Juventus cần tinh thần Simeone

01/10/2014 06:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Simeone bảo: “Chúng tôi đá bóng như những thằng đàn ông hiếu chiến”. Arrigo Sacchi trả lời trên Tuttosport rằng: “Họ chiến đấu mọi lúc mọi nơi, mọi trận đấu”. Tiền vệ Tiago Mendes tâm sự trước chung kết Champions League 2013-14 với Real Madrid: “Nếu ông ấy có bảo chúng tôi nhảy xuống vực, chúng tôi cũng làm”.

Tổng hợp các phát biểu ấy, chúng ta đúc rút một cách ngắn gọn về thứ tinh thần đáng kinh hãi của Atletico: Do Simeone tạo ra, do Simeone duy trì và vẫn đang tồn tại một cách ổn định nhờ Simeone. Khi Simeone mới đến, Atletico đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Hai năm sau, họ vô địch Liga.

Simeone tự gọi đội bóng của mình “El Pupas”, những kẻ thiếu may mắn, đá bóng bằng thứ cảm xúc phẫn nộ với những bất công. Họ không có Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, không tiki-taka, không La Masia, cũng không có “Dải ngân hà” nào cả. Họ nhận 42 triệu euro tiền bản quyền truyền hình mùa giải qua, chỉ bằng khoảng 1/3 số tiền mỗi Real và Barca nhận được, kém cả một đội xuống hạng Premier League mùa trước là Cardiff City (75,5 triệu euro). Nhưng họ chưa bao giờ buông súng.

Atletico mùa này bất chấp thay thế một biểu tượng chiến đấu là Diego Costa bằng một anh chàng hiền như công tử là Mario Mandzukic, vẫn chiến đấu bằng thứ vũ khí tinh thần Simeone cổ súy. Họ hiện nhận nhiều thẻ vàng nhất Liga (23), vẫn thắng Real Madrid như một sự trêu ngươi và thách thức tất cả. Mandzukic hiện mới chỉ ghi 1 bàn cho đội, và Vua phá lưới Atletico ở Liga đang là một… trung vệ, tên Miranda.

Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus luôn ca thán rằng môi trường Serie A cản trở đà phát triển của đội, nhưng nếu nhìn sang Atletico, có thể ông cảm thấy may mắn. Juve không phải bán những Diego Costa hay Felipe Luis để tồn tại. Họ giữ được toàn bộ đội hình từ mùa trước và lại còn được tăng viện vài cầu thủ trẻ tài năng. Không nợ nần chất đống. Không sống trong một cơ chế phân chia bản quyền truyền hình bất công, mà Real Madrid và Barcelona “ăn” 34% chiếc bánh. Juve ngược lại, dường như tồn tại ở một thế giới quá dễ thở. Ba Scudetto liên tiếp trở nên nhạt nhòa vì Serie A đi xuống, khác hẳn chiến công vô địch Liga ngay tại Camp Nou của Atletico mùa trước.

Juve, thực ra cũng từng tự coi mình là một “El Pupas” đấy, nhưng kéo dài không lâu. Sôi sục báo thù dường như chỉ tồn tại sau giai đoạn Calciopoli tai tiếng, để rồi sau khi lên đến đỉnh cao của giải quốc nội liền 3 năm một cách quá đơn giản, đội bóng của Antonio Conte đánh mất luôn động lực. Serie A có vẻ khiến sức chịu đựng của Juventus tại Champions League xuống cấp, mà kết cục bị loại ngay khỏi vòng bảng, thất bại trước một Galatasaray chẳng lấy gì quá ghê gớm mùa giải trước đã phô bày tất cả.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Tuttosport, Arrigo Sacchi nhấn mạnh rằng Juve cần phải chiến đấu thực sự, đá rát và tấn công cả trận mới mong gây khó dễ được cho Atletico. Xin bổ sung thêm: Để đi sâu ở Champions League, họ không thể thiếu sự chai lỳ, để đạt đến khả năng chịu đựng mà đội bóng Tây Ban Nha đã trình diễn. Làm thế nào đây, khi Serie A chỉ biết “chiều chuộng” Juve?

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm