Ibra: Barca hay nhất thế giới; hai QBV sắp tới sẽ lại về Messi

02/04/2013 08:06 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận lượt đi giữa Barca và Paris Saint Germain tại tứ kết Champions League, tiền đạo người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic không ngớt lời khen ngợi đội bóng cũ của mình khi khẳng định Barcelona là đội bóng hay nhất thế giới và hai Quả bóng Vàng sắp tới chắc chắn sẽ lại thuộc về Leo Messi.



Ibra dành nhiều lời khen ngợi cho Messi

El Barcelona. Có thể đây là đội bóng hay nhất thế giới hiện nay và mãi mãi. Họ thích có bóng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để kiểm soát nó vì được chơi trên sân nhà. Nói ở đây thì dễ thế, nhưng làm được trên sân cỏ là một điều phức tạp. HLV sẽ cho chúng tôi bí quyết để chơi vào đêm nay.

Thẻ đỏ: Tôi không thích mất trận đấu này. Chiếc thẻ đỏ là một quyết định quá khắc nghiệt. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài và giờ đây tôi hạnh phúc vì không mất một trận đấu lớn như thế này. Khi họ rút thẻ đỏ, tôi đã không nói gì và bây giờ tôi sẽ không nói thêm gì nữa.

Số 1 của PSG. Tôi không cảm thấy mình là số một của PSG vì đội bóng mới là quan trọng nhất. Không có họ tôi sẽ không thể ghi nhiều bàn thắng như vậy. Tôi chơi tốt,nhưng tốt hơn trong tập thể của mình. Khi tôi ở Barcelona, tôi nghĩ mình đã làm đúng và sẽ không thay đổi. Tôi chơi thứ bóng đá của mình và đó là tính cách của tôi.

Tác động của Beckham. Tôi đã trả lời quá nhiều cầu hỏi này. Việc mua Beckham có tác động lớn. Anh ấy tuyệt vời khi có bóng, đặt bóng đúng chỗ, có nhiều kinh nghiệm và có trái tim lớn.

Rút kinh nghiệm từ Milan. Ở lượt đi, Milan đã có một trận đấu tuyệt vời về chiến thuật, chứ không chỉ là chuyện Barca đã chơi tồi. Đêm nay là một câu chuyện khác, và chúng tôi biết mình cần làm những gì.

Messi. Messi ngày nay là xuất sắc nhất thế giới. Quả bóng Vàng phải mang tên anh. Chắc chắn anh ấy sẽ giành thêm hai QBV sắp tới . Tôi không biết anh ấy đã là hay nhất trong lịch sử hay chưa. Cần phải đợi đến khi anh ấy giải nghệ mới biết được điều đó. Lúc ấy, tôi sẽ trả lời với sự chắc chắn hơn.

Sự thay đổi cá nhân. Tôi đã tiến bộ, năm nay đã 31 tuổi. Cách đây 10 năm tôi còn rất trẻ, tôi đã được chơi ở những sân đấu tuyệt vời, chống lại những đội bóng lớn và học hỏi được rất nhiều. Bây giờ tôi có rất nhiều kinh nghiệm, thấy thoải mái hơn trên sân cỏ. Bây giờ tôi đã là cầu thủ mà tôi muốn từ cách nay 10 năm.

Milan-Barça của năm trước.Tôi đang ở một đội bóng mới, với những cầu thủ mới. Chống lại một đội bóng mình biết rõ thật khó khăn. Không thể so sánh các trận đấu với nhau. Chúng tôi cần chơi tập trung và ai ít mắc sai lầm nhất sẽ là người chiến thắng.

Khang Chi
Theo As

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm