Manchester City - Roma: Đội bóng lớn thì phải thắng đậm Roma!

30/09/2014 06:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội giàu có hơn? Manchester City. Đội có lực lượng mạnh hơn? Man City. Đội giàu kinh nghiệm đá Champions League hơn? Manchester City. Đội nhiều lợi thế hơn? Manchester City. Đội căng thẳng hơn? Cũng Manchester City.

Manchester City hoàn toàn trên cơ AS Roma. So kiểu gì, về tài chính, thành tích ở Champions League các năm gần đây và cả hai giải quốc nội cũng như các ngôi sao trong đội hình, quỹ lương cho các cầu thủ… Man City đều hơn Roma. Nhưng đấy cũng có thể là điểm yếu chết người của họ.

Tận hưởng & Áp lực

AS Roma đến Champions League mùa giải này không trong vai trò kẻ đi chinh phục, mà là một người khách đến để thử sức mình. Rudi Garcia nói trước trận gặp CSKA Moskva lượt trận đầu tiên: “Chúng tôi đã chiến đấu rất khổ nhọc để có mặt ở Champions League và bây giờ, chúng tôi phải tận hưởng nó”. Hãy để ý, tận hưởng chứ không phải chinh phục. Garica mới có 2 lần dẫn dắt một đội bóng dự Champions League, và chẳng đội nào là ngáo ộp cả. Ngoài các cựu binh Totti, Ashley Cole và Maicon, Roma hầu như không có cầu thủ thường xuyên tận hưởng Champions League. Họ rất thoải mái phiêu lưu ở bảng tử thần, với lá thăm mà chính họ cũng không được chọn (là lá thăm cuối cùng các chuyên gia cầm trong lễ bốc thăm).

Manchester City ngược lại hoàn toàn với Roma: Đến Champions League mùa này với áp lực nặng nề. Ngoài việc thua Bayern ở lượt trận đầu nên phải thắng Roma, “Man xanh” còn đứng trước áp lực đi sâu tại Champions League. Dự giải đấu này 3 lần liên tiếp, họ 2 lần bị loại từ vòng bảng rất thê thảm. Tương lai Manuel Pellegrini chẳng thể đoán được nếu Man City lại bị loại sớm ở giải năm nay. Trước trận, ông thổi bùng khát khao bằng tuyên bố đội bóng có thể… vô địch mùa này.

Đội bóng lớn, đội bóng nhỏ

Manuel Pellegrini đã chỉ trích Jose Mourinho rất dữ dội sau trận hòa 1-1 ở vòng 5 Premier League. Chelsea của Mourinho phòng ngự triệt để, và Pellegrini mỉa mai đấy là thái độ tiếp cận của một “đội bóng nhỏ”. Chelsea và Man City, đội nào lớn hơn thì chưa biết, nhưng tỉ số hôm đó là 1-1, và Man xanh sẽ “chết cứng” nếu không có bàn gỡ muộn của Lampard.

Nếu cứ tấn công chủ động là được coi là một đội bóng lớn, thì Man City thời Mancini và Pellegrini xứng tầm đội bóng… khổng lồ. Chỉ có điều, mùa giải trước, họ chỉ thắng được 2 trận vòng bảng trên sân nhà trước CSKA Moskva và Viktoria Plzen, rồi toàn thua các đội bóng mạnh Bayern và Barcelona. Một đội bóng lớn thì đã không để Bayern cầm bóng đến gần 60% ngay trên sân của họ, và chịu đến 21 cú dứt điểm từ đối thủ. Một đại gia Premier League như họ lại càng không nên bất thắng vòng bảng Champions League 2012-13, dù Ajax và Dortmund rất vừa tầm.

Trận thắng Hull City 4-2 cũng phô bày rõ nhất sự lớn-nhỏ thất thường của Man xanh: Họ là “đội bóng lớn” khi dẫn 2-0 trong 11 phút đầu trận, rồi thành một “đội bóng nhỏ” sau khi bị gỡ bàn cũng trong 11 phút vì các sai lầm tệ hại của Mangala, và bế tắc tiếp 38 phút sau đó.

Giấc mơ vô địch của Pellegrini không biết có thành hiện thực hay không, nhưng hiện thực bây giờ nói rằng Man City đang là đội bóng già nhất Premier League, với tuổi trung bình 28,9. Họ biết mình phải trẻ hóa ngay từ bây giờ, nhưng làm thế nào khi lứa trẻ chưa có, lại bị hạn chế tiêu tiền trên thị trường chuyển nhượng do vi phạm luật công bằng tài chính? Áp lực với bộ sậu Man City bây giờ là cực lớn: Tối thiểu, họ phải vào đến tứ kết Champions League mùa này, mục tiêu còn khó thực hiện ở bảng tử thần, chưa nói đến giấc mơ vô địch.

Thử hình dung một kịch bản

Man City chắc chắn phải chứng minh cái sự to lớn hùng vĩ của mình bằng giải pháp tấn công ngay từ đầu. Họ không chỉ phải thắng, mà còn thắng với bóng đá tận hiến vô điều kiện mà Pellegrini yêu cầu, và vì thế, rất khó khiến Roma bất ngờ.

Roma thì ngược lại, sẽ lùi sâu chủ động phòng ngự phản công, vì đến ngay tại Serie A họ cũng khai triển lối đá này. Tốc độ của Gervinho và Florenzi sẽ được khai thác tối đa, đánh úp City khi họ mất tập trung.

Bây giờ là lúc những đôi chân “Mangala” của City không được phép run rẩy, như suốt 3 năm qua.

1 Roma chỉ thắng 1 trong 14 lần làm khách tại Anh ở các cúp châu Âu. Trận thắng duy nhất của họ là trước Liverpool, 1-0, ở vòng 4 UEFA Cup mùa 2000-01 (nhưng rồi Roma thua với tổng tỉ số 1-2).

0 Totti chưa từng ghi bàn nào trong 9 lần gặp các đội bóng Anh trên sân khách.

2012 Morgan De Sanctis, thủ môn của Roma, là nạn nhân cũ của Lampard. Mùa 2011-12, Lampard đã hạ De Sanctis, khi đó bắt cho Napoli ở tứ kết Champions League. Mùa đó, Chelsea của Lampard vô địch.

Đội hình dự kiến

Manchester City: Hart; Zabaleta, Mangala, Kompany, Kolarov; Fernandinho, Milner, Touré, Silva; Dzeko, Aguero

Roma: De Sanctis; Maicon, Yanga-Mbiwa, Manolas, Cole; Keita, Nainggolan, Pjanic, Totti, Florenzi, Gervinho.

Dự đoán: 2-2


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm