Ibra và những lời "tuyên chiến" tới Barca

26/03/2012 10:06 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thiago Silva chấn thương và sẽ không thể ra sân trong cả 2 lượt trận tứ kết Champions League trước Barca, Mark van Bommel vắng mặt trong trận lượt đi vì án treo giò do thẻ phạt, Antonio Abate và Alexandre Pato cũng chấn thương,… Milan đang không thật sự “khoẻ mạnh” trong cuộc tiếp đón trước Barca vào giữa tuần. Giờ đây, người Milan trông đợi vào cầu thủ đã và đang gần như dẫn dắt Milan đến chiến thắng thời gian qua – Ibrahimovic. Và với tiền đạo người Thuỵ Điển này, mỗi trận chiến trước Barca luôn được anh chờ đợi, một “đứa con” của vùng Malmo (Thuỵ Điển) luôn đủ cuồng nộ trước mọi thách thức, và trước Barca lần này cũng “không có gì để mất”.



Ibrahimovic khát khao tỏa sáng trước Barca - Ảnh Getty

Ở Barcelona, anh luôn chỉ mãi là cái bóng phía sau Messi, đồng ý Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là Ibra không có quyền được đứng riêng một cõi trời. Barca, đội bóng mà chàng tiền đạo cao 1m95 luôn trông ngóng để đối đầu từ khi kết quả bốc thăm tứ kết Champions League được thông qua, bởi trước Barca, Ibra luôn muốn cả thế giới thấy “Ibra là thế nào!”

“Đó ắt hẳn sẽ là một trận cầu hấp dẫn nhưng cũng không kém phần khó khăn cho chúng tôi. Họ (Barcelona) là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, và họ cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch của giải đấu. Nhưng chúng tôi (Milan) chẳng có gì để mất và chúng tôi không quan tâm Barca đã làm được gì. Chúng tôi có trận đấu của riêng mình và chúng tôi chơi trận đấu của chúng tôi. Tôi hy vọng ngày ấy toàn đội sẽ đạt đỉnh cao phong độ và chúng tôi sẽ giành chiến thắng.” Ibra, với bộ râu quai nón đậm chất ngự lâm quân, với mái tóc buộc đậm chất võ sĩ đạo, phát biểu như thế sau trận thắng 2-1 trước AS Roma vừa qua, và Ibra là người hùng trong trận đấu ấy khi anh ghi cả 2 bàn thắng giúp Milan ngược dòng thành công.

Quãng thờ gian chơi bóng không dài nhưng cũng không ngắn đối với Ibra, đủ để anh nắm bắt được không ít về lối chơi của đội bóng cũ, và trong lần đối đầu tới, Ibra nghĩ: “Đối đầu Barca có 2 cách: lui về phòng ngự và chờ đợi để phản công họ, nhưng điều này là rất khó, hoặc tự tạo nên trận đấu của riêng mình nhưng rất có thể chúng tôi phải trả giá vì những sai lầm nơi hàng thủ. Chúng tôi hiểu sẽ rất khó khăn đối với mỗi phương án trước Barca, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với động lực tinh thần cao cũng như biết cách cân bằng và chúng tôi tin rằng mình có thể đi tiếp tại Champions League.”

Hoàng Thông (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm