Một đêm khó quên của Champions League: Chào Totti, Xavi, Terry. Chào lịch sử!

01/10/2014 10:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thật tuyệt vời là chỉ trong một đêm Champions League đã chứng kiến 3 ngôi sao xác lập những cột mốc lịch sử. Totti đi vào lịch sử giải đấu với tư cách cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn ở Champions League. Xavi trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong lịch sử Champions League còn John Terry gia nhập “CLB 100” ở giải đấu danh giá này.



John Terry gia nhập "CLB 100" ở Champions League

Totti, Xavi, Terry họ có điểm chung nào? Cả ba đều được coi là những “cánh chim không mỏi” của bóng đá giá thế giới khi đều đã đi qua tuổi 30 (Totti 38, Xavi 34, Terry 33 tuổi). Cả ba đều là những “One Club man” (cầu thủ chỉ đá cho một CLB) cho tới lúc này dù John Terry có quãng thời gian ngắn được Chelsea đem cho Nottingham Forest mượn để tích lũy kinh nghiệm năm anh 20 tuổi.

Và cuối cùng, như đã nói, cả ba đều chạm tới những cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp đối với bất kỳ cầu thủ nào. Jose Mourinho đã ngợi ca Terry là “một cầu thủ lịch sử” khi anh chơi trận thứ 100 ở Champions League. Dĩ nhiên, 100 trận cùng Chelsea và chỉ với Chelsea mà thôi.

Terry đã là một phần tất yếu của lịch sử Chelsea từ mùa 2000-2001 khi anh chính thức bước chân vào đội 1 The Blues. Hơn một thập niên qua, biết bao HLV đến rồi đi. Bao ngôi sao đã ra mắt rồi tạm biệt Stamford Bridge. Chỉ còn anh đứng đó. Trong ngôi nhà màu Xanh. Bây giờ Terry đã có mặt trong “CLB 100” để trở thành “Cầu thủ lịch sử”.

Lịch sử vì anh mới là cầu thủ thứ 28 có tên trong danh sách “CLB 100” ấy. Lịch sử vì anh thậm chí mới là cầu thủ người Anh thứ 6 có mặt trong CLB danh giá này. Ở tuổi 33, Terry, với dòng máu chiến binh trong huyết quản, vẫn chiến đấu miệt mài như anh đã từng hơn một thập niên qua.

Tuổi tác có thể bào mòn nguồn sinh lực dồi dào của người thủ lĩnh hàng phòng ngự áo Xanh nhưng tinh thần chiến đấu của anh là bất diệt. Đấy là lí do vì sao với Jose Mourinho, một Terry của tuổi 33 vẫn là nhân tố chiến thắng không thể thiếu trong cỗ máy Chelsea mà ông xây dựng lại ở nhiệm kỳ 2 tại Stamford Bridge này. Mourinho ưa thích những cầu thủ có tính chiến đấu cao và Terry là biểu tượng sáng chói của tinh thần ấy. Tinh thần quyết đấu đến những nguồn năng lượng cuối cùng.

Francesco Totti không cháy lên dữ dội bằng ngọn lửa bốc cao như thế mà anh lại đi vào lịch sử bằng sự bền bỉ, dẻo dai hiếm có, thách thức lại thời gian. Khi trái bóng từ chân của số 10 bay vào góc xa khung thành Joe Hart ở Etihad rạng sáng nay cũng là lúc lịch sử Champions League chứng kiến sự ra đời của một kỷ lục mới.

Với 38 tuổi 3 ngày, Totti trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu này.  Cây trường sinh của bóng đá Italy và AS Roma vẫn đâm chồi, nở hoa trên mảnh đất khắc nghiệt nhất của bóng đá cấp CLB. 18 năm chỉ một Roma. Hơn 700 trận đấu và gần 300 bàn thắng các loại. Totti để lại một gia tài khổng lồ của tình yêu và lòng trung thành cho các tifosi của đội bóng áo bã trầu.

Bây giờ anh để lại một kỷ lục không dễ phá ở Champions League. 38 tuổi vẫn “chạy” tốt ở Champions League là một điều đặc biệt. Totti khởi đầu cho buổi tối huyền ảo của anh với pha chọc khe bằng má ngoài điệu nghệ cho Maicon thoát xuống cảnh báo  Man City bằng cú sút dội xà ngang.

Và rồi sau đó đích thân số 10 trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ nhà với pha trích mũi giày kỹ thuật, từ chối chiến thắng cho Man City ngay trên sân nhà. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Totti đồng nghĩa với đẳng cấp. Thế nên lịch sử Champions League mãi mãi khắc tên anh.

Trong cuốn biên niên sử mới có 22 năm tuổi ấy (Champions League ra đời năm 1992), đã có thêm một cái tên nữa được lưu truyền. Chúng ta đang nói về kỷ lục gia Xavi Hernandez của Barcelona. Đêm qua, anh chơi trận thứ 143 ở giải này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Xavi trở thành cầu thủ đá nhiều trận nhất ở Champions League sau 16 năm tham dự giải đấu này.

Từ Man United tháng 9/1998 tới PSG tháng 9/2014, tiền vệ 34 tuổi của Barca đã đi vào lịch sử như khi anh khởi đầu. Cả hai lần đều là vào sân từ ghế dự bị. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Xavi vẫn là một nhân tố của Barca, vẫn theo đuổi hào quang ở một giải đấu mà anh đã hơn một lần được tôn vinh.

11 bàn thắng đã ghi. 5 lần có tên trong đội hình tiêu biểu Champions League của mùa giải. 3 chiếc cúp vô địch đã được chinh phục. Như thế đã là quá đủ để bất cứ cầu thủ nào cảm thấy hài lòng. Nhưng Xavi chưa dừng lại. Anh muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Lập những kỷ lục mới. Giành những chiến thắng mới. Như ngọn lửa âm ỉ cháy, bền lâu và thấm sâu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm