Miguel Moya: Ngày trở lại của chiến binh dũng cảm

19/12/2016 18:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/03 năm ngoái, Miguel Moya chấn thương trong trận gặp Beyer Leverkusen, và kể từ đó, mất luôn vị trí chính thức vào tay Jan Oblak, thủ thành trẻ người Slovenia đến vào mùa Hè 2014 với giá 16 triệu euro, cao nhất trong lịch sử đội bóng.

Vào lúc đó, các CĐV của Rojiblancos đã cảm thấy lo lắng, khi thủ môn trẻ này chưa hề có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, bất chấp có màn trình diễn phi thường để giúp Benfica có mặt ở trận chung kết Europa League trước đó. Tính chất của một trận đấu ở Champions League cũng hoàn toàn khác biệt, và Atletico Madrid thì phải bảo vệ chiến thắng mong manh để giành vé vào vòng 1/8. Jan Oblak đã có một ngày đáng nhớ, khi đánh bại những chân sút cự phách như Hakan Calhanoglu hay Stefan Kiessling, sau đó nhận được lời tán dương "người hùng không chờ đợi" từ báo chí Madrid, và chiếm luôn vị trí số 1 của Moya.

Hơn một năm sau, các CĐV Atletico cũng có tâm trạng lo lắng tương tự khi Miguel Moya đứng trong khung thành, khi Las Palmas kiểm soát bóng đến 69%, tung ra 11 cú sút tại Calderon, và Diego Godin bị chỉ trích là chơi bóng như một đứa trẻ bên cạnh Savic, sự xuất sắc của thủ thành 32 tuổi này khiến tất cả phải yên lòng. Anh cứu thua 3 lần, và một trong số đó là khiến Roque Mesa phải nản lòng trong tình huống đối mặt, mà như bình luận của truyền thông Tây Ban Nha, đây lẽ ra phải là bàn thắng xứng đáng cho Las Palmas.

90 phút chính thức hoàn hảo đầu tiên sau gần một năm không chơi bóng đỉnh cao, đủ để khiến Miguel Moya lại trở thành lá chắn đáng tin cậy của Atletico Madrid trong thời gian tới.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm