Man City 4-0 Porto (chung cuộc: 6-1): Man City thắng dễ như đi dạo

22/02/2012 23:44 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) - Trước một Porto thi đấu hời hợt và cẩu thả đến khó tin, Man City đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League. Như vậy, đội bóng của HLV Roberto Mancini đã giành quyền vào vòng 1/8 với chiến thắng chung cuộc 6-1 sau hai lượt trận, đồng thời biến Porto trở thành cựu vô địch Europa League.


Man City không mấy khó khăn để giành quyền vào vòng 1/8 - Ảnh Getty

Với tư cách là ĐKVĐ và sau những gì thể hiện ở trận lượt đi, Porto đã chứng tỏ rằng họ là một đối thủ khó chơi đối với Man City. Tuy vậy, những gì diễn ra ở trận lượt về lại cho thấy điều ngược lại. Các cầu thủ Porto đã thi đấu quá tệ và có phần chủ quan, đặc biệt là ở hàng thủ, để rồi bị thủng lưới 4 bàn không gỡ và chính thức trở thành cựu vương của giải đấu. Việc Porto bị Man City loại không phải là một điều gì đó quá ngạc nhiên nhưng cách họ thể hiện trên sân Etihad đã khiến ngay cả những người hâm mộ dễ tính nhất cũng phải thất vọng.

Trong số 4 bàn thua mà Porto phải nhận trong trận đấu này, có tới 3 lần hàng thủ của đội khách chơi vô cùng bất cẩn để trao cơ hội ghi bàn cho Man City. Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Otamendi đã chuyền bóng vào chân De Jong, tạo điều kiện để Aguero sút tung lưới Helton sau đường chuyền của Toure. Và chỉ trong ít phút cuối cùng của trận đấu, Porto đã sụp đổ hoàn toàn khi phải nhận 3 bàn thua liên tiếp một cách dễ dàng. Nhìn sự biểu cảm trên khuôn mặt HLV Mancini, có vẻ như ông cũng chẳng lấy gì làm quá vui sướng với trận thắng này khi mà đối thủ đã chơi bóng với một sự cẩu thả đáng ngạc nhiên.

Diễn biến trận đấu:

HLV Roberto Mancini đã tỏ ra khá thận trọng ở trận lượt về khi chỉ cắm một mình tiền đạo Aguero trên hàng công dưới sự hỗ trợ của bộ ba Nasri-Silva-Toure ở tuyến giữa. Trong khi đó, hai chân sút khác là Balotelli và Dzeko chỉ góp mặt từ băng ghế dự bị.

Do đã thắng Porto 2-1 ngay trên sân khách ở trận lượt đi nên Man City chỉ cần hòa, thậm chí là thua 0-1 mà vẫn giành vé đi tiếp. Trái lại, Porto phải thắng cách biệt 2 bàn hoặc 3-2 trở lên mới giành quyền lọt vào vòng sau.

+ Hiệp 1 bắt đầu:

Phút thứ 1: AGUERO!!! Ngay ở giây thứ 19 của trận đấu, Aguero đã mở tỷ số cho Man City bằng một cú sút sệt hiểm hóc vào góc xa sau pha chọc khe thông minh của Toure. Nhưng công lớn trong bàn thắng này lại thuộc về hậu vệ Otamendi của Porto khi cầu thủ này chuyền bóng vào chân De Jong để rồi Toure có pha chọc khe cho Aguero băng xuống dứt điểm. Tỷ số chung cuộc lúc này đã là 3-1 nghiêng về Man City.

Phút thứ 7: Porto đang nỗ lực dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng những đường chuyền cuối cùng của đội khách chưa cho thấy sự chính xác cần thiết. Các nhà ĐKVĐ Europa League cần phải chắt chiu tối đa các cơ hội nếu như họ muốn lật ngược thế cờ.

Phút thứ 13: Trung vệ Rolando của Porto đã bị phạt thẻ vàng sau pha truy cản trái phép đối với Aguero. Vì phản đối trọng tài trong pha bóng này mà tiền vệ Lucho Gonzalez cũng phải nhận thẻ vàng.

Phút thứ 16: CƠ HỘI!!! Đến lượt Toure có cơ hội đối mặt với thủ thành Helton sau đường chuyền thông minh của đồng đội nhưng lần này người gác đền của Porto đã chơi xuất sắc, cứu thua cho đội khách.

Phút thứ 17: CƠ HỘI!!! Ngay lập tức Porto có câu đáp trả bằng một pha phối hợp trung lộ ăn ý. Valera là người dứt điểm cuối cùng sau đường chuyền của Lucho nhưng không vượt qua được đôi tay của Hart.

Phút thứ 25: Trong 14 chuyến làm khách gần nhất trên đất Anh, Porto đều không biết mùi chiến thắng, trong đó có tới 12 trận thua. Và họ đang đứng trước nguy cơ phải nhận thêm một kết quả đáng buồn nữa trên đất Anh.

Phút thứ 27: Porto được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng nhưng cú sút sau đó của Moutinho đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 29: Các cầu thủ Porto lại có thêm một pha chuyền hỏng nguy hiểm tạo điều kiện để Silva chuyền bóng cho Aguero băng xuống phá bẫy việt vị rồi đối mặt với thủ thành Helton. May cho Porto là sau khi vượt qua nốt Helton, Aguero lại đưa bóng đập trúng xà ngang.

Phút thứ 37: Lucho có cơ hội khá tốt để dứt điểm ngay mép vòng cấm nhưng cựu tiền vệ Marseille lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 41: CƠ HỘI!!! Từ một pha phản công nhanh, Aguero chuyền bóng thuận lợi để Toure băng lên dứt điểm. Tuy vậy, tiền vệ người Bờ Biển Ngà lại đỡ bóng quá ẩu nên không kịp dứt điểm và chuyền bóng lại cho Aguero. Nhưng tiền đạo người Argentina cũng bỏ lỡ khi dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 44: Otamendi có cơ hội rất tốt đễ gỡ hòa cho Porto nhưng cầu thủ này lại sút bóng rất thiếu chính xác ở một tư thế thuận lợi trong vòng cấm Man City.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City với pha lập công duy nhất của Aguero. Lúc này, tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận đã là 3-1 dành cho Man City, và họ đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào vòng 1/8.

+ Hiệp 2 bắt đầu:

Phút thứ 48: Aguero bất ngờ tăng tốc bên cánh phải để vượt qua hậu vệ của Porto rồi căng ngang cho Silva dứt điểm. Nhưng hàng thủ đội khách đã kịp ngăn cản Silva sút bóng.

Phút thứ 52: Từ một pha phối hợp đá phạt của các cầu thủ Porto, Lucho sút xa khá nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 57: James đã đưa được bóng vào lưới của Hart sau pha căng ngang của Maicon. Tuy vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với các cầu thủ Porto.

Phút thứ 58: Man City đã có sự thay đổi người đầu tiên khi Milner được tung vào sân thay cho Barry.

Phút thứ 63: Porto có liền hai sự thay đổi người khi C.Rodriguez và Sapanaru được tung vào sân thay cho Valera và Otamendi.

Phút thứ 69: Thêm một tiền đạo nữa được HLV Mancini tung vào sân khi Nasri nhường chỗ cho Dzeko.

Phút thứ 75: Man City đang chủ động nhường thế trận cho Porto nhưng đội khách lại không thể tận dụng ưu thế về cầm bóng để tạo ra các cơ hội ăn bàn. Lối chơi của đội khách quá phụ thuộc vào Hulk nhưng tiền đạo này bị kèm rất chặt nên rất khó để xoay sở.

Phút thứ 76: DZEKO!!! Từ một pha phản công nhanh của Man City, Aguero đi bóng rất khéo léo rồi kiến tạo để Dzeko dứt điểm cận thành tung lưới Porto, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Phút thứ 77: Do tranh cãi với quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài, trung vệ Rolando đã phải nhận thẻ vàng thứ và bị truất quyền thi đấu, khiến Porto chỉ còn thi đấu với 10 người.

Phút thứ 80: Người hùng của Man City, Aguero được rút ra nghỉ. Vào sân thay anh là tiền vệ tân binh Pizarro.

Phút thứ 84: SILVA!!! Lại xuất phát từ một pha mất bóng của hàng thủ Porto, Pizzaro cướp được bóng rồi phối hợp với đồng đội trước khi căng ngang để Silva đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City.

Phút thứ 86: PIZARRO!!! Bàn thắng thứ 4 đã được ghi cho Man City khi Pizarro xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chính xác, hạ gục Helton.

Phút thứ 90: Tỷ số cuối cùng là 4-0 nghiêng về Man City, một trận đấu quá dễ dàng dành cho đội chủ nhà. Như vậy, Man City đã giành quyền vào vòng 1/8 Europa League với chiến thắng chung cuộc 6-1 trước Porto.

+ Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Barry, de Jong, Yaya Toure, Nasri, Silva, Aguero.

Porto: Helton, Gonzalez, Maicon, Moutinho, Hulk, Rolando, Valera, James Rodriguez, Fernando, Sandro, Otamendi. 

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm