Montpellier "e ngại" khi nhắc đến Arsenal

18/09/2012 08:22 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Arsenal với chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Southampton cuối tuần qua đang mang tới nỗi kinh hoàng cho nhà vô địch nước Pháp, Montpellier, khi 2 đội chuẩn bị bước vào trận khai mạc Champions League 2012/13.



Younes Belhanda (trái) không giấu nổi sự lo sợ khi nhắc đến Arsenal - Ảnh: Getty

Cuối tuần trước, trong khi Arsenal đè bẹp tân binh Southampton với tỷ số của một set tennis thì Montpellier lại có trận đấu cực kỳ thảm họa trước đội bóng mới thăng hạng Stade de Reims. Đêm nay, thứ Ba ngày 18/9, đội bóng Pháp sẽ tiếp đón "Pháo thủ" trong trận đấu khai mạc Champions League trên sân nhà. Và khi nhắc đến đối thủ đến từ nước Anh, tiền vệ Younes Belhanda của đội chủ nhà không giấu khỏi nỗi sợ hãi.

"Nếu cứ thi đấu như vậy Montpellier sẽ bị Arsenal chọc thủng lưới đến 8 bàn. Chúng tôi là những chàng trai nhưng thực chất chỉ là những "đứa trẻ" trên sân cỏ. Chúng tôi không đủ nguy hiểm và sắc sảo", tiền vệ người Morocco nói.

Cùng chung quan điểm với Belhanda, HLV Rene Girard tiếp lời: "Tôi thất vọng tràn trề với màn trình diễn vừa rồi. Chúng tôi phải đón nhận những bàn thua hết sức ngớ ngẩn. Dường như chúng tôi đã đánh mất phẩm chất của mình. Montpellier cần phải thức tỉnh nhanh chóng vì nếu không đội bóng sẽ bị Arsenal nghiền nát trong trận đấu sắp tới".

Trong một diễn biến khác, bước vào trận đấu trên sân của Montpellier, Arsenal không có được sự chuẩn bị tốt nhất khi họ chắc chắn không có được sự phục vụ của thủ thành Wojciech Szczesny. Cầu thủ này gặp phải chấn thương mắt cá khá nặng sau cú va chạm với Carl Jenkinson trong trận đấu cuối tuần vừa qua. Người bắt chính thay anh trong trận đấu này rất có thể sẽ là Vito Mannone. Tuy nhiên, nhiều khả năng trung vệ Thomas Vermaelen sẽ kịp bình phục chấn thương và ra sân ngay từ đầu.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm