Leicester City - Atletico Madrid: Leicester có thể mơ mộng với Shakespeare?

18/04/2017 13:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa bóng này, Leicester City đã quá quen với áp lực. Thế nên, việc bị dẫn 0-1 ở lượt đi không thể khiến đội bóng của HLV Craig Shakespeare hết mơ mộng.

Quyết định sa thải Claudio Ranieri được cho là giải pháp tình thế trong bối cảnh Leicester City dường như không còn muốn đá vì ông thầy người Italy nữa. Ở thời điểm Ranieri ra đi, Leicester đã chấp chới ở vị xuống hạng và chuẩn bị bước vào vòng 1/8 Champions League. Thế nên, dù Craig Shakespeare được bổ nhiệm, không ai tin nhà cầm quân này có thể vực dậy ĐKVĐ Premier League.

Vòng 33 Premier League: Lukaku vẫn không thể NGỪNG ghi bàn. Leicester đánh rơi chiến thắng

Vòng 33 Premier League: Lukaku vẫn không thể NGỪNG ghi bàn. Leicester đánh rơi chiến thắng

Vòng 33 Premier League diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ. Leicester dẫn trước 2 bàn nhưng lại bị Crystal Palace cầm hòa trong khi Lukaku tiếp tục ghi bàn, giúp Everton có thêm 3 điểm quan trọng.

Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Leicester thắng liên tiếp ở Premier League và leo một mạch lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ chững lại ở hai vòng đấu gần đây, khi cần tập trung nhân lực cho trận đấu với Atletico Madrid ở tứ kết Champions League. Lúc này, Leicester cần thêm một trận thắng nữa trong 6 vòng còn lại là đủ để giành điểm trụ hạng.

Ở sân chơi Champions League, tất cả còn ấn tượng hơn với Leicester City. Họ để thua 1-2 trước Sevilla ở lượt đi nhưng lượt về, lại có chiến thắng 2-0 đầy ấn tượng để giành vé đi tiếp.


Cái hay của Leicester là họ chịu áp lực cực tốt ở mùa giải năm nay. Đặc biệt, trong những trận đấu ở Champions League, ĐKVĐ Premier League luôn chơi với 200% nỗ lực. Họ biến sân nhà King Power trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm đối với bất cứ đội bóng nào ở châu Âu. Tại đây, Leicester đã đánh bại cả Porto, Brugge club lẫn Copenhagen (vòng bảng) và Sevilla (vòng 1/8) khi mới chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua (trận thắng 2-1 Brugge Club).

Chính bởi điểm tựa tuyệt vời này, Leicester City đang mơ về một chiến thắng khác trước Atletico. Trận thua 0-1 ở lượt đi rõ ràng là một bất lợi nhưng việc được chơi tại King Power cùng với một quyết tâm được đẩy lên rất cao, đội bóng của ông Shakespeare vẫn đang mơ về một điều kì diệu khác ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Đội hình dự kiến:

Leicester City: Schmeichel - Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs - Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton - Okazaki, Vardy

Atlético Madrid: Oblak – Juanfran, Savic, Godin, Luis - Niguez, Gabi, Koke, Saul - Torres, Griezman

Dự đoán: 1-0 (Atletico thắng 11m)


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm