Joe Hart và động lực Buffon

25/11/2015 18:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Adriano Buffon đã từng sợ chết khiếp khi biết tin con trai mình được ra mắt Serie A trong màu áo Parma ở tuổi 17.

Buffon gia nhập học viện Parma năm 13 tuổi, được lên đội 1 năm 17 tuổi và màn ra mắt là giữ sạch lưới trong trận hòa 0-0 với AC Milan có cả Roberto Baggio lẫn George Weah. “Tôi biết tin Gigi sẽ ra mắt trước Milan chỉ đúng nửa tiếng trước khi trận đấu bắt đầu”, ông Adriano kể lại. “Tôi đã đến sân vận động ngay lập tức. Và tôi sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra… Gigi lúc đó mới 17 tuổi mà đã phải đối mặt với Baggio và George Weah. Tôi nhớ nó đã mắc một sai lầm tệ hại và một ông ngồi sau tôi đã nói: “Trẻ con không nên được thi đấu ở những trận thế này”. Ngay lập tức, tôi bật lại: “Hãy nhìn thằng nhóc đó, nó sẽ chơi cho đội tuyển quốc gia trong 5 năm tới hoặc thậm chí sớm hơn”.

Man City thắng ngược Moenchengladbach 2-1 ở Champions League: Tất cả chỉ nhờ Joe Hart

Man City thắng ngược Moenchengladbach 2-1 ở Champions League: Tất cả chỉ nhờ Joe Hart

Man City thắng Moenchengladbach, Sergio Aguero ghi bàn quyết định nhưng người mà HLV Manuel Pellegrini cần cảm ơn nhất chắc chắn phải là Joe Hart, cầu thủ đã có ít nhất 3 lần cứu thua cho đại diện đến từ nước Anh.

Đó là màn ra mắt 99% hoàn hảo của Buffon, và dự đoán của ông Adiano sau đó thành hiện thực. Buffon trở thành thủ môn huyền thoại của bóng đá Italy. Trước Milan vòng 13 Serie A vừa rồi, anh thi đấu trận thứ 552 cho Juventus để vượt qua Gaetano Scirea và trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho CLB. Thằng nhóc thuở nào đã dự mọi trận đấu cam go nhất của sự nghiệp cầu thủ, vô địch thế giới và giành gần như mọi danh hiệu cao quý với Juventus.

Một tấm gương của thủ thành Joe Hart phía Man City. Người Anh vẫn thích lấy Buffon ra làm mục tiêu phấn đấu cho người gác đền của họ. Còn nhớ trước trận lượt đi giữa hai đội ở Champions League mùa này, Daily Mail giật tít “Buffon đã trao lại cây gậy quyền uy cho Joe Hart”, ám chỉ rằng Hart bây giờ đã ở đẳng cấp tương đương người tiền bối.

Đích thân Buffon ca ngợi Hart nằm trong Top 3 thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện giờ, dù “đây là vị trí mà bạn phải có một chút khoái cảm đau đớn”. Buffon vẫn thích gọi vị trí của mình là nơi dành cho những anh chàng chịu đủ mọi thiệt thòi với cơn đau thể xác, tinh thần trong thế giới bóng đá. Nơi dành cho những kẻ “điên khùng”, làm tiền đạo, tiền vệ để ghi bàn không muốn, họa có điên mới làm thủ môn.

Xét về đau đớn, Hart thật ra đã nếm trải quá nhiều. Chẳng hiểu vì số phận hay “cái duyên” kì lạ nào đó, thủ môn này rất hay trở thành phông nền cho những siêu phẩm. Daily Mail vừa giật cái tít chưa còn hết nóng, Hart đã phải bay đi trong vô vọng khi cú đá của Alvaro Morata là quá khó để cản phá. Juventus thất thế hơn Man City trong gần như cả trận, lại bị dẫn trước, nhưng sau cùng thắng 2-1 nhờ cú dứt điểm đó của Morata. Joe Hart ôm hận.

Ở tuổi 17, Buffon đã giữ sạch lưới trước những Quả bóng Vàng châu Âu là Baggio và Weah. Anh đã từng mắc rất nhiều sai lầm, nhưng chưa bao giờ để chúng dẫn lối trong sự nghiệp. Anh chưa bao giờ sa lầy vào các vấn đề “tế nhị” như Hart đã và đang trải qua. Buffon sẽ bắt ở EURO 2016 và không biết đến bao giờ anh mới nghỉ ngơi. Người Ý có Dino Zoff thi đấu đỉnh cao đến năm 41 tuổi và đó luôn được coi là tấm gương của Buffon. Joe Hart coi Buffon là tấm gương của mình và anh còn phải học hỏi nhiều.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm