Kinh điển hay là Derby ở tứ kết?

17/03/2017 14:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đừng bao giờ mơ ước chọn được những thứ dễ dàng nhất, đó là điều sẽ được các đội bóng ghi nhớ trước khi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League diễn ra ở Nyon (Thụy Sĩ) vào 18h00 chiều nay (giờ Hà Nội).

Hãy nhìn xem, Leicester City, đối thủ dễ chịu nhất ở vòng 1/8, mà bất kì câu lạc bộ lớn nào cũng muốn gặp, thậm chí phải thay HLV trước khi trận lượt về diễn ra, khiến cho Sevilla trở thành những kẻ đáng thương tội nghiệp, dù có cả một kho kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Paris St Germain, đã ghi đến 5 bàn thắng vào lưới Barcelona, nhưng vẫn trở thành nạn nhân cho một cuộc lội ngược dòng lịch sử của đối thủ ở Champions League. Và Monaco cũng chọn cách giàu cảm xúc không kém để có mặt ở tứ kết, sau khi nện Manchester City tơi bời, chỉ với những cầu thủ đáng tuổi cháu của Yaya Toure.

Hãy tránh xa những kẻ chết hụt

"Bóng đá là địa ngục đẫm máu", HLV Alex Ferguson đã thốt lên như vậy, sau khi Man United của ông lội ngược dòng trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League 1999. Và nếu nhìn theo cách này thì luôn có địa ngục tăm tối chờ sẵn để nuốt chửng những câu lạc bộ lớn. Chúng ta có những ví dụ sinh động vào mùa Hè vừa rồi. EURO 2016 và Copa America 2016 cùng diễn ra với một kịch bản, những đội bóng luôn ở trong trạng thái hấp hối như Chile và Bồ Đào Nha, lại đăng quang vào phút cuối cùng, theo cách của những kẻ chết hụt thì sống dai.

Leicester City, chưa bao giờ lại trở thành ví dụ điển hình như lúc này, sau khi biến Sevilla thành đội bóng khờ khạo đến tội nghiệp. Họ cho thấy mình không phải là lá thăm may mắn cho các đối thủ đến thế nào, khi bản năng sống sót là thứ còn quí hơn cả chất lượng cầu thủ và kinh nghiệm thi đấu ở Champions League.

Mùa bóng 1997-1998, đội bóng trẻ trung của HLV Jean Tigana với những cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi như Giuly, Thierry Henry, Trezeguet, Willy Sagnol hay Christanval, đã gây chấn động khi loại Manchester United của những ngôi sao đang làm mưa làm gió ở nước Anh như Paul Scholes, Roy Keane, Schmeichel, Ryan Giggs, Andy Cole hay David Beckham ở tứ kết, mà họ là một trong số 2 đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở vòng này, bên cạnh Leverkusen.

Champions League không có chỗ cho sự ngây thơ

Champions League không có chỗ cho sự ngây thơ

Bây giờ, Monaco là đại diện cứu vớt danh dự Ligue 1. Và để họ tiếp tục được sứ mệnh lớn lao ấy, không thể có chỗ cho sự ngây thơ…

Monaco hiện tại mang đầy đủ vóc dáng của đội bóng năm đó: Trẻ trung, liều lĩnh và táo bạo. Chỉ có những cầu thủ trẻ mới làm được điều điên rồ như là loại Manchester City, sau khi đã để thua đến 5 bàn ở lượt đi. Và hãy nhớ, những kẻ ngổ ngáo thì không bao giờ sợ hãi, bất kì phải đối diện với thử thách nào có tên gọi là ứng cử viên vô địch.

Người ta ngờ rằng, nhờ có sự can thiệp của UEFA, Barcelona mới tạo ra được cái kết ai oán cho Paris St Germain. Nhưng có một sự thật khác, đội bóng nước Pháp thì quá yếu đuối, và bản năng sinh tồn của nhà vô địch năm 2015 thì quá mãnh liệt, đây mới là những thứ giúp Barcelona đào thoát ngoạn mục trước lưỡi hái của thần chết đã sập đến hai lần xuống cổ họ. Và nhất định là những ngôi sao như Leo Messi, Neymar, Luis Suarez không bao giờ mang đến cảm giác dễ chịu cho các đối thủ khác, khi họ chẳng còn gì để đánh đổi với số phận.

Chờ đại chiến ở tứ kết

Với những cái tên như Bayern Munich, Borussia Dortmund, Juventus, vòng tứ kết đảm bảo sẽ có những cặp đấu cân sức hơn bất cứ mùa bóng nào. Và Tây Ban Nha, như đã biết, một lần nữa lại áp đảo ở vòng đấu này, khi có 3 đại diện xứng đáng nhất cho tham vọng chinh phục châu Âu, và mang đến sự sợ hãi cho phần còn lại. Chỉ trừ khi sự run rủi khiến cho Barcelona, Real hay Atletico Madrid gặp nhau ngay ở thời điểm này, mới có thể giảm đi thế thượng phong của các đội bóng xứ đấu bò.

Người ta sẽ chờ những cặp đấu giá trị như derby thủ đô Madrid, derby nước Đức, đại chiến Bayern Munich – Juventus hay đặc biệt là trận Kinh điển Barcelona – Real Madrid. Nhưng lịch sử bốc thăm ở Champions League cho thấy, các lá thăm luôn ưu ái Real Madrid, và phần khó khăn luôn dành cho đội bóng xứ Catalunya. Nếu không phải là gặp những đối thủ nhiều duyên nợ, thì Barcelona sẽ chạm trán đội khó nhất trong phần còn lại.

Điều độc đáo và kì lạ ở Leicester city

Điều độc đáo và kì lạ ở Leicester city

Leicester City mới chỉ hơn một năm trước, đó chỉ là một đội bóng trung bình của nước Anh, chưa một lần lên ngôi vô địch tại giải đấu quốc gia.

Chúng ta sẽ không thể phủ nhận rằng, luôn có chỗ cho những cặp đấu cân đối như Leicester City – Monaco. Vì bóng đá không chỉ hấp dẫn nhờ các đội bóng lớn, mà còn cần cả những bất ngờ từ các câu lạc bộ nhỏ hơn, những đội luôn mang đến sự mơ mộng cho tất cả, như Monaco đã làm ở mùa bóng 2004, và cả câu chuyện cổ tích của Leicester ở ngoại hạng Anh mùa trước. Và nếu đã coi hai đội bóng này là những người cần tránh mặt, thì sẽ chẳng có đối thủ nào là dễ chịu ở vòng đấu này.

Có lẽ, thay vì chờ đợi vào vận may của những lá thăm, các đội bóng hãy chuẩn bị cho điều khó khăn nhất, như Atletico Madrid đã luôn cầu mong được gặp đội bóng xứ Catalunya trong 3 mùa bóng gần đây, để rồi đi một mạch đến trận đấu cuối cùng. Và vì thế, hãy bắt đầu từ Barcelona và Real Madrid thôi phần còn lại!

4: Đây là mùa thứ 4 liên tiếp, Tây Ban Nha có ít nhất là 3 đội bóng có mặt ở vòng tứ kết, và 3 lần trước có hai đội khác nhau giành chức vô địch là Barcelona và Real Madrid.

8: Sự có mặt của Leicester City ở vòng tứ kết đã giúp bóng đá Anh có 8 câu lạc bộ khác nhau có mặt ở vòng đấu này, nhiều hơn bất kì quốc gia châu Âu nào khác tại Champions League.

11: Leo Messi đang là chân sút số 1 ở Champions League với 11 bàn thắng, xếp sau anh là Lewandowski và Aubameyang có cùng 7 bàn thắng.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm