm nay tại lượt đấu thứ hai vòng bảng Champions League, nhưng thật bất ngờ khi HLV Jose Mourinho lại không điền tên cựu cầu thủ của Getafe vào danh sách đội hình Real Madrid cho chuyến làm khách trên đất Pháp.


Mourinho: Tôi không phải giải thích tại sao Leon vắng mặt - Ảnh: AP
Chính quyết định gây bất ngờ này của HLV người Bồ Đào Nha đã khiến cho cuộc họp báo trước trận đấu với Auxerre trở nên nóng bỏng khi các phóng viên liên tục chất vấn Mourinho về vấn đề này. “Tôi không phải giải thích tại sao Pedro Leon lại vắng mặt. Tôi sẽ giải thích với Chủ tịch đội bóng nếu ông ấy yêu cầu. Các bạn nói về Pedro Leon cứ như thể anh ấy là Maradona hay Zidane không bằng. Leon là một cầu thủ tuyệt hảo nhưng cách đây hai tháng anh ấy còn chơi cho Getafe. Tôi đã nói rằng Benzema sẽ chơi trận này, vậy tại sao các bạn không hỏi tôi về 10 người còn lại sẽ chơi cùng anh ấy. Tại sao các bạn không hỏi Benzema sẽ đá cặp với Higuain hoặc Higuain sẽ phải ngồi dự bị”, cựu chiến lược gia của Inter và Chelsea tỏ ra khó chịu.


Nhận xét về Auxerre, Mourinho tỏ ra rất tôn trọng đối thủ. “Thật hân hạnh cho tôi khi được dẫn dắt đội bóng của mình thi đấu trên sân của Auxerre. Họ đã giành quyền chơi ở Champions League sau một mùa giải tuyệt vời ở Ligue 1. Tôi muốn chúc mừng HLV Jean Fernandez và toàn đội bóng. Real đang có 3 điểm và chúng tôi muốn tiếp tục có một sự khởi đầu tích cực như trong trận đấu với Ajax. Real đã rơi vào một bảng đấu rất khó. Real, Ajax và Milan đã đoạt 20 chiếc Cúp, còn Auxerre đại diện cho bóng đá Pháp, vốn rất mạnh".

* HLV Jean Fernandez: Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất thế giới

HLV của Auxerre Jean Fernandez cho rằng rằng việc được tiếp đón Real Madrid trên sân nhà là một vinh dự lớn hơn so với chuyến làm khách trên sân San Siro của Milan ở lượt đấu đầu tiên và ca ngợi đội bóng Hoàng gia là CLB lớn nhất thế giới.

“Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Chuyến làm khách trên sân San Siro thật đặc biệt nhưng trận đấu với Real lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Được nhìn thầy Ronaldo, Higuain, Oezil, Di Maria trên sân I’Abbe-Deschamps sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi”, Fernandez cho biết trên uefa.com.

Chiến lược gia của Auxerre cũng khẳng định rằng đội bóng của ông không hề e ngại Real bất chấp việc họ đang có một sự khởi đầu tồi tệ ở Ligue 1. “Trong bóng đá bạn không được sợ hãi. Trước Milan, chúng tôi đã cầm chân họ sau 20 phút và 40 phút sau cũng vậy. Rồi chúng tôi có cơ hội để ghi bàn vào cuối hiệp 1, nhưng lại không tận dụng được. Nếu bàn thắng được ghi, có lẽ chúng tôi đã rời sân San Siro với một cái gì đó. Dù sao trận đấu đó đã đem lại cho Auxerre sự tự tin ở chặng đường còn lại. Tôi có một chút lo lắng về phong độ gần đây của Auxerre nhưng chúng tôi không sợ Madrid. Tất cả chúng tôi đều đang rất háo hức cho trận đấu lớn trước mắt và chúng tôi sẽ quên Ligue 1 đi để tập trung cho cuộc so tài với Real”, HLV của Auxerre nhấn mạnh.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm