Mourinho: Alex Ferguson có thể trở thành người vĩ đại nhất tại Rome

25/05/2009 18:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trước thềm trận chung kết Champions League giữa M.U và Barcelona tại Rome vào 27/5 tới, cựu HLV của Chelsea Jose Mourinho đã có bài bình luận trên tờ Telegraph:

Tất nhiên, M.U và Barcelona là hai đội bóng vĩ đại, và người ta kỳ vọng rất nhiều vào họ, nhưng bạn phải nhớ rằng đây là không phải là một trận chung kết cho bóng đá đẹp mà là để giành chiến thắng và đoạt chức vô địch.

Một điều chắc chắn mà tôi muốn nói là, Chelsea xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Barca là một đội bóng hàng đầu, nhưng họ không hơn gì Chelsea. Các cầu thủ Chelsea xứng đáng được hưởng niềm vui. Họ đã rất gần đến với vinh quang ở châu Âu trong 5 mùa giải vừa qua, nhưng dường như luôn có một điều gì đó kỳ lạ ngăn chặn họ. Tôi rất buồn cho Chelsea, nhưng Barca và M.U cũng sẽ đem đến cho người hâm mộ một trận chung kết vĩ đại.

Tôi nghĩ cả hai đội đều rất rõ ràng trong triết lý chơi bóng của mình, từ cách tiếp cận trận đấu, chiến thuật, cũng như phong cách chơi bóng. Về khía cạnh này, có thể nói rằng sẽ không có điều gì ngạc nhiên trong trận chung kết này cả. M.U sẽ vẫn là… M.U và Barca cũng sẽ vẫn là… Barca. Họ luôn tin tưởng vào cách chơi của mình, do đó, yếu tố tinh thần sẽ đóng vai trò quan trọng hơn là yếu tố kỹ chiến thuật.

Mọi người cho rằng có sự khác biệt rất lớn về kinh nghiệm giữa Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola, nhưng tôi không nghĩ vậy. Kinh nghiệm ư? Đối với tôi, nếu bạn giỏi, bạn có thể giỏi ở ngay tuổi 35 và tất nhiên cả ở tuổi 65. Tương tự như thế với cầu thủ, nếu bạn xuất sắc ở tuổi 20, bạn cũng có thể làm được điều tương tự ở tuổi 35.

Tất nhiên, Sir Alex sẽ có trận chung kết Champions League thứ 3 trong sự nghiệp, trong khi đó đối với Pep là lần đầu tiên trên ghế HLV. Nhưng khi bạn đang ở đỉnh cao, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái trong những tình huống như thế này. Nên nhớ rằng, tôi mới chỉ 41 tuổi khi lọt vào trận CK Champions League cùng Porto và giành chiến thắng.

Có thể Pep sẽ có nhiều cảm xúc hơn Sir Alex bởi đây là trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp HLV non trẻ của mình, nhưng Sir Alex là người đàn ông của trái tim và lý trí và ông ấy sẽ có đủ “adrenalin” mà chúng ta vẫn cần để giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này. Ông ấy là một HLV lão luyện và một chiến thắng, hay thất bại sẽ không khiến ông ấy quá hưng phấn hay thất vọng. Tất nhiên, nếu giành chiến thắng vào thứ Tư tới, ông ấy sẽ trở thành HLV vĩ đại nhất ở cấp độ CLB.
 
Mourinho tin rằng Sir Alex Ferguson sẽ trở thành người vĩ đại nhất tại Rome

Sir Alex đang sở hữu một đội hình siêu mạnh với những Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney, mà 3 chức VĐ Anh liên tiếp cùng thành tích lọt vào 2 trận chung kết Champions League trong 2 năm đã chứng tỏ điều này. M.U đang có hầu như mọi thứ mà một đội bóng cần vào thời điểm này: sức mạnh, tinh thần, tốc độ, các giải pháp chiến thuật và sự tỏa sáng của các siêu sao. Cách họ đánh bại Arsenal ở bán kết là chuyện bình thường và không gây ấn tượng với tôi, nhưng 3 chức VĐ Anh liên tiếp cùng thành tích lọt vào 2 trận chung kết Champions League 2 năm liền đã giải thích họ mạnh như thế nào.

Tất nhiên, để làm được điều đó, M.U đã có một cầu thủ đặc biệt như Ronaldo. Anh ấy có thể làm được tất cả, anh ấy có thể thi đấu mọi vị trí trên hàng công, mọi sơ đồ chiến thuật. Tương tự như Ronaldo là Wayne Rooney, một cầu thủ đa năng. Việc Barca thiếu vắng hậu vệ phải Dani Alves sẽ là một lợi thế không nhỏ để Sir Alex quyết định ai sẽ chơi trên hàng công. Tôi cho rằng, nếu Alves thi đấu, Park Ji-Sung sẽ được Sir Alex tung vào sân để đối phó với cầu thủ này. Nhưng không có Alves, Sir Alex sẽ để Ronaldo, hay Rooney chơi bên cánh trái của M.U. Tất nhiên, quyết định cuối cùng là của Sir Alex và thông thường quyết định của ông ấy thường rất chính xác.

Nếu Barca vắng Alves thì M.U sẽ không có Darren Fletcher. Fletcher quan trọng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Vắng anh ấy, M.U sẽ mất một tiền vệ đánh chặn vô cùng quan trọng. Dù không kỹ thuật như Ryan Giggs, hay chuyền bóng tốt như Paul Scholes, nhưng Fletcher lại vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả. Tôi cho rằng Xavi và Iniesta của Barca sẽ rất vui khi anh ấy không thể vào sân.

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm quý báu khi đối đầu với M.U tại vòng 1/8 Champions League hồi tháng 2. Tôi nghĩ, Inter đã chơi rất tốt trước M.U tại Old Trafford bởi chúng tôi đã ngăn chặn được 2 cánh của họ, kiểm soát được bóng và gây cho họ nhiều khó khăn. Nhưng ở các tình huống cố định, họ rất mạnh và Inter thua vì lẽ đó. Trong khi đó, ở các tình huống cố định, Barca còn kém hơn cả Inter của tôi. Đó có thể là chìa khóa của trận chung kết sắp tới.

Tôi đã giành chiến thắng với Inter tại Serie A, nhưng tôi biết rằng M.U mạnh hơn chúng tôi. Nhưng chúng tôi có khả năng để đánh bại họ. Tôi tin rằng, nếu được cải thiện, trong mùa giải tới chúng tôi sẽ sánh vai cùng các đội bóng Anh.

MV (lược dịch, theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm